Vấn đề trọng tài: Cho em những phút hồi tâm…

20/03/2012 15:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Trọng tài kỳ cựu vẫn sai và bộc lộ bị trạng thái, thì dĩ nhiên hàng loạt đàn em mới được trao gửi niềm tin hoảng theo là dễ hiểu. Có cảm giác như, đến ngày cuối tuần thì VFF, BTC, lãnh đạo VPF và nhất là cánh trọng tài (TT) như ngồi trên đống lửa bởi sức ép quá nặng nề.



Trọng tài kỳ cựu vẫn sai và bộc lộ bị trạng thái, thì dĩ nhiên hàng loạt đàn em

mới được trao gửi niềm tin hoảng theo là dễ hiểu. Ảnh: VSI

Chờ “các bác các chú đánh nhau” đến hồi kết

Mấy năm trước, ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng bảo rằng mình chỉ thực sự ngồi vào bàn ăn và ăn cơm ngon miệng khi các trận đấu cuối tuần không xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Ông trưởng BTC giải Trần Duy Ly trước đây cũng từng có lời ước để đời: giá như một ngày có 48 tiếng đồng hồ để giải quyết chuyện điều hành giải.

Có lẽ, trưởng ban TT Dương Vũ Lâm và các thành viên trong ban; Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng (cùng các thành viên VPF) cũng đang trong tâm trạng nơm nớp những ngày cuối tuần, chỉ thực sự ăn cơm ngon khi giải không xảy ra biến động tiêu cực.

Chưa bao giờ, bóng đá VN đứng trước một thời điểm nhạy cảm như mùa giải 2012. Sự đấu tranh giữa cái mới và cũ đang diễn ra gay gắt, từng giờ từng phút, đẩy giải đấu quốc nội vào thế bất an nghiêm trọng. Ngay cả trong lòng VPF cũng âm ỉ mâu thuẫn, bằng mặt không bằng lòng của một số thành viên. Việc SHB.ĐN đòi tạm dừng giải chỉ là phần nổi. Kể từ khi bầu Kiên nổ “phát súng” tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011 đến nay, đã rất nhiều biến cố vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Do đó, để giải không vỡ là một nhiệm vụ rất nặng nề.

Tuy nhiên, cuộc đấu tranh trên không hẳn không có yếu tố tích cực. Cuộc cuộc xã hội hóa bóng đá giờ đây đã sâu rộng hơn, miếng bánh bóng đá không còn độc quyền, quyền lợi của CLB đã được nhắc đến, cung cách điều hành giải đã không đậm đặc tính bao cấp, quan liêu…

Phải chăng đấy là những lý do khiến giữa VFF và VPF chưa tìm được tiếng nói chung, sự đồng thuận?

Chiếu theo tình cảm, những sứt mẻ thuần túy cũng cần phải có thời gian, hay những khoảng lặng, để hàn gắn. Cuộc hàn gắn để có sự nhất trí cao trong bóng đá, giữa thế lực cũ và mới vì cái chung không đơn giản, nhưng không có nghĩa bất lực nếu như các bên hướng vì sự phát triển của bóng đá VN.

VPF  không nên đơn giản hóa bóng đá, để nghĩ sẽ lập tức đưa giải đấu đỉnh cao thoát ra khỏi tình trạng khó kiểm soát như lâu nay mà không cần nhận được sự hỗ trợ nào khác. Ví dụ như lực lượng TT (thuộc VFF), nếu không có sự tương hỗ thì giải đấu hoàn toàn có thể vỡ ở lượt về, khi chất lượng các trận đấu đã tốt hơn, tính chất căng thẳng hơn, đòi hỏi lực lượng TT phải nỗ lực cực lớn.

Ngược lại, VFF cũng coi việc “lăn vào” mà giúp VPF trong việc điều hành V-League là bổn phận, trách nhiệm của mình. Nếu giải đấu được nâng tầm, thì chính VFF mới nổi tiếng khắp năm châu bốn biển và hưởng lợi về cái danh với tư cách đứng đầu nền bóng đá.

Và chờ kết thúc lượt đi

TT Công Khanh thú nhận do áp lực tâm lý nên đã… quẫn, rút nhầm thẻ đỏ cho nhân viên khiêng cáng, Đình Tùng run cầm cập đá hỏng phạt đền, SLNA đã 8 trận hòa…. Căng thẳng lắm! Những người đang nắm giữ nhiệm vụ điều hành giải chuyên ở ta cũng đang sống trong tâm trạng quá áp lực, cần những phút hồi tâm để trấn tĩnh mình thật sự và “vá” lại giải.

Do đó, có lẽ tâm trạng của mọi người là mong giải kết thúc vòng 13 nhanh chóng, để tiến hành tái cấu trúc lại những gì bất ổn. Các TT sẽ có những ngày căng thẳng tập huấn, dù khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) phong cảnh hữu tình. Tập huấn kiểu nào để đáp ứng lượt về, đấy là bài toán quá hóc búa. Ban TT có tiếp tục cử người về CLB để nói chuyện nhằm tìm được sự chia sẻ hay không? Trên cả, mối quan hệ giữa VFF và VPF có thực sự cải thiện theo chiều hướng tích cực hay không?

Nếu không, thì e rằng lượt về giải đấu còn khó kiểm soát hơn. Thời gian bây giờ là vàng bạc nên VFF và VPF không nên lãng phí. Việc đầu tiên là họ phải ngồi lại với nhau,  “hồi tâm” lại sau những sóng gió đã qua để tìm cho mình cách ứng xử tốt nhất cho bóng đá VN trong lượt về.

Sân cỏ quốc nội rõ ràng đang cần những khoảng lặng để những người đang tham gia trấn tĩnh trước khi bước vào tâm bão là lượt về!

NGỌC HÒA



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm