Vé xem Man City du đấu: 'Giá vé như thế khó mua được'

03/07/2015 09:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cô bé CĐV xinh xắn thốt lên đầy cảm thán với chúng tôi trong cuộc đối thoại xoay quanh những tấm vé xem trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Man City tại Mỹ Đình ngày 27/7 tới.

600.000 đồng, 1 triệu, 1,5 triệu và 1,8 triệu là 4 mệnh giá mà VFF công bố cho tấm vé “trong mơ” tới Mỹ Đình xem những siêu sao Premier League thi đấu vào ngày 27/7 tới. Mức giá “phục vụ cộng đồng” như bầu Hiển từng miêu tả ấy, là đắt hay rẻ? Hay nghe các CĐV nói.

Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Việt Nam Trần Hữu Nghĩa chia sẻ: “Ông Hiển từng nói ông mang đội Man City tới Việt Nam và không quan tâm tới lời lỗ. Nhưng so với thu nhập của người Việt, giá vé đó vẫn khá cao.

Tôi từng sang Singapore dự trận bán kết SEA Games của U23 Việt Nam. Giá vé chỉ là 22 USD (hơn 400.000đ). Cũng trận đấu có ý nghĩa tương tự, giá ở Việt Nam là 200.000đ. Nhưng mình không thể so mặt bằng thu nhập của Việt Nam với Singapore được. Tấm vé xem Man City vì thế là rất cao chứ không hề thấp. Giá vé này là không thể với tới”.

Chung quan điểm với ông Nghĩa, một CĐV nổi tiếng là giàu có và chịu chơi của Hải Phòng là ông Trần Văn Hoàn (có biệt danh Hoàn say) tỏ ra bức xúc: “Mặt bằng giá như thế là quá đắt. Vé xem trận chung kết Champions League ở sau gôn cũng chưa tới 1,8 triệu một vé. Ông Hiển mời hẳn Man City sang Việt Nam du đấu thì chấp nhận được. Đằng này ông mời đội sang vì Indonesia không tổ chức được nữa thì bất hợp lý, coi thường người hâm mộ.

Với khán giả hâm mộ bóng đá, giá vé này không quá đắt nhưng với thu nhập của người dân, vé này quá đắt. Bây giờ có phải như xưa đâu, thông tin đại chúng đã phát triển, cầu thủ Ngoại hạng tới du đấu ở châu Á đầy ra đó. Cá nhân tôi thấy giá vé rất đắt nhưng vẫn sẽ đi”.

Không có điều kiện như ông Hoàn, em Vũ Thị Hồng Uyên, học sinh lớp 12, CĐV Quảng Ninh thốt lên: “Trời ơi, mức giá như vậy là quá cao với bọn cháu. Học sinh bọn cháu không thể nghĩ tới. Người lớn có công việc, có điều kiện mới đi xem được. Thôi, với mức giá ấy, cháu xem TV thôi”.

Uyên kể: “Tiền tiêu vặt hàng tháng của cháu là 200.000đ”. Như thế, phải ngừng chi tiêu trong 9 tháng, Uyên mới có tiền mua vé đi xem “trận cầu trong mơ”.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm