Việt Nam quả cảm nhưng người Thái xứng đáng thắng

24/05/2015 21:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chỉ có thể ghi 1 bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam sau khi Minh Châu nhận thẻ vàng thứ 2 nhưng không thể phủ nhận, các cầu thủ Thái Lan đã có một trận đấu hay và xứng đáng giành chiến thắng.

Việt Nam dựng “xe bus 2 tầng” nhưng không hiệu quả

Trước đối thủ Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn, HLV Miura đã lựa chọn lối đá phòng ngự phản công với số đông quân số ở bên phần sân nhà để đảm bảo sự an toàn cho khung thành của thủ môn Vĩnh Lợi.

Trong suốt hiệp 1, nhiều thời điểm có cả 11 cầu thủ bên phần sân nhà nhưng đội tuyển Việt Nam phòng ngự lại rất bị động và để lộ nhiều sơ hở. 2 hậu vệ biên là Minh Tùng và Thanh Hiền thường xuyên mắc lỗi vị trí  khiến hành lang 2 cánh liên tục bị khoét và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Vĩnh Lợi thì lưới của đội tuyển Việt Nam đã rung lên ít nhất một lần.

Hàng tiền vệ của người Thái lại chơi rất kỹ thuật và thông minh nên họ vẫn là đội kiểm soát tốt khu vực trung tuyến và thường xuyên tung ra những cú chọc khe cũng như đường tỉa ra bên cực kỳ nguy hiểm.


Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam chơi kiên cường nhưng không đứng vững nổi đến phút cuối. Ảnh: Siam

Đội tuyển Việt Nam thiếu một nhạc trưởng đích thực

Nếu nói về sức mạnh cơ bắp thì tuyến tiền vệ của đội tuyển Việt Nam có dư thừa với sự xuất hiện của cặp tiền vệ trung tâm Minh Châu và Khánh Lâm. Thế nhưng, cả 2 cầu thủ này không thể sắm vai là một nhạc trưởng đích thực trên sân.

Trong thế trận phòng ngự phản công, đội tuyển Việt Nam rất cần một cầu thủ có thể cầm bóng tốt để giữ nhịp trận đấu và hơn hết là có thể tung ra những đường phản công sắc sảo. Những “máy quét” Minh Châu hay Khánh Lâm lại không thể là làm tốt những nhiệm vụ trên.

Minh Châu nhận thẻ đỏ, bước ngoặt của trận đấu

Sau khi Minh Châu rời sân vì phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2, khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam đã không còn có được sự an toàn khi để lộ ra quá nhiều khoảng trống và khung thành của Vĩnh Lợi liên tiếp phải hứng chịu những pha bắn phá từ tuyến 2 của Thái Lan.

Trong một tình huống như vậy, đội tuyển Việt Nam đã bị thủng lưới sau pha sút xa của Pokkhao. Cũng phải nói thêm rằng, trước khi Minh Châu phải rời sân, những phút đầu hiệp 2, thầy trò HLV Miura đã chơi rất khởi sắc khi thực hiện được nhiều pha phản công nguy hiểm.

Hathairatanakul – “Manuel Neuer” của người Thái

Ở hiệp 2, thủ thành Hathairatanakul đã có 2 lần rời rất xa khung thành để truy cản và cướp bóng ngay trong chân của tiền đạo Lê Công Vinh ở những tình huống đối mặt . Sự mạnh mẽ, quyết đoán và có chút gì đó hơi liều lĩnh của thủ môn người Thái làm chúng ta liên tưởng tới những pha cứu thua từ xa xuất sắc và lạ mắt của thủ thành nổi tiếng người Đức, Manuel Neuer.

Dấu ấn HLV Kiatisak

Dưới bàn tay chèo lái của HLV Kiatisak, Thái Lan đã thể hiện một lối chơi đầy biến hóa trước sự phòng ngự số đông và rất kiên cường của đội tuyển Việt Nam. Với dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng, lối chơi của người Thái nhịp nhàng, uyển chuyển và có nhiều mảng miếng tấn công đặc sắc.

Hết đánh trung lộ tới tấn công biên rồi sút xa…phương án tấn công nào của người Thái cũng đều tỏ ra rất nguy hiểm và lợi hại.

Huy Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm