Vòng 2 giải hạng nhất QG – Kienlongbank 2015: Chỉ còn Huế toàn thắng

19/04/2015 05:59 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - CLB bóng đá Huế đã vượt qua 2 đối thủ được đánh giá mạnh khác là Hà Nội và Nam Định để chiếm ngôi đầu.

Đội khách Nam Định không chứng tỏ được họ mạnh hơn chủ nhà TP.HCM dù được đánh giá cao hơn. Trong khi đó, áp lực phải thắng để thoát khỏi nhóm cuối và làm sao để hài lòng CĐV nhà khiến thầy trò HLV Phùng Thanh Phương chơi một trận đấu hay nhất từ đầu giải.  

Nam Định đã rơi vào cái bẫy phòng ngự chặt, phản công nhanh mà các cầu thủ TP.HCM giăng ra. Phút 30, Minh Hòa trong một pha lao lên tấn công đã có cú sút xa chuẩn xác không cho thủ thành kỳ cựu Ngọc Tú cơ hội cản phá. Giữa hiệp 2, đến lượt tiền vệ Minh Trung đón đường căng ngang bên cánh phải của Anh Tuấn, dứt điểm chính xác khiến Ngọc Tú lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng.

2 bàn thắng của TP.HCM khiến Nam Định chao đảo. Trong tình thế không còn gì để mất, đội khách buộc phải dồn lên. May cho họ thủ thành Ngọc Tú đã cản phá xuất sắc những đòn hồi mã thương của chủ nhà, tạo điều kiện cho Thành Công có bàn gỡ 1-2 phút bù giờ cuối cùng trận đấu. HLV Phùng Thanh Phương cho biết ông đã giải tỏa rất nhiều áp lực không chỉ cho mình mà cả tập thể trận thua trước đó. 3 điểm đầu tiên giúp TP.HCM tiếp tục duy trì mục tiêu tốp 3 như đã đặt ra.

Bất ngờ lớn nhất vòng đấu này là việc Đắk Lắk chịu thất bại trước tân binh Phú Yên. Thầy trò HLV Lư Đình Tuấn sau khi quật ngã đội bóng chơi ở V-League Sanna Khánh Hòa BVN ở vòng loại Cúp QG những tưởng sẽ lên tinh thần ở sân chơi chính hạng Nhất nhưng điều trái ngược đã xảy ra. Thảm bại 0-3 trước tân binh Phú Yên trên sân nhà chiều qua khiến Đắk Lắk rơi vào tình cảnh khốn khó khi họ chưa có điểm nào và nằm dưới đáy bảng. Trong khi đó, đội bóng trẻ của Gia Lai được cho Phú Yên mượn đang chơi rất lên chân.

Ấn tượng nhất vòng 2 là chiến thắng của Huế trên sân Hàng Đẫy trước CAND. Đội bóng của HLV Đoàn Phùng là CLB ở hạng Nhất toàn thắng duy nhất đến thời điểm này. Họ đã tận dụng tối đa việc Hà Nội vất vả mới có điểm trên sân Bình Phước để vượt lên. Huế là ứng viên thật sự cho chiếc vé lên chuyên nghiệp 2016.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm