U23 Việt Nam thua vì U23 Nhật Bản quá mạnh

30/03/2015 05:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thua ở những phút cuối hiệp 1 là điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu, khi chúng ta phải chịu sức ép liên tục cùng các cơ hội ăn bàn không ngừng mà U23 Nhật Bản tạo ra. Thêm một bàn thua nữa về cuối trận, đấy cũng là điều phải đến đã đến, khi U23 Việt Nam mải mê tấn công tìm bàn gỡ. Bóng đá là thế, theo lẽ thường thì mạnh được yếu thua.

Đã có đôi chút tiếc nuối khi thầy trò HLV Toshiya Miura không phải không có cơ hội kiếm điểm. Nhưng cũng cần thẳng thắn rằng chúng ta đã rất may mắn và cả nhờ sự ưu ái của trọng tài (bỏ qua các thẻ phạt dành cho Tiến Dũng và Tấn Tài), U23 Việt Nam mới không thua thêm. Mặc dù vậy không phủ nhận các cầu thủ của chúng ta đã có một trận đấu đầy nỗ lực.

Chủ động chơi với một đội hình không thể thấp hơn, với thường xuyên có đến 9-10 cầu thủ hiện diện trên phần sân nhà (theo sơ đồ 5-4-1) để tham gia phòng ngự, HLV Miura chấp nhận đội bóng “đưa lưng chịu đấm”. Đấy là một tính toán hợp lý, bởi nếu bung ra chơi công đối công, U23 Việt Nam rất dễ thua thảm, lại tổn hao thể lực.

Bằng chứng là bàn thua thứ 2 (phút đấu bù thứ 4 của hiệp 2) đã đến đúng thời điểm chúng ta hụt hơi, chứ không phải sự mất tập trung như nhiều người nghĩ. Khi bị dẫn cách biệt tối thiểu, ai không nghĩ mình có cơ hội gỡ gạc và đó là lý do HLV Miura hối thúc học trò dồn lên vây hãm về cuối trận, dù có thể dính đòn hồi mã thương.

Trong hơn 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính thức, U23 Nhật Bản gần như chỉ chơi nửa sân, thậm chí 1/3 phần sân của U23 Việt Nam, có thể cảm nhận sức ép đè lên cầu môn Phí Minh Long lớn đến đâu. Nhưng Minh Long cùng hàng hậu vệ đông người của U23 Việt Nam đã có một trận đấu khá hay, nếu không muốn nói là xuất sắc.

Thời điểm về cuối hiệp 1 và nửa sau hiệp 2, U23 Việt Nam dồn U23 Nhật Bản vào thế chống đỡ. Không hiếm lần hậu vệ Nhật Bản phải phá bóng giải nguy. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó là không đủ, khi chúng ta vẫn không thể đưa bóng vào trong khu vực 16m50 của đối thủ, cũng không có cơ hội ra chân. Trận đấu vẫn thuộc về U23 Nhật Bản.

Khoan nói chuyện U23 Nhật Bản đã bỏ qua vài cơ hội ăn bàn khác, thời lượng kiểm soát bóng vượt trội, chỉ riêng việc họ tạo được lợi dẫn cách biệt tối thiểu ngay trong hiệp 1 và bảo vệ được thành quả cho đến trước khi ghi bàn thứ 2, đấy là sự khác biệt về đẳng cấp. Thầy trò ông Miura và cả nền bóng đá chúng ta buộc phải chấp nhận thực tế ấy.

Thua nền bóng đá mạnh nhất châu lục với một thế trận không tồi một cách đầy toan tính là rất đáng khen! Như trung vệ đội trưởng Ngọc Hải đã nói, những người trẻ sẽ rút ra được nhiều bài học bổ ích sau trận này và chắc rằng nền bóng đá cũng như người hâm mộ cũng sẽ ngộ ra nhiều điều.

4. Đã có 4 sự thay đổi về nhân sự xuất phát bên phía U23 Việt Nam so với trận thắng U23 Malaysia. Đó là sự xuất hiện của Minh Long trong khung gỗ, Đức Lương ở hành lang cánh trái, Văn Thanh (hậu vệ phải) và Đức Huy (tiền vệ trái). Cùng với đó, HLV Toshiya Miura cũng chuyển từ sơ đồ 4-4-2 thành 5-4-1 nhằm tăng quân số trước khu vực 16m50 của U23 Việt Nam.

4/6. Thời lượng kiểm soát bóng giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản là khá chênh lệch. Trong khi đối phương kiểm soát đến 60% thời gian bóng sống bên phần sân đối phương, thì tổng cộng U23 Việt Nam chỉ có 40% thời lượng.

1. Cả trận đấu, U23 Việt Nam chỉ tung ra được 1 cú dứt điểm chính xác nhằm về phía cầu môn U23 Nhật Bản. Đó là cú bay người đánh đầu của Huỳnh Tấn Tài (phút 44), buộc thủ môn đối phương Kushibiki phải tung người hết cỡ cứu thua, chịu quả phạt góc.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm