Vòng 6 giải hạng Nhất quốc gia Kienlongbank 2014: TĐCS.Đồng Tháp vượt trội

20/04/2014 07:08 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại XSKT.Cần Thơ 5 bàn không gỡ tại cứ địa Cao Lãnh, TĐCS.Đồng Tháp cho thấy đẳng cấp của họ với phần còn lại. Với những chiến thắng như chẻ tre trên sân nhà, thầy trò ông Lộc “cá lóc” chỉ cần tiếp tục phát huy phong độ này thì chiếc vé thăng hạng khó thoát khỏi tay họ.

Đúng như dự đoán, đội bóng xóm giềng Cần Thơ không thể ngăn nổi sức càn quét như cơn lốc của đội chủ sân Cao Lãnh. Trên sân nhà, thầy trò HLV Phạm Công Lộc chơi rất hưng phấn. Lường trước được điều này, HLV Vương Tiến Dũng bố trí đội hình rất thấp với số đông tập trung chỉ với một nhiệm vụ duy nhất: Phá bóng càng xa khung thành Thế Anh càng tốt.

Dù vậy, hàng thủ chệch choạc của đội bóng do HLV họ Vương dẫn dắt chỉ đứng vững trong thời gian chưa đầy nửa hiệp một. Vẫn cái chân trái khó lường của Được Em là nguồn cảm hứng cho những bàn thắng của đội chủ nhà. Từ một quả treo bóng phạt góc, trung vệ Đức Lộc lên tham gia tấn công đã đánh đầu tung lưới Thế Anh.

Bàn thắng khai thông bế tắc giúp thế trận cởi mở hơn. 5 phút trước khi hiệp một khép lại, tiếp tục là Được Em với cú đá phạt xoáy vào vòng cấm để Samson bật cao đánh đầu tung lưới Thế Anh.

Không còn gì để mất, HLV Vương Tiến Dũng buộc phải mạo hiểm dồn đội hình tìm bàn gỡ trong hiệp 2. Nhưng trước một TĐCS.Đồng Tháp hừng hừng khí thế, thủ thành Thế Anh đã có một buổi chiều đáng quên. Khi hiệp 2 mới trôi qua được hơn 5 phút, Samson đã có cú đúp cho riêng mình với cú sút căng chéo góc đánh bại Thế Anh.

Một ngôi sao khác của đội chủ nhà ở mùa bóng này là Minh Lợi cũng kịp tỏa sáng với một bàn thắng và một đường chuyền thành bàn. Từ quả phá bóng của hậu vệ đội khách đi đúng người Minh Lợi, tiền vệ chủ nhà đã có cú sút nửa nẩy đưa bóng găm vào nóc lưới Thế Anh.

Bi kịch của đội khách chưa dừng lại ở đó. 10 phút trước khi hết giờ, ngoại binh vào sân thay người Edouard nhận đường chuyền của Minh Lợi trước khi tung cú sút quyết đoán ngoài vòng cấm. Bóng vô tình đập chân hậu vệ đội khách trước khi bay qua đầu Thế Anh khi đó đã ngã người.

Thắng trận kiểu 5 “sao”, TĐCS.Đồng Tháp vững vàng trên ngôi đầu bảng. Và nếu lấy trọn 3 điểm ở sân nhà từ đây đến hết mùa bóng, thầy trò ông Lộc “cá lóc” sẽ ung dung lên hạng. Niềm vui còn nhân đôi với đội bóng miền Tây mùa này khi sau mỗi chiến thắng, tài khoản toàn đội sẽ lại có thêm 250 triệu đồng và số tiền này sẽ được giải ngân trong khoảng chưa đến một tuần lễ. Chẳng trách ngoài tai nạn trên sân Hàng Đẫy ngày khai màn, TĐCS.Đồng Tháp cứ vào sân là cháy hết mình.

Niềm vui của TĐCS.Đồng Tháp là nỗi buồn lẫn lo sợ của XSKT.Cần Thơ. Bởi lẽ với những nhược điểm cố hữu, đội bóng miền Tây có thể phải chi đậm để gia cố hàng phòng ngự nếu vẫn còn nuôi hy vọng lên chuyên.

Phong độ phập phù hiện tại có thể khiến XSKT.Cần Thơ phải trả giá đắt khi Sanna Khánh Hòa đang có “ý đồ” thăng hạng V-League. Đội bóng phố biển vòng này có 3 điểm ngay trên sân Thống Nhất của TP.HCM và đã chính thức vươn lên vị trí thứ 2 với chỉ một điểm ít hơn TĐCS.Đồng Tháp. Sanna Khánh Hòa có thể sẽ bổ sung ngoại binh ở giai đoạn 2 để thực hiện một cuộc cách mạng.

Bất ngờ lớn nhất vòng đấu này là việc F.Tây Ninh đã bị Huế quật ngã ở Tự Do. Đội bóng của HLV Vũ Trường Giang sau những trận đấu ấn tượng trước TĐCS.Đồng Tháp và XSKT.Cần Thơ những tưởng sẽ qua cơn nguy khốn, nhưng khi đi làm khách, họ vẫn thể hiện sự rời rạc. F.Tây Ninh giờ lại quen thuộc với vị trí cuối bảng.

BẢNG XẾP HẠNG MÙA GIẢI 2014
VTĐội bóngTrậnTHBBTBTSKBBHSTVĐiểm
1TĐCS Đồng Tháp64111414108013
2Sanna Khánh Hòa BVN64021116511212
3CLB Bóng đá Huế6312729-25110
4Hà Nội622260511828
5XSKT Cần Thơ62137211-41117
6Đắk Lắk6132668-2616
7TP Hồ Chí Minh6123308-51305
8XM Fico Tây Ninh6123528-31025

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm