V.League thương về… miền Tây!

12/09/2017 16:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không lâu sau khi XSKT Cần Thơ "nằm ngửa" ở Đà Nẵng (thua 3 bàn trắng), thì một đại diện khác của bóng đá Tây Nam bộ là Long An cũng để thua Quảng Nam với tỷ số 2-3, dù đã có thời điểm, đội chủ sân Tân An tạo lợi dẫn.

Cuộc chạy trốn suất xuôi về hạng Nhất 2018 giữa Long An và XSKT Cần Thơ trên thực tế đã bắt đầu ngay khi V-League 2017 khai cuộc, chứ không phải bây giờ.

Tại vạch xuất phát, XSKT Cần Thơ đã chủ động nhường bước, để Long An tạo lợi dẫn, trong trận derby Tây Nam bộ ở Tây đô. Nhưng Long An cho thấy, họ đích thị "bạc già". Cho đến thời điểm này, sau 17 lượt trận, đấy vẫn là chiến thắng duy nhất của cựu vương Long An. Tại vòng 6, ma xui quỷ khiến thế nào, Long An đã chủ động tung khăn trắng trong trận- cầu- tai- tiếng với TP.HCM. Khoảng cách giữa 2 đội ở đáy bảng xếp hạng lúc này đang là 9 điểm, tức bằng với số điểm của 3 trận thắng.

Trở lại với XSKT Cần Thơ. Sau hai mùa giải bung két sắm cầu thủ, vẻ như đội bóng Tây đô đã thấm đòn và bằng chứng là, không có bất cứ cái tên đáng chú ý nào về với đội bóng này ở mùa giải năm nay. Cùng với đó, họ cũng không gia hạn hợp đồng với các trụ cột như Bửu Ngọc hay Quang Tình, Vũ Tuấn... Bản thân HLV Vũ Quang Bảo cũng năm lần bảy lượt nâng lên hạ xuống, chực bị cho rời ghế, nhưng vấn đề cốt lõi là lãnh đạo đội bóng không tìm được phương án thay thế, với quan điểm làm bóng đá không thật sự rõ ràng.

Trong khoảng 10 năm đổ lại, bóng đá Tây Nam bộ thất thế thấy rõ so với các vùng miền khác. Họ không theo kịp cơ chế chuyên nghiệp, hoặc tiềm lực tài chính hạn hẹp, hoặc nữa là vấn đề con người, chiến lược..., hay tất cả những vấn đề trên. Có một thực tế là, phương pháp làm bóng đá kiểu cũ, sống hôm nay không cần biết ngày mai, đúng thuộc tính người miền Tây, khó thể đem lại sự ổn định. Họ hào sảng, thậm chí phí phạm.

Long An – Quảng Nam 2-3: Tử thần sắp cầm tay đội chủ nhà

Long An – Quảng Nam 2-3: Tử thần sắp cầm tay đội chủ nhà

HLV Minh Phương như thường lệ cau mày và bất lực không hiểu chuyện gì xảy ra với đội bóng của mình. Dù tinh thần tiến bộ trông thấy nhưng có vẻ định mệnh đã chọn Long An là đội duy nhất rớt hạng năm nay.

17 năm kỷ nguyên V-League, cuộc đua đến chức vô địch chưa chắc đã hấp dẫn bằng cuộc đua trốn suất xuống hạng, ở một vài thời điểm. Nhưng mùa giải này còn mang một dị bản có thể nói là vô tiền khoáng hậu, khi có nhiều hơn một ứng viên, chấp nhận "đầu hàng" từ rất sớm. Mấy năm trước, mỗi mùa giải V-League lại chia tay một đội bóng thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, như K.Kiên Giang 2013, HV An Giang 2014, Đồng Nai 2015, Đồng Tháp 2016... Năm nay gần như chắc chắn là Long An.

Tây Nam bộ sẽ không sạch bóng ở V-League 2018, khi điều lệ giải quy định chỉ có nhiều nhất một đội phải xuống chơi hạng Nhất mùa sau. Xem những người láng giềng đùn đẩy, bằng cách này hay cách khác để được xuống hạng, mới thấy cám cảnh chợ chiều bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm