Việt Nam - Malaysia 7-0: Quả bóng vàng Tuyết Dung lập hat-trick

05/05/2015 06:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cú hat-trick của đương kim Quả bóng vàng 2014 Nguyễn Thị Tuyết Dung giúp các cô gái Việt Nam tiếp tục bay cao. Tiền vệ Phong Phú Hà Nam có thể sẽ lại là cảm hứng cho đội bóng của HLV Takashi ở giải đấu cấp khu vực.

Không ngoài dự đoán, trước đối thủ yếu hơn mình toàn diện, đội chủ nhà áp đặt hoàn toàn thế trận. HLV Takashi tiếp tục để lại dấu ấn lớn của ông trong trận gặp Malaysia tối qua.

Việt Nam chủ động đá chậm ngay từ hiệp 1, nhưng thành quả vẫn đến rất sớm với bàn thắng của Huỳnh Như. Chân sút trẻ đang lên của bóng đá Việt Nam tiếp tục chứng tỏ HLV Takashi không chọn nhầm người để đặt niềm tin.

Sự tinh tế trong dứt điểm của Huỳnh Như là lý do để ông thầy người Nhật chọn cô gái TP.HCM thay vì những Nguyễn Thị Nguyệt hay đàn em Hoài Lương trên hàng tấn công. Sức trẻ của Huỳnh Như giúp cô được trao cơ hội nhiều hơn so với đàn chị Minh Nguyệt, cầu thủ đã luống tuổi và cần thêm thời gian để nghỉ ngơi sau trận đấu khó nhọc trước Myanmar.

Huỳnh Như nổi bật, nhưng tối qua thực sự là show diễn của Nguyễn Thị Tuyết Dung. Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam đã có một buổi tối tỏa sáng rực rỡ trong lần đầu ra mắt HLV mới.

Ông Takashi đã buộc Tuyết Dung phải nhẫn nhịn chờ thời cơ khi cho cầu thủ Phong Phú Hà Nam trên ghế dự bị trận quan trọng gặp Myanmar. Và khi được đá chính tối qua, Tuyết Dung như muốn chứng tỏ với ông thầy mình có thể làm được rất nhiều.

3 bàn thắng của Tuyết Dung đều là những “siêu phẩm” làm nức lòng CĐV Việt Nam. 2 bàn thắng từ 2 cú đá phạt góc, được thực hiện bởi 2 chân rất mẫu mực, đủ để thủ thành Junaidi vào lưới nhặt bóng. Bàn còn lại được thực hiện bởi pha lừa bóng qua cả hàng thủ đối phương trước khi cô thực hiện cú đệm lòng chân trái hoàn hảo. Tuyết Dung thậm chí không tin mình có thể tỏa sáng rực rỡ thế khi phát biểu trong phòng họp báo sau trận đấu.

Tuyết Dung xuất sắc, nhưng HLV Takashi không thích khen học trò mình quá mức. Ông nhấn mạnh chỉ hy vọng cầu thủ Phong Phú Hà Nam chơi với cảm hứng như thế từ đây đến hết giải.

Trở lại với dấu ấn chiến thuật của HLV Takashi trận này, ông thầy người Nhật Bản đã cho thấy mình rất tỉnh táo. Khi đối thủ đã thấm mệt sau hiệp 1, ông Takashi chỉ đạo các học trò nhồi bóng dài liên tục trong hiệp 2. Hàng phòng ngự đội khách yếu thể lực lẫn thể hình khiến họ liên tục mắc sai lầm. Và tỷ số 7-0 phản ánh xứng đáng những gì thầy trò Takashi thể hiện tại Thống Nhất tối qua. Sẽ không có gì bất ngờ khi đội chủ nhà kết thúc vòng bảng với vị trí đầu tiên và có thể đối thủ tiếp theo của Việt Nam ở bán kết là Thái Lan.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm