U23 Việt Nam "hút chết" trước U23 Thái Lan: Ghê người

10/11/2009 09:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hai tình huống tiền đạo U23 Thái Lan đưa bóng vào lưới Tấn Trường, khán đài sân Mỹ Đình với mấy chục ngàn con người nín lặng. Rất nhiều các pha lên bóng của đối phương, chúng ta chỉ thoát hiểm trong gang tấc. Không ít lần trọng tài người Indonesia mắc lỗi nhận định (bất lợi cho U23 Thái Lan). Công tâm mà nói, U23 Thái Lan đã có một trận hòa trên thế thắng, còn chủ nhà U23 Việt Nam khỏi một phen tím tái.

Hệ thống phòng ngự 7 người (tính từ chỗ 2 tiền vệ phòng ngự Quý Sửu và Thái Dương, tới thủ thành Tấn Trường), vẫn được giữ nguyên như trận đấu với U23 Trung Quốc trước đó. Nhưng trước lối chơi biến hóa và đa dạng trong các miếng đánh của U23 Thái Lan, các phương án chống đỡ của U23 Việt Nam lỗi nhịp. Chưa lúc nào, kể từ 2 trận đấu đã qua ở VFF SmartDoor Cup 2009, bức tường phòng ngự của U23 Việt Nam lại mong manh đến thế.

Vào thời điểm đó, hàng công với Tiến Thành, Đình Tùng, Danh Ngọc và Văn Khải hầu như không để lại dấu ấn nào trong suốt 2/3 thời gian thi đấu chính, họ tác hợp cùng nhau. Tất cả đều như mất hút trước lối đá pressing của đối thủ. Rõ ràng, tuyến dự phòng (với các nhân sự trên tuyến đầu) của HLV Calisto có vấn đề.


Đoạt chức vô địch VFF SmartDoor Cup 2009 là sự khích lệ tinh thần
cần thiết cho U23 VN trước thềm SEA Games 25.

Việc HLV Calisto lần lượt tung vào sân Quang Vinh, Thành Lương, Trọng Hoàng, rồi Văn Bình... chứng tỏ, ông thầy người Bồ khát khao một chiến thắng trước Thái Lan hơn bao giờ hết. Nhưng vài pha độc diễn của Thành Lương hay Trọng Hoàng, kê từ lúc họ có mặt trên sân, chỉ đủ để đánh thức Mỹ Đình. U23 Việt Nam đã đánh mất sự đồng bộ ở cả 3 tuyến, chứ chẳng riêng gì hàng phòng ngự.

Chúng ta đã giành chức vô địch VFF SmartDoor Cup 2009 (đúng như mong muốn của HLV Calisto) và chúng ta không thua người Thái. Nhưng như thế đã đạt?! Với những gì diễn ra trong ngày bế mạc giải đấu mang tính thử nghiệm, thì hẳn thầy trò HLV Calisto còn rất nhiều việc phải làm. U23 Việt Nam có lẽ phải học đàn anh ĐTVN rất nhiều về kinh nghiệm giáp mặt với người Thái.

U23 Thái Lan nằm chung bảng đấu với U23 VN tại SEA Games 25, đương nhiên họ là đối thủ chính của chúng ta trong việc giành suất vào chơi bán kết. Với 7 lần vô địch liên tiếp các kỳ SEA Games, Thái Lan đang chứng minh họ vô đối ở môn bóng đá nam Đại hội TDTT Đông Nam Á. Với bất cứ đối thủ nào (chứ chẳng riêng gì Việt Nam) muốn phá vỡ thế độc tôn ấy,thì phải tìm được cách hạ Thái. Quả không hề đơn giản!

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm