V.League sau vòng 18: Ngay hàng, thẳng lối

19/09/2017 17:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thua liền 2 trận liên tiếp, FLC Thanh Hóa ngay lập tức bị phả hơi nóng vào gáy. Một khi thầy “phù thủy” Petrovic có dấu hiệu bị bắt bài khiến mộng quân vương của đội bóng xứ Thanh như ngọn đèn trước gió. Dưới cuối bảng, XSKT Cần Thơ vẫn chưa ngon giấc bởi Long An bất ngờ vùng dậy.

“Tam anh chiến Lữ Bố”

Đây không phải là lần đầu tiên từ ngày đặt chân chơi V-League, CĐV xứ Thanh phải sống trong những ngày âu lo trước phong độ phập phù của đội bóng. FLC Thanh Hóa đang đi trên vết xe đổ của chính họ từ nhiều mùa giải trước. Khi hy vọng của CĐV trào dâng với thành tích trên đỉnh V-League, đó cũng là lúc FLC Thanh Hóa tụt dốc không phanh và cuối cùng chào thua với giấc mộng vô địch lịch sử cho bóng đá xứ Thanh.

Lúc này mới thấy quãng nghỉ 2 tháng chỉ mang đến tai họa cho ứng viên hàng đầu chức vô địch năm nay. Đau cho FLC Thanh Hóa khi cả 16 vòng đấu trước đó, HLV Petrovic chỉ duy nhất 1 lần phải nếm trái đắng. FLC Thanh Hóa đã cảm nhận sự cô đơn khi có đến 3 cái tên mà... như 1: Hà Nội, Quảng Nam, Sài Gòn đuổi như hình với bóng.

Điều trùng hợp ở thì hiện tại như đã đề cập, FLC Thanh Hóa đang rơi vào cảnh tương tự điển tích “Tam anh chiến Lữ Bố”. Bầu Quyết cũng như HLV Petrovic có vẻ quá đơn độc trước sức mạnh của đội quân nhà bầu Hiển. Khi cuộc đua đến đoạn cao trào, FLC Thanh Hóa 2 lần thúc thủ liền trước 2 CLB nhà bầu Hiển. Chưa kể FLC Thanh Hóa đang hứng chịu sức tấn công dồn dập của những CLB khác. Cùng với kinh nghiệm hạn chế khi đua đường dài, dù vẫn giữ ngôi đầu nhưng ai cũng hiểu bất lợi đang rất lớn với thầy trò Petrovic.

FLC Thanh Hóa có như Lữ Bố, có thể giải tỏa vòng vây trước những thế lực hùng mạnh vây hãm hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, họ có thể tham khảo bài học của B.Bình Dương nhiều năm trước đây.

Ẩn số Long An

Điều khiến dư luận phải kinh ngạc sau lượt trận 18 chính là việc HAGL gục ngã trước Long An, đội bóng 15 trận thua nhiều hơn hòa và nhiều người đã mường tượng cảnh đội bóng miền Tây ở giải hạng Nhất năm tới. Dàn sao trẻ được nhiều CĐV yêu mến vẫn tiếp diễn phong độ phập phù ở mọi giải đấu họ tham gia. Từ chỗ đánh bại đối thủ mạnh Than Quảng Ninh, cũng tại Pleiku một tuần sau đó, họ thảm bại trước kình địch Long An.

Đội bóng phố Núi biết cách gây sự chú ý của dư luận ở mọi thời điểm. Chứng kiến phong độ của thầy trò HLV Quốc Tuấn, nhiều người có lẽ cũng không tưởng tượng được viễn cảnh tương lai nền bóng đá vốn đang phụ thuộc lớn vào dàn sao trẻ do ông dẫn dắt. Một đội bóng quanh năm lo trụ hạng vẫn là nền móng cho ĐTQG, đó phải chăng là một phần lý do cho phong độ phập phù của các ĐTQG mỗi khi tham dự các giải đấu lớn.

B.Bình Dương - Hà Nội 2-0: Tân vương cúi đầu cựu vương

B.Bình Dương - Hà Nội 2-0: Tân vương cúi đầu cựu vương

Số phận thật trớ trêu với CLB Hà Nội khi họ đang là nhà ĐKVĐ V-League nhưng lại không thể đánh bại được cựu vương đất Thủ. Tối 16/9, thậm chí không còn ai nhận ra hình bóng quân vương của CLB Hà Nội.

Tuy nhiên trận thua của HAGL ở góc độ nào đó vẫn tạo nên hiệu ứng tích cực cho V-League vốn đang rơi vào tình cảnh khá đìu hiu. Từ chỗ tưởng chừng vô vọng (đặc biệt sau khi XSKT Cần Thơ lội dòng nước ngược trước TP.HCM), Long An lại tìm được ánh sáng cuối đường hầm. 3 điểm trước HAGL không giúp họ thu hẹp cách biệt với XSKT Cần Thơ nhưng HLV Minh Phương cho thấy Long An của ông vẫn thừa quyết tâm và sự chuyên nghiệp. Đội bóng miền Tây chơi tốt hơn qua từng vòng đấu để cứu vãn sai lầm hồi đầu mùa bóng. 3 điểm của Long An khi giải đấu còn đến 8 lượt trận cho thấy tình hình có thể xoay vần. Long An vùng dậy đồng nghĩa với các cựu vương như B.Bình Dương, HAGL phải sống trong sợ hãi.

Như thường lệ, kịch hay vẫn còn chờ đến hồi kết và biết đâu nhờ thế, V-League vẫn là một kênh giải trí cho các CĐV mỗi chiều cuối tuần.

1. Dù FLC Thanh Hóa đang là đội đầu bảng nhưng về khâu ghi bàn, đội bóng này vẫn kém cạnh đội hạng 3 Quảng Nam (đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 32 lần phá lưới đối thủ). Kế đó là Hà Nội (30 bàn) và SHB Đà Nẵng (28 bàn).

2. Khoảng cách giữa đội nhất bảng FLC Thanh Hóa so với đội thứ 2 chỉ là 2 điểm.

16. Long An đã biết mùi 3 điểm đầu tiên sau 16 trận không biết thắng và đó cũng là chiến thắng đầu tiên của HLV Minh Phương từ khi dẫn dắt đội bóng này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm