V.HP 2-2 SLNA: Dấu ấn ông Hải “lơ”

26/02/2012 08:22 GMT+7 | V-League

*Bàn thắng: Fagan 46’, Đình Tùng 83’ - Bebbe 19’, Hồng Việt 74’

(TT&VH) - Lâu lắm rồi mới thấy V.HP máu lửa đến thế. Cũng đã quá lâu rồi mới thấy V.HP đá một trận hay đến thế. Tấn công áp đảo, cả tá cơ hội ghi bàn… Hình ảnh tươi mới ấy không đến từ lực lượng, từ “doping tiền” mà nó phải là dấu ấn của ông Hải “lơ”.

V.HP thời hậu Leandro vốn rất yếu về tấn công, nhưng V.HP chiều qua đã cho cái nhìn khác. Với Fagan ở tuyến đầu, Đình Tùng, Thiago và Đức Thắng đóng vai hộ công, V.HP đã đẩy SLNA vào thế chống đỡ ngay từ phút đầu. Nếu Đức Thắng, Fagan không cẩu thả hoặc có thể dứt điểm tốt hơn, hẳn V.HP phải có bàn thắng sớm. Điều tưởng như rất logic với thế trận ấy đã không diễn ra, ngược lại, nó đến theo một cách rất khác, bất lợi cho V.HP.



 Các CĐV Nghệ An căng biểu ngữ có nội dung thân thiện với CĐV Hải Phòng trên sân Lạch Tray chiều qua. Ảnh: VSI

Hàng công còn loay hoay tìm đường vào khung thành SLNA, lưới của chủ nhà đã rung lên ở phút 19 từ sai lầm của hàng thủ. Trung vệ Tiến Thành phá bóng trúng người Bebbe, chẳng bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo mang áo số 88 dấn thêm vài nhịp rồi dứt điểm cực mạnh ở cự ly gần mở tỷ số cho SLNA.

V.HP, với khả năng làm bóng của Thiago, đáp trả mạnh mẽ sau đó bằng những đợt tấn công dồn dập. Tiếc cho V.HP là họ không có một chân sút tốt để cụ thể hóa những pha kiến tạo của Thiago. Bản thân tiền vệ đeo áo số 18 của chủ nhà cũng 2 lần sút phạt hiểm hóc nhưng không thắng được thủ môn Viết Nam và cột dọc khung thành SLNA.

Gây thất vọng suốt hiệp một, nhưng ngay ở phút đầu hiệp 2, Fagan khiến sân Lạch Tray như nổ tung với cú sút nửa nảy trong vòng cấm đưa bóng găm vào góc cao khung thành Viết Nam để cân bằng tỷ số 1-1 cho chủ nhà. Phía SLNA, Abass do bị đau phải nhường chỗ cho Văn Quyến cuối hiệp một, nên SLNA đã không còn nhiều pha phản công sắc sảo. Mặc dù vậy, với sức càn lướt của Bebbe, SLNA vẫn còn “vũ khí” để dọa chủ nhà.

Phút 49, Bebbe lướt qua 2 hậu vệ của chủ nhà, sút tung lưới Ngọc Tân nhưng bàn thắng không được công nhận bởi trợ lý trọng tài cho rằng bóng đã hết biên ngang trước khi vào lưới V.HP. Uất ức với tình huống này nhưng SLNA chẳng phải chờ lâu để có dịp ăn mừng lần thứ 2.

Phút 74, cả hàng thủ V.HP dâng quá cao để Hồng Việt nhận bóng từ Hector băng xuống, “xâu kim” Ngọc Tân đưa SLNA dẫn trước 2-1. Những phút cuối, V.HP dốc toàn lực tấn công, tạo ra không dưới 3 cơ hội ngon ăn nhưng duy nhất Đình Tùng, ở tình huống phút 83 với cú đánh đầu cận thành, đã giật lại một điểm ở lại sân Lạch Tray.

Bình Nguyên




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm