Vòng 11 giải hạng nhất: Trừ Hà Nội, không đội nào muốn tranh suất thăng hạng?

09/08/2015 05:18 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Còn 3 vòng đấu, cục diện giải như dự đoán có những bất ngờ khó đoán định khi những đội bóng được đánh giá cao hơn đều nhận thất bại.

Ở cuối bảng, Nam Định và Đắk Lắk đang ganh đua nhau quyết liệt từng điểm số một nhưng cuộc trốn chạy vé tàu ngược của 2 đội bóng này đã xuất hiện nhiều tình tiết vô cùng khó lường. Chiều qua, đội bét bảng Nam Định phải làm khách trên sân của Phú Yên. Đội chủ sân Tuy Hòa chưa chắc trụ hạng nhưng các cầu thủ trẻ do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt đã khiến CĐV nhà thất vọng.

Nam Định sau những vòng đấu tưởng chừng như buông xuôi trước đó đã bất ngờ chơi như lên đồng trên sân Tuy Hòa. Phút 15, Văn Thuận có bàn thắng giúp đội bóng thành Nam dẫn điểm. Có được lợi thế đó, Nam Định chủ động chơi phòng ngự để bảo toàn thành quả. Và họ đã thành công trong việc lấy trọn 3 điểm rời Phú Yên, bỏ mặc đội chủ nhà giờ trong tình cảnh lâm nguy.


Dù thua CLB Hà Nội vẫn đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành suất thăng hạng duy nhất. Ảnh: V.S.I

Nam Định chưa kịp vui thì tin tức trên cao nguyên vọng tới đã khiến họ rầu lòng thêm. Đối thủ cạnh tranh vé xuống hạng trực tiếp với họ là Đắk Lắk lại có được 3 điểm trước TP.HCM. 2 trận thắng trước Nam Định và TP.HCM giúp đội bóng vùng cao nguyên tiếp tục xếp trên đội bét bảng Nam Định, khoảng cách vẫn chỉ là 1 điểm mong manh.

Điều đáng nói là tại Đắk Lắk chiều qua, đội khách dù đang có cơ hội lên chuyên nhưng tinh thần và thái độ thi đấu không thể hiện điều đó. HLV Phùng Thanh Phương tung nhiều vị trí dự bị vào sân và không khó hiểu khi chủ nhà đang trong cơn hiểm nghèo dễ dàng có được thế trận lấn lướt.

Trong hiệp 1, Trọng Phí tận dụng quả tạt bên biên của đồng đội để đánh đầu tung lưới Kiến Phúc. Phút 71, bàn thua tiếp tục đến với TP.HCM sau một pha không chiến. Lần này, Văn Ly là người đá phạt góc bên cánh trái để Hồng Quân đánh đầu hạ gục Kiến Phúc.

Thắng 2-0, Đắk Lắk cùng Công an nhân dân và Phú Yên đang có 12 điểm, hơn đội bét bảng Nam Định đúng 1 điểm. Ở vị trí thứ 4, Bình Phước cũng lâm nguy khi đang có 14 điểm. Mùa giải còn 3 vòng đấu và kịch hay vẫn còn nằm ở phía trước.

Ở đầu bảng, việc Huế đánh bại Hà Nội với cách biệt tối thiểu tại Tự Do cũng chỉ là một cách chứng tỏ sĩ diện của thầy trò GĐKT Đoàn Phùng. Huế đã buông xuôi vé lên chuyên từ nhiều vòng trước dù họ là đội có thực lực nhất.

Huế chỉ muốn “lấy tiếng” trước đội đầu bảng Hà Nội bằng một trận thắng. Phong độ của họ cùng với TP.HCM lúc này không có dấu hiệu gì cho thấy cả 2 muốn cạnh tranh vé lên chuyên với Hà Nội.

Kết quả vòng 11

Đắk Lắk - TP Hồ Chí Minh: 2-0

Phú Yên – Nam Định: 0-1

Huế - Hà Nội: 1-0

Công an Nhân dân – Bình Phước: 4-2




Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm