Vòng 24 V-League 2015: Một mất, mười ngờ

03/09/2015 11:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một vòng đấu kỳ lạ và dù 34 bàn thắng được ghi (7 trận, trung bình 4,85 bàn/trận, bằng với vòng 26 V-League 2009) không phải kỷ lục tại một lượt trận V-League (nó thuộc về vòng 5, V-League 2014, với trung bình 5,16 bàn/trận, trước đó, tại vòng 22 V-League 2003 cũng đã có 5 bàn/trận), nhưng đã lại xuất hiện rất nhiều biểu hiện thiếu tích cực.

Cụ thể tại Pleiku, Hà Nội T&T tự lấy dây buộc mình; trong khi ĐTLA và Đồng Nai có buổi tập sút cầu môn ở Tân An (Long An); còn XSKT Cần Thơ “bất ngờ” thắng dễ SLNA như lấy đồ trong túi…

Chập choạng gà mờ…

Tam Quốc đại truyện có trường đoạn mưu sát Tào Tháo (Tào Mạnh Đức) bất thành. Để xác định đám người nào dám bạo gan ra tay, hôm sau, Tào Tháo tập hợp bá quan văn võ, công khanh đại thần tại kỳ đài và lệnh, kẻ nào đêm qua ra ứng cứu mình đứng sang một bên, bên còn lại là những người “trốn” trong nhà không ra. Rất nhanh, đám công khanh đại thần tách làm 2 tốp.

Tức thì, Tào Tháo lệnh nhốt tất cả những kẻ đã ra ứng cứu mình vào nhà lao và rằng: “Các ngươi, thân đều là quan văn, trói gà không chặt thì ra ứng cứu cái gì? Há chẳng phải lấy chỗ đông người làm càn, tiếp tay cho giặc”?! Quả là cách xử trí có một không hai, rất đúng với con người Tào Tháo, nhân vật vẫn tự nhận là “anh hùng thời loạn”, chứ không phải “gian hùng”.

Trở lại với bóng đá, với V-League và với những trận cầu "có mùi" ở lượt trận 24 vừa qua. Trên sân Pleiku, người ta không hiểu tiền đạo đội trưởng Gonzalo (Hà Nội T&T) lui về sát vạch cầu môn đội nhà làm gì, trong một pha bóng mà HAGL tổ chức tấn công bên hành lang cánh phải, để rồi lóng ngóng đốt lưới nhà sau đường căng ngang thiếu lực và tưởng như vô hại của Bùi Văn Long?

Trận này, Gonzalo và Samson đá cặp tiền đạo, khi ở trung tâm hàng hậu vệ đã có Văn Biển và Đại Đồng. Vậy, ai đã yêu cầu Gonzalo lùi sâu, khi đây không phải là tình huống bóng cố định mà HAGL được hưởng (đá phạt)? Ở pha ghi bàn quân bình tỷ số 2-2 của Văn Toàn cũng thế, khi toàn bộ hàng phòng ngự Hà Nội T&T bị hút về hướng bóng, để xổng một mình Toàn trong khu vực cấm địa, bình tĩnh nhận bóng, chỉnh thước ngắm và xé lưới Hà Nội T&T.

Vào thời điểm đó, tại Cần Thơ, bộ đôi Wasiu Sunday và Oseni phối hợp như chỗ không người trước khu vực cấm địa của SLNA, rồi nhả bóng rất thoải mái để Văn Thắng ra chân, mở tỷ số trận đấu. Hệ thống phòng ngự của SLNA vào vai những khán giả rất hợp trong pha bóng này. Thật ngạc nhiên khi đã chẳng có sự cãi vã hay quát tháo nào từ BHL đội bóng xứ Nghệ, sau một bàn thua như thể có chủ ý.

Thêm hàng loạt các kết quả bất ngờ khác báo về từ sân Thanh Hoá, Cao Lãnh (Đồng Tháp), nhưng đỉnh cao phải là màn tung hứng giữa ĐTLA và Đồng Nai. Sau 45 phút đầu tiên đã có 6 bàn thắng được ghi chia đều cho 2 đội và kết thúc 90 phút, tỷ số chung cuộc là 4-4.

Màn nhung đã khép

Như nhận định của Thể thao & Văn hoá, B.Bình Dương đã chỉ cần thêm 4 điểm ở 2 lượt trận vừa qua để bảo vệ thành công chức vô địch, đồng thời xác định kỷ lục 4 lần đăng quang ở kỷ nguyên V-League.

Trong khi đó, phía đáy bảng xếp hạng, Đồng Nai “chạy trời không thoát khỏi nắng”, dù ĐTLA đã rất cởi mở. Tinh thần rệu rã của học trò ông Trần Bình Sự đã nói lên tất cả: Họ không còn hứng thú để chơi bóng nữa.

Đồng Nai chỉ có thể tự trách mình khi họ đã thua đối thủ trực tiếp HAGL trong “trận chung kết ngược” gần một tuần trước đó. Khoảng cách giữa Đồng Nai với đội xếp trên gần nhất lúc này là XSKT Cần Thơ đã được nới lên con số 5, trong khi giải đấu chỉ còn 2 lượt trận.

Thực tế, ngay cả khi XSKT Cần Thơ thua lấm lưng, trắng bụng trước S.Khánh Hoà BVN cách đây 2 vòng đấu, thì xứ Tây đô vẫn khẳng định chắc nịch, đến 99,9% đội bóng của họ sẽ trụ hạng.

Bức màn nhung V-League 2015 dường như đã khép với đầy đủ những hỉ-nộ-ái-ố. Nếu nhà tổ chức (VPF) điền vào bản báo cáo tổng kết, rằng giải đấu đã về đích an toàn, cũng chẳng có gì lạ, bởi đấy mới là bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam.

1 Chỉ có một đội (cuối bảng) phải xuống hạng Nhất sau khi V-League 2015 khép lại. Sau 24 lượt trận, với khoảng cách 5 điểm so với đối thủ gần nhất là XSKT Cần Thơ, Đồng Nai dường như đã cầm chắc vé xuống hạng.

2 Với khoảng cách 6 điểm so với đối thủ bám đuổi FLC Thanh Hoá, cùng với kết quả đối đầu và các chỉ số phụ vượt trội, B.Bình Dương đã chính thức lên ngôi vô địch V-League 2015 trước 2 lượt trận. Đây là chức vô địch thứ 4 trong lịch sử đội bóng đất Thủ và là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở kỷ nguyên V-League.

3 Lần thứ 2 bảo vệ thành công chức vô địch V-League (sau cú đúp năm 2007 và 2008), B.Bình Dương là đội bóng thứ 3 ở Việt Nam làm được điều này, sau HAGL (các mùa giải 2003, 2004) và ĐTLA (2005, 2006).


Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm