V-League loạng choạng về đích

22/07/2014 15:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 3 vòng nữa V-League 2014 kết thúc. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ xuôi chèo theo tính toán của người trong cuộc, để cho kịch bản cũ giải đấu thành công tốt đẹp ngân lên trong buổi tổng kết. Nhưng khúc cuối lại có biến, những lùm xùm trọng tài kèm theo nghi án tiêu cực bung ra khiến như V-League như VĐV Marathon loạng chạng về đích.

1. Đúng là sốc thật (nhưng cũng đừng quá ngạc nhiên) khi cái tin 6 cầu thủ Đồng Nai được cơ quan điều tra mời “uống trà” sau trận đấu với Than Quảng Ninh, bởi đó không còn là chuyện lạ, hay lần đầu xảy ra. Suy cho cùng tất cả chỉ là cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra mà thôi.

Tiêu cực lúc này không còn là chuyện xin- cho- nhường- bán, cũng không hẳn là chuyện vay trả- trả vay, cũng không đơn thuần là ân tình giữa các đội bóng. Xa hơn đấy là cầu thủ đã bán linh hồn cho quỷ, họ trở thành mắt xích trong những đường dây cá độ, làm tỉ số. Họ đôi khi là nhân tố chủ lực, nhiều lúc là quân cờ trong mạng lưới muôn trùng ấy.

Đời sống bóng banh của cầu thủ không chỉ là chuyện anh ăn tập rồi ra sân đá bóng. Đằng sau đấy còn là cuộc sống cá nhân, là những quan hệ xã hội và vô số những câu chuyện bên lề khác.

Giữ mình trong sạch hẳn không dễ, khi vòi bạch tuộc cá độ ngày càng tinh vi, khi những cám dỗ vẫn bủa vây hằng ngày. Vậy thế mới biết để miễn nhiễm, không gì khác hơn bản lĩnh và chỉn chu với chính bản thân mình.

Những tưởng nhiều tấm gương tày liếp mà vụ việc còn nóng hổi ở Ninh Bình mới đây đã quá đủ phản tỉnh và làm nhụt chân bất cứ ai còn theo đuổi ý tưởng tiêu cực. Nhưng miễn nhiễm sao được, khi không có những biện pháp cứng rắn hơn từ phía cơ quan chủ quản.

Không lạ khi những ý tưởng làm kèo vẫn tồn tại trong đầu cầu thủ, hẳn sẽ lớn thêm sau mùa World Cup kết thúc chưa lâu. Sau vụ cầu thủ V.Ninh Bình đến lượt cầu thủ Đồng Nai có vấn đề, rõ ràng dư luận có quyền đặt câu hỏi nếu các đội chống tiêu cực triệt để thì khả năng vỡ giải là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

2. Sau những hào nhoáng, V-League vẫn cho thấy cơ thể nhiều bệnh tật, và việc thực thi kỷ cương mới chỉ là liều thuốc giảm đau, lâu lâu nhờn thuốc bệnh lại bùng phát.

Đúng ra, thời điểm này sân cỏ quốc nội sẽ vô cùng sôi động trong bối cảnh Hà Nội.T&T cùng B.Bình Dương đang so kè từng điểm để về đích. Nhưng tất cả đã chìm lấp và trôi tuột theo bóng ma tiêu cực bao trùm cùng hình ảnh bạo lực quay về.    

BTC chắc chắn đang phập phồng âu lo giải sẽ không về đích trọn vẹn. Với người hâm mộ chân chính, thà rằng cơ thể bóng đá nội được phẫu thuật triệt để để thanh lọc những di căn. để lại ở vòng 21 vừa qua. Cái đáng sợ nhất vẫn là sự thỏa hiệp của những bên có trách nhiệm.

Hình ảnh Minh Châu hùng hổ trên sân Chi Lăng cuối tuần rồi là không thể chấp nhận. Cả những khán giả Hải Phòng lặn lội vào xem cũng làm hoen ố thêm sắc màu vốn đìu hiu trong cảnh chợ chiều.

Tuy nhiên, đó là hệ quả tất yếu, khi những lời thóa mạ trọng tài của Minh Châu, những hành động gây hấn của khán giả dưới đường hầm sân Chi Lăng đã có từ lâu. Nhưng chưa có biện pháp hữu hiệu để triệt tiêu, nên lâu lâu tái diễn thế thôi.

Khi giải đấu trôi về cuối, khi nhiều đội đã coi như hoàn thành mục tiêu, hơn phân nửa các CLB tham dự chỉ đá vài trận cuối cho xong nhiệm vụ, vô thưởng vô phạt, thì không lạ khi có những lùm xùm nổ ra, càng không không lạ khi hiện tượng “nổ tài- lưới rung là tin nhắn về” khiến các kết quả khiến người xem ngơ ngác như mấy vòng đấu vừa qua.

Xem V-League giờ đúng là không dành cho người “yếu tim”!

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm