Việt Nam - Iraq 1-1: Hòa trong tiếc nuối

09/10/2015 05:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam mặc dù đã chơi một trận đấu được cho là đáng xem nhất dưới triều đại HLV Miura, nhưng vẫn không thể làm nên cơn địa chấn ở Mỹ Đình. Giọt nước mắt tiếc nuối của Công Vinh cũng là cảm xúc chung của hàng triệu CĐV Việt Nam sau khi trọng tài Christopher thổi còi kết thúc.

HLV Alwan Manhal đứng ngồi không yên trên băng ghế huấn luyện. Và đó có thể là lần đầu tiên ở vòng loại World Cup năm nay, đội bóng của ông lại trải qua 90 phút cực hình như thế. Không biết có phải vì quá chủ quan đánh giá thấp sức mạnh chủ nhà hay không mà dàn sao đội bạn đã rất bị động trước tinh thần thi đấu của Việt Nam. Sự lăn xả của các học trò HLV Miura bên cạnh khả năng phản xạ xuất sắc của Nguyên Mạnh đã khiến đội khách bất lực.

Bàn thua sớm ở giữa hiệp 1 càng khiến HLV Manhal rối bời. Trước khi hiệp 1 khép lại, ông Manhal đã gia cố hàng công bằng Faisal nhưng cầu thủ này cũng không thể hiện được tốt hơn Justin là bao.

Iraq chứng tỏ họ cũng đã quen phụ thuộc vào đội trưởng Mahmoud khi mọi đường chuyền chỉ nhắm đến tiền đạo kỳ cựu này. Và khi Tiến Thành và đặc biệt là Tiến Duy chơi một trận đấu quá nổi bật trước khung thành Nguyên Mạnh, cả chân sút xuất sắc nhất châu Á một thời cũng phải nín lặng. Trước lối đá thiên về thể lực của đội chủ nhà, Iraq thậm chí đã lúng túng hốt hoảng.

Thêm sức ép của hàng vạn CĐV Việt Nam trên khán đài, họ dứt điểm nóng vội để rồi phung phí không ít cơ hội thành bàn. Ít nhất 4 cú đá phạt nguy hiểm trước vòng cấm, Iraq đều sút ra ngoài. Thực ra nếu biết giữ cái đầu lạnh, Iraq cũng có thể gỡ hòa trước khi chờ đợi vào tiếng còi có phần may mắn của trọng tài người Australia đúng phút bù giờ cuối cùng.

Nếu Thanh Hiền không vô ý chạm tay, hoặc trọng tài Christopher không “vị nể” những nỗ lực tấn công không mệt mỏi của Iraq, có thể CĐV Việt Nam đã không tiếc hùi hụi vì đánh rơi 3 điểm.

HLV Miura tưởng chừng đã lấy lại điểm số tuyệt đối trong mắt CĐV sau màn trình diễn không thuyết phục ở trận thắng Đài Loan bằng việc sắp xếp nhân sự tối qua. Không Thành Lương nhưng Trọng Hoàng thậm chí có thể làm tốt hơn cầu thủ Hà Nội T&T.

Sự lăn xả của Trọng Hoàng khiến thể lực cầu thủ này chỉ đáp ứng được hơn 2/3 thời gian chính thức trước khi nhường chỗ cho Phi Sơn. Cũng chính Trọng Hoàng là người xé toang hàng thủ đội khách để Công Vinh tạo ưu thế lớn cho Việt Nam.

Ở phía dưới, Tiến Duy lần đầu ra mắt ĐTQG cũng để lại ấn tượng tốt khi phối hợp với Tiến Thành phong tỏa rất tốt Mahmoud. Những cầu thủ được ông Miura chọn thay người như Văn Quyết hay Phi Sơn cũng hoàn thành tốt công việc. Thậm chí, nếu Công Vinh thành công trong pha đối mặt với Abbas từ đường chuyền dọn cỗ của Phi Sơn, có thể trận đấu đã an bài khi tỷ số là 2-0.

Ông Miura có thể đã sai lầm vì đã lựa chọn Công Phượng thay thế cho Huy Toàn. Khi Toàn ra sân, Ali Adnan có nhiều đất diễn hơn khi HLV Manhal khoét sâu vào vị trí này. Thanh Hiền gần như kiệt sức vì hậu vệ Đồng Tháp không nhận được sự hỗ trợ của Huy Toàn đã ra sân.

Người thay thế Toàn là Công Phượng vốn dĩ là một tiền đạo, chưa kịp “nóng máy” khi vào sân ở phút 77 nên cũng không thể đóng thay vai trò một tiền vệ. Cũng chính sự lóng ngóng của Công Phượng khi mất bóng giữa sân ngay phút bù giờ cuối cùng là căn nguyên dẫn đến bàn thắng gỡ hòa của Iraq. Nếu tiền đạo HAGL tỉnh táo hơn để chuyền bóng cho đồng đội thay vì muốn qua người nhưng bất thành thì có thể 3 điểm đã ở lại Mỹ Đình.

Sau tình huống đó, không ít cầu thủ Việt Nam đã quay sang bày tỏ sự thất vọng với Công Phượng. Trong suy tính của HLV Miura, có lẽ ông muốn Công Phượng là người kết liễu số phận Iraq khi đội khách thường xuyên hở sườn do nôn nóng. Nhưng không may ý đồ đó bất thành. Và nếu không là Công Phượng, thay vào đó là một chuyên gia phòng ngự thay thế Huy Toàn, có thể hệ số an toàn tuyệt đối đã có cho khung thành Nguyên Mạnh tối qua.

2 Nếu giữ nguyên tỷ số 1-0 đến lúc hết giờ, đội tuyển Việt Nam sẽ đẩy đội tuyển Iraq xuống thứ ba để chiếm lấy vị trí thứ nhì bảng F, nhưng đáng tiếc kịch bản này đã không xảy ra.

3 Cả 3 cầu thủ được HLV Toshiya Miura đưa vào sân thay người ở hiệp 2 trận đấu hôm qua đều là những người chơi ở hàng tấn công như Phi Sơn, Văn Quyết và Công Phượng

4 Sau 3 trận đấu ở vòng loại năm nay, đội tuyển Việt Nam đã có được 3 bàn thắng nhưng chúng ta lại để lọt lưới tới 4 bàn nên hiệu số bàn thắng bại vẫn đang bị âm.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm