Vòng 1 giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2015: Chỉ 'sốt' vé trụ hạng

11/04/2015 05:48 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 8 cái tên tham dự giải hạng Nhất năm nay, không có ứng viên thực sự nổi bật cho suất lên hạng. Ngược lại, cuộc chiến vé trụ hạng mới hứa hẹn rất cam go.

Điểm qua 8 CLB dự giải, có lẽ Hà Nội và Nam Định là 2 CLB nổi trội hơn phần còn lại đôi chút. Hà Nội có dàn cầu thủ trẻ từng lăn lộn nhiều năm ở mặt trận hạng Nhất nên kinh nghiệm là ưu thế nổi bật của đội bóng Thủ đô.

Những cầu thủ từng thuộc biên chế các đội tuyển trẻ QG như Văn Đại, Văn Mạnh, Anh Đức… đang ở độ tuổi sung mãn và đầy khát khao chứng tỏ. Vấn đề với Hà Nội ở đây có lẽ chỉ là cơ chế.

Nếu lãnh đạo CLB bật đèn xanh, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có thể sẽ dễ dàng đoạt vé thăng hạng như họ từng làm được ở mùa giải 2012. Năm đó, Hà Nội đã có vé lên hạng nhưng cuối cùng vẫn trụ lại hạng Nhất vì không đủ kinh phí chơi V-League.

Trận khai màn mùa giải trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội với Đăk Lăk chiều nay có thể xem là trận đấu quyết liệt nhất vòng đấu này. Đội khách vừa làm nên cú sốc ở vòng loại Cúp QG khi đánh bại CLB đang chơi ở V-League là S.Khánh Hòa BVN.

Đăk Lăk không có ngôi sao lớn trong đội hình nhưng họ có HLV Lư Đình Tuấn rất dày dạn kinh nghiệm. Ông Tuấn được đánh giá có thừa năng lực chuyên môn nhưng cơ nghiệp luôn lận đận.

Tài năng của ông Tuấn “nhím” giúp đội bóng làng nhàng như Đăk Lăk sống tốt mấy năm qua dù kinh phí luôn bó buộc. Sẽ rất khó khăn để Hà Nội có được khởi đầu suôn sẻ trong mùa giải này.

Dự đoán: 0-0


Hà Nội của thầy trò HLV Đức Thắng là một trong nhứng ứng viên sáng giá nhất để lên chuyên. Ảnh: NS

Nam Định có quyết tâm lên hạng trong mùa giải này hay không đến giờ vẫn là câu hỏi mà chính người trong cuộc cũng chưa thể trả lời. Sau nhiều năm ngụp lặn ở giải hạng Nhì, Nam Định khiến người ta quên luôn rằng CLB này từng là cái nôi đào tạo trẻ có tiếng của cả nước. Nhưng cũng vì chuyện tài chính và cơ chế không mấy mặn mà của địa phương này, đội bóng thành Nam từng mất hút trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Đội Nam Định giờ đá được đến đâu hay đến đó, và giấc mơ trở lại giải chuyên nghiệp vẫn còn khá xa xăm. Gặp Công an nhân dân trên sân nhà Thiên Trường hôm nay, Nam Định được đánh giá cao hơn và 3 điểm là mục tiêu có thể nằm trong tầm tay họ.

Dự đoán: 2-0

Đến giờ, nhiều CĐV TP.HCM có lẽ đã bàng quan với đội bóng chuyên nghiệp duy nhất còn lại ở địa phương này. Trong một mùa bóng không nhiều đội máu mê lên hạng, nhưng đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương vẫn khó nắm bắt được cơ hội vì chỉ được lãnh đạo giao chỉ tiêu Top 3.

Giữa một địa phương có nền kinh tế mạnh nhất đất nước, những người có trách nhiệm với bóng đá thành phố cũng không thể tìm ra doanh nghiệp nào để gửi gắm CLB.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, cho biết: “Cố gắng lắm, TP.HCM cũng kiếm được khoảng 9 đến 10 tỷ đồng để CLB hoạt động trong mùa giải này”.

Ở vòng sơ loại Cúp QG tuần trước, TP.HCM đã để thua Công an nhân dân trên sân khách với tỷ số tối thiểu. Gặp Huế trên sân Tự Do hôm nay là một thử thách lớn nữa với thầy trò HLV Phùng Thanh Phương.

Năm ngoái, TP.HCM không biết thắng đối thủ và có lẽ lịch sử sẽ được lặp lại trên sân Tự Do chiều nay.

Dự đoán: 1-0

Không CLB nào dám “đao to búa lớn” để cho thấy quyết tâm lên hạng, đơn giản vì không có tiền chơi V-League. Thế nên, tất cả cùng đổ xô vì mục tiêu trụ lại hạng Nhất. Do đó, trận chiến trụ hạng mới thực sự ác liệt hơn cả ở mùa bóng này.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm