Viettel lần thứ 4 'khóc hận' trước PVF

14/07/2017 22:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Quá quen mặt trong 3 lần đấu loại trực tiếp trước đây ở VCK U17 QG nhưng Viettel vẫn không thể trả món nợ trước đại kình địch PVF. HLV Đặng Phương Nam cho rằng các học trò của ông đã thua đối thủ hoàn toàn ở bản lĩnh.

Chơi rất hay trong cả hiệp 2 và thậm chí khiến chủ nhà PVF phải mất người phút 53 nhưng Viettel vẫn phải trả giá vì hiệp 1 họ thi đấu với những đôi chân như đeo chì. PVF đã vỗ mặt Viettel với 2 bàn thắng rất bất ngờ do công của Công Đến và Văn Đô.

Dẫn trước đối thủ đến 2 bàn sau 45 phút đầu trận, PVF đã làm rất tốt việc bảo vệ thành quả khi suốt thời gian còn lại, họ chỉ để đội khách gỡ lại duy nhất 1 bàn trong thế thiếu người. Điều trớ trêu là PVF đã toàn thắng Viettel trong cả 4 lần gặp nhau từ bán kết đến đến chung kết của giải này. PVF đã 3 lần vô địch giải, cân bằng thành tích với SHB Đà Nẵng và chỉ kém SLNA (7 lần vô địch).

Nỗ lực tột cùng nhưng Viettel vẫn thất bại đáng tiếc trước PVF (xanh). Ảnh: Quang Phương
Nỗ lực tột cùng nhưng Viettel vẫn thất bại đáng tiếc trước PVF (xanh). Ảnh: Quang Phương

Một trận thua khiến HLV Đặng Phương Nam không khỏi tiếc nuối vì đội nhà lẽ ra đã làm tốt hơn. “Chúng tôi rất tiếc bởi vì chúng tôi đã có 30 phút dồn ép đối thủ. Cơ hội rất nhiều nhưng không tận dụng được, nhưng bóng đá là như vậy. Một số cầu thủ lần đầu tiên được tham dự một trận chung kết nên các em đã có biểu hiện tâm lý.

Kết thúc hiệp 1, tôi đã động viên nhắc nhở các em hãy quên hiệp 1 đi và hướng tới hiệp 2. Rõ ràng là các em đã có hiệp 2 tốt hơn rất nhiều. Nhưng hơi tiếc là bàn thắng đến muộn quá. Nếu Mạnh Dũng đánh đầu thành bàn trước bàn gỡ 1-2 thì có thể trận đấu đã khác, chúng tôi thậm chí đã có thể lội ngược dòng vì lúc đó PVF đã xuống sức và chỉ còn thi đấu với 10 người.

Trận thua này sẽ là bài học cho các cầu thủ trẻ, đặc biệt là tâm lý và bản lĩnh. Nếu các em thể hiện được mình như trước đó thì sẽ không có thất bại này”.

Lần thứ 4 Viettel vấp ngã trước PVF ở những trận đấu loại trực tiếp giải U17 QG. Ảnh: Quang Phương
Lần thứ 4 Viettel vấp ngã trước PVF ở những trận đấu loại trực tiếp giải U17 QG. Ảnh: Quang Phương

HLV Phương Nam nói thêm về đối thủ: “PVF gần đây có một sự ổn định và việc họ có mặt ở những trận chung kết như thế này thì phải ghi nhận tập thể này có bản lĩnh trận mạc và tâm lý rất tốt. Họ thi đấu rất già dặn, chặt chẽ, thực dụng và hiệu quả.

Khi có bàn thắng trước, họ chủ động đá phòng ngự thực dụng. Với Viettel, các em lứa này đã vào chung kết U13, vô địch U15 và vào chung kết U17. Những gì đã diễn ra cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng, phản ánh sự đầu tư hiệu quả và chuẩn bị tốt của tập đoàn.

Chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại vào mùa giải này sang năm. Triết lý bóng đá mà Viettel xây dựng là chúng tôi hướng đến tấn công nhiều hơn nhưng tnhiều khi với các cầu thủ trẻ thì vì nhiều lý do như thể lực, tâm lý nên họ không thể hiện được đúng khả năng.

Chúng tôi vẫn sẽ kiên trì với lối chơi tấn công, bóng ngắn, kiểm soát bóng, đậm chất cống hiến và tôi nghĩ chúng tôi sẽ thành công trong tương lai. Bóng đá là phải đẹp mắt, mang lại cảm xúc cho khán giả nhiều hơn, như thế sẽ giúp các cầu thủ hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”.

PVF lần thứ 3 vô địch giải U17 Quốc Gia. Ảnh: Quang Phương
PVF lần thứ 3 vô địch giải U17 Quốc Gia. Ảnh: Quang Phương

Trong khi đó, HLV Phan Thế Hiếu cho biết: “Thực sự chúng tôi quá vui mừng khi công sức của cả tập thể đã được đền đáp xứng đáng. Các em đã biết vượt qua những thời khắc hết sức khó khăn để có được thành quả này. Ý chí của họ đã được trui rèn từ khó khăn.

Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất chu đáo cho trận này. Hiệp 1 các cầu thủ thể hiện rất đúng ý đồ của Ban huấn luyện. Nhưng hiệp 2, chiếc thẻ đỏ đã khiến chúng tôi không thể kiểm soát tình hình như ý mình khi Viettel là đối thủ rất mạnh.

PVF hẹn Viettel ở chung kết giải U17 QG - Thái Sơn Nam 2017

PVF hẹn Viettel ở chung kết giải U17 QG - Thái Sơn Nam 2017

Hai lò đào tạo được đánh giá mạnh nhất Việt Nam hiện tại hẹn nhau ở trận chung kết trong mơ của một giải đấu trẻ là cái kết có hậu nhất cho những người yêu bóng đá đẹp.

Kết quả chung cuộc VCK U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2017:

Đội vô địch: PVF

Đội á quân: Viettel

Đồng hạng ba: TP.HCM và HAGL

Vua phá lưới: Huỳnh Tiến Đạt (HAGL) và Nhâm Mạnh Dũng (Viettel) – 7 bàn

Thủ môn xuất sắc nhất: Trương Thái Hiếu (PVF)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Nhâm Mạnh Dũng (Viettel)

Giải phong cách: TP.HCM

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm