Việt Nam quyết giấu bài trước Indonesia

22/11/2014 06:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, trong buổi tập làm quen SVĐ Mỹ Đình, khi mà các cầu thủ còn chưa thực hiện xong các bài tập khởi động, HLV Miura đã yêu cầu giới truyền thông rời khỏi khu vực tập luyện của đội tuyển. Có lẽ, HLV Miura lo ngại rằng sự quan tâm, săn đón của giới truyền thông sẽ làm cho các học trò của ông mất tập trung.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong khoảng 15 phút đầu phóng viên được phép tác nghiệp, buổi tập diễn ra trong không khí khá thoải mái và vui vẻ. Với bài tập chơi bóng ném, các tuyển thủ tỏ ra rất hào hứng khi tiếng cười đùa vang lên không ngớt.

Trước đó, buổi tập của đội tuyển Indonesia đã diễn ra trong khoảng hơn một tiếng. Khác với người đồng nghiệp Miura bên đội tuyển Việt Nam, HLV Alfred Riedl của đội tuyển Indonesia lại cho phép cánh phóng viên thoải mái ghi hình, chụp ảnh và cuối buổi tập ông còn dành khoảng 10 phút để trả lời phỏng vấn.

Có rất đông phóng viên nước ngoài, đặc biệt là các phóng viên đến từ Indonesia chăm chú theo dõi buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Họ tiến sát tới khu vực tập luyện của đội tuyển Việt Nam khi các cầu thủ còn đang thực hiện các động tác khởi động khiến nhân viên an ninh phải can thiệp.

Sau khi giới truyền thông bị mời ra khỏi sân Mỹ Đình, vẫn còn có có một số phóng viên trong và ngoài nước cố gắng nán lại để tìm cách phỏng vấn HLV Miura và các cầu thủ. Nhưng rốt cuộc, những gì những phóng viên này nhận lại chỉ là những cái lắc đầu từ chối.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thể thao & Văn hóa, trong buổi tập hôm qua, HLV Miura cho các học trò chơi ở tuyến phòng ngự tiếp tục rèn luyện kỹ lưỡng những bài tập chống bóng bổng.

Trong khi đó, trên hàng công, các cầu thủ liên tục triển khai thực hiện những mảng miếng phối hợp nhanh, ít chạm và tích cực di chuyển dứt điểm cầu môn.

Bên cạnh những tình huống triển khai bóng tấn công từ 2 biên, HLV Miura còn yêu cầu các cầu thủ luyện các bài tập đánh thẳng vào khu vực trung lộ trước khu vực 16m50. HLV người Nhật Bản thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ và đưa ra những chỉ đạo sát sao, nhằm đảm bảo tất cả các đường bóng đều phải nhanh, gọn gàng, dứt khoát.

Ở buổi họp kỹ thuật trước AFF Cup 2014 tại bảng A, đội tuyển Việt Nam đã gút danh sách, số lượng từ 26 xuống còn 22 cầu thủ. Minh Châu,Trọng Hoàng, Thanh Diệp là những cái tên bị loại. Đây là điều không bất ngờ bởi Minh Châu và Trọng Hoàng dính chấn thương và  không thể kịp bình phục. Do thua kém về kinh nghiệm thi đấu nên thủ môn Thanh Diệp không thể cạnh tranh vị trí với Nguyên Mạnh, Thanh Bình và Vĩnh Lợi.

Riêng trường hợp của thủ môn Vĩnh Lợi dù không có tên trong danh sách chính thức gửi BTC nhưng thuộc diện chờ bổ sung nếu đội tuyển Việt Nam có cầu thủ gặp chấn thương.

Dimas: “Văn Toàn đủ sức khoác áo đội tuyển Việt Nam”

Câu hỏi về năng lực và kinh nghiệm có lẽ là băn khoăn lớn nhất của HLV khi triệu tập một cầu thủ trẻ. Evan Dimas, cựu đội trưởng U19 Indonesia, hiểu rõ điều đó. Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, Dimas khẳng định: “Tôi đang rất hào hứng trước giải đấu này, trước cơ hội này. Tôi cảm thấy thoải mái và không có áp lực nào cả. Tôi đang cố gắng nâng cao trình độ bản thân và sẽ cống hiến hết mình cho đội tuyển”.

Dimas cũng tuyên bố các cầu thủ U19 Việt Nam đủ khả năng chơi cho ĐTQG. Trước đó, Dimas từng đối đầu với Công Phượng và Văn Toàn ở giải U19 Đông Nam Á. Anh ghi được 5 bàn ở giải đấu ấy, chỉ kém Vua phá lưới Văn Toàn đúng một pha lập công.

Nói về người đồng nghiệp trẻ, Dimas thổ lộ: “Cầu thủ U19 Việt Nam xuất sắc nhất mà tôi biết là Văn Toàn. Anh ta rất xuất sắc. Tôi đã học được rất nhiều từ người đồng nghiệp này. Anh ta hoàn toàn đủ khả năng khoác áo đội tuyển Việt Nam”.

Thanh Hà


Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm