Vòng 6 giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2014: Đại chiến miền Tây

19/04/2014 08:01 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Trận “derby” miền Tây giữa Đồng Tháp và Cần Thơ có thể sẽ quyết định đến cả trật tự tốp đầu của bảng xếp hạng mùa này.

TĐCS.Đồng Tháp chưa thua trận nào trong một tháng qua. Càng đá, TĐCS.Đồng Tháp càng khẳng định được sự già giơ của mình ở sân chơi này. Một khi TĐCS.Đồng Tháp thể hiện hết khả năng, khó có đội bóng nào đọ lại với thầy trò ông Lộc “cá lóc” về chuyên môn.

Một nguyên nhân nữa giúp TĐCS.Đồng Tháp bay cao trên bảng tổng sắp là phong độ của chân tiền Samson. Cầu thủ có tên trùng với sát thủ Samson của Hà Nội.T&T đang là chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Dù cho XSKT.Cần Thơ hôm nay không phải tay mơ như Huế tuần trước, nhưng xét tổng thể, sẽ là kỳ tích nếu đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng đánh bại được TĐCS.Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh hôm nay.

Như đã từng đề cập, dù được đánh giá nhiều cơ hội lên hạng nhưng XSKT.Cần Thơ thực chất không đáng sợ như người ta nghĩ. Hàng hậu vệ với quá nhiều lão tướng đang là gánh nặng thật sự với đội bóng miền Tây.

XSKT.Cần Thơ chỉ đáng sợ với những Diabate, Thanh Phúc hay Ngọc Thanh trên hàng công. Nhưng với một cái móng lỏng lẻo, đội bóng của HLV họ Vương có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Nếu vẫn còn nghiêm túc với mục tiêu thăng hạng, có lẽ từ giờ, lãnh đạo XSKT.Cần Thơ nên nghĩ đến những phương án tăng cường chất lượng hơn. Nhiều khả năng hôm nay TĐCS.Đồng Tháp sẽ vô địch lượt đi sớm một vòng đấu.

Dự đoán: 3-1

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm