V-League 'nổi sóng', chờ trưởng giải người Nhật giải quyết

17/04/2014 09:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi V-League 2014 và cả nền bóng đá đang phải đứng trước những bài toán khó (nói theo ngôn ngữ dân gian là toàn “ca khó”), sau vụ V.Ninh Bình dính án tiêu cực và đâm đơn bỏ cuộc chơi V-League, nhiều nhân vật chạy có cờ, thì ông trưởng giải Tanaka Koji ở đâu?!

Thông tin cho biết, trong buổi họp khẩn của VFF và VPF trong sáng qua (16/4), chuyên gia người Nhật Bản cũng có mặt. Nhân tiện, ông cũng đưa ra một vài những khuyến cáo, trong đó khẳng định bóng đá Việt Nam sẽ “mất” nhiều, sau sự cố mang tên V.Ninh Bình.

Cái mất mà ông Tanaka Koji đề cập đến chẳng lạ, đấy là uy tín của nền bóng đá trong mắt bạn bè quốc tế sẽ bị giảm thiểu. Đồng thời, ông trưởng giải V-League 2014 cũng đề nghị cơ quan điều tra sẽ làm đến nơi đến chốn, để trừ tận gốc mầm mống tiêu cực.

Xin nói luôn, trả lời theo cách của ông Tanaka Koji, thì bất cứ trưởng giải nào cũng nói được. Điều mà người ta trông đợi ở ông, người đến từ nền bóng đá phát triển bậc nhất châu Á, là hướng giải quyết, thái độ ứng xử với trường hợp cụ thể nếu V.Ninh Bình vẫn bảo lưu quan điểm rút lui.

Có nhiều ý kiến trái chiều, sau khi VFF và VPF thống nhất, rằng V-League 2014 sẽ vẫn có 1/2 suất xuống chơi giải hạng Nhất. Rõ ràng, nhà tổ chức không muốn dẫm lại vết xe đổ ở mùa giải trước, khi đã không có đội xuống hạng, sau khi XMXT.Sài Gòn bỏ giải vì bất phục.

Quả rất khó áp đặt các đội bóng, khi tiền đầu tư cho cuộc chơi V-League là cực tốn kém, và ngoài ra, cần phải tôn trọng người hâm mộ, cũng như nhà tài trợ. Nhưng ở vị thế của nhà tổ chức, VPF (hay cao hơn là VFF) cũng không thể chiều theo các CLB, để chấp nhận rơi vào thế bị động.

Tại sao từ bao năm qua, với hàng loạt cái tên bỗng dưng mất tích trên bản đồ V-League, chúng ta (ở đây là nhà tổ chức) chỉ cố gói ghém cho đủ số lượng đội tham dự ở giải năm sau, không sẵn những phương án 2 dẫn đến việc vừa chạy vừa xếp hàng, quy chế bóng đá chuyên nghiệp thay đổi xoành xoạch?

V-League, vì nhiều lý do, vẫn phải phình (về số lượng đội), trong khi các giải thấp hơn như hạng Nhất và hạng Nhì ngày càng teo tóp. Chỉ có 8 đội chơi giải hạng Nhất 2014, trước đó, rất nhiều CLB hạng Nhì đã giành quyền lên hạng nhưng từ chối vào phút cuối do không đủ kinh phí và không có nhu cầu.

Cái cần giải quyết phần gốc, phần rễ cũng phải sốt sắng, chứ không chỉ mỗi phần ngọn. Ông Tanaka Koji có được báo cáo đầy đủ và có thực sự đã hiểu cội nguồn của vấn đề, thực thể nền bóng đá, hay chúng ta vất vả mời ông từ Nhật qua đây công tác chỉ để bắt tay, chỉ việc và nhận trách nhiệm (khi cần)?

Chúng tôi còn nhớ là, trong ngày ra mắt ông trưởng giải, VPF đã có ý mở lời không nên đòi hỏi quá sức với ông Tanaka Koji, bởi ông mới tới Việt Nam, nhưng rõ ràng kỳ vọng nhiều thì trọng trách phải lớn!  

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm