Văn hoá sân cỏ

14/05/2012 14:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu là một khán giả trung lập theo dõi trận đấu TĐCS.ĐT-V.HP trên sân Cao Lãnh chiều qua thì hẳn ai cũng phải đồng ý rằng thực ra cục diện cuộc chạm trán này đã ngã ngũ ngay trong hiệp một với 2 pha làm bàn của Đinh Hoàng Max và Hải Anh, và bàn thắng từ chấm 11m của Felix ở hiệp 2 chỉ có ý nghĩa như một dấu chấm điểm xuyết lên chiến thắng tưng bừng của đội chủ nhà mà thôi.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



HLV Lê Thụy Hải chỉ trích trọng tài Võ Minh Trí điều khiến không tốt trận đấu giữa V.HP và TĐCS.ĐT

Tức là tình huống 11m mà trọng tài Võ Minh Trí cho TĐCS.ĐT ở phút 77 không có ý nghĩa mang tính bước ngoặt với kết quả của trận chung kết ngược này, và dù có hay không có pha penalty ấy thì TĐCS.ĐT cũng khó lòng để chiến thắng tuột khỏi tay với thế trận trên chân mà họ tạo dựng được trước V.HP. Thế mà các cầu thủ V.HP, trong đó đặc biệt là thủ môn Đậu Ngọc Tân, đã phản ứng kịch liệt như thể đấy là quả 11m được thổi ở những giây bù giờ của một trận chung kết thực sự.

Lâu nay ở V-League vẫn tồn tại một thói quen xấu xí là các đội bóng luôn có thói quen lấy trọng tài làm nguyên nhân đổ vấy cho mỗi kết quả bất lợi mà họ phải nhận, dù kết quả ấy là vô tình hay cố ý. Hôm qua phải chăng V.HP cũng muốn dùng cách ấy để khỏi phải thừa nhận thất bại rõ như ban ngày của mình trước TĐCS.ĐT, thất bại đang đưa V.HP tiến gần hơn tới giải hạng Nhất sau mấy năm làm huyên náo V-League.

Ở tình huống thổi phạt 11m với V.HP, trọng tài Võ Minh Trí đứng rất gần điểm phạm lỗi và lại có góc quan sát cực kỳ thuận lợi. Và giả sử là trọng tài Võ Minh Trí có mắc lỗi nhận định trong tình huống này đi chăng nữa thì cung cách phản ứng của thủ môn Đậu Ngọc Tân là không thể chấp nhận, và chính V.HP đã tự tay xoá sổ hy vọng giành điểm mong manh của mình với 2 thẻ đỏ của Tiến Thành và Ngọc Tân, vì phải đá ít hơn 2 người mà lại bị dẫn trước tới 3-0 thì chẳng có cách nào để gỡ hoà chứ chưa nói tới chuyện thắng ngược.

Chỉ có các cầu thủ V.HP mới biết rõ thực sự phản ứng của họ với trọng tài Võ Minh Trí ở sân Cao Lãnh hôm qua chỉ là hành động bột phát, hay được cố ý thực hiện để tìm cách phá hỏng chiến thắng của TĐCS.ĐT bằng một cách khác, nhưng dù với động cơ nào thì cũng có thể thấy rằng V-League dù đã trải qua hơn 10 năm chuyên nghiệp hoá, nhưng dường như cung cách suy nghĩ và thái độ ứng xử của các cầu thủ trong cái gọi là văn hoá sân cỏ vẫn không hề thay đổi.

V.P


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm