U22 Việt Nam và phần thưởng cho sự tận hiến

24/07/2017 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi ngả đường đều dẫn về sân Thống Nhất và bầu không khí lễ hội đã lại được tạo nên bởi không dưới 20.000 khán giả lèn kín các khán đài, trong cuộc đối đầu U22 Việt Nam – U22 Hàn Quốc ở lượt trận cuối bảng I vòng loại U23 châu Á 2018. Dù thua với tỷ số 1-2, nhưng các chiến binh trẻ Việt Nam đã có điều mình cần, đấy là một suất đến Trung Quốc dự VCK vào tháng 1 năm sau.

Ngoài sự tươi mới về lối chơi, với tinh thần không lùi bước của các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, thì một dấu ấn đậm nét khác dễ nhận thấy, đấy là bầu không khí cổ động của khán giả TP.HCM. Có thể nói là tuyệt vời.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, toàn bộ các cầu thủ U22 Việt Nam đã tiến về các khán đài, đứng xếp hàng ngay ngắn và cổ động cùng CĐV theo phong cách Viking. Rất đẹp mắt và hào hùng!

Với cầu thủ và đội bóng, được tựa lưng vào các khán đài để chiến đấu, thì chẳng có vinh dự nào bằng. HLV Nguyễn Hữu Thắng, tất nhiên, không quên nói lời cảm ơn tới khán giả, nhưng một thông điệp được truyền đi rằng: Hãy cứ chơi bóng bằng sự tận hiến, đội bóng sẽ không bao giờ cô đơn. Các trận đấu vòng loại U23 châu Á 2018 có thể nói là một cữ dợt hoàn hảo cho U22 Việt Nam tiến tới SEA Games 29 (tháng 8/2017).

Công Phượng tiếp tục chứng minh sự khác biệt được tạo ra, với pha solo và dứt điểm hoàn hảo, kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát, khi trước đó U22 Việt Nam đã để thua bàn vì sai lầm của thủ môn Tiến Dũng. Ngay vào thời điểm mà không ít người tin rằng, đội chủ nhà sẽ có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, thì U22 Việt Nam tiếp tục giẫm lên vết xe đổ của các đàn anh trước đó.

Phải mất chừng 5 phút để các bác sỹ chăm sóc vết thương cho trung vệ Tiến Dũng và U22 Hàn Quốc đã tận dụng triệt để khoảng thời gian chơi hơn người, để lần thứ 2 vượt lên dẫn trước.

Cách đây không lâu, ở trận đấu với Afghanistan trong khuôn vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã bị đối thủ gỡ hoà, trong khoảng thời gian chơi thiếu người vì sự lúng túng trong điều chỉnh nhân sự của BHL.

HLV Lê Thụy Hải: 'Thay đổi tư duy chơi bóng, Công Phượng đã là chính mình'

HLV Lê Thụy Hải: 'Thay đổi tư duy chơi bóng, Công Phượng đã là chính mình'

Công Phượng trở lại là chính mình nhờ thay đổi tư duy chơi bóng, đó là điều HLV Lê Thụy Hải cảm thấy tuyệt vời nhất, dù U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc 1-2.

Trong cabin Ban Huân luyện đội tuyển U22 Việt Nam trận đấu với U22 Hàn Quốc, tình huống lặp lại và HLV Hữu Thắng tỏ ra rất không hài lòng. Nếu tinh quái hơn, Tiến Dũng nên nằm lại trên sân để các bác sỹ chăm sóc, khiến cho trận đấu tạm thời không thể tiếp tục, thay vì chủ động tìm ra đường piste.

Nhưng, người trẻ và bóng đá trẻ là thế. Học trò ông Thắng sẽ lớn lên sau những sai lầm và điều quan trọng như đã nhắc ở trên, chúng ta đã có một trận đấu tuyệt vời để đạt được điều mình muốn. Còn khoảng 20 ngày nữa, trái bóng SEA Games 29 sẽ lăn trên đất Malaysia và nếu đội bóng dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục duy trì được sự tiến-bộ-ổn-định, chúng ta có cơ hội sòng phẳng để đổi màu huy chương, mà không cần phải bận tâm đến “thái độ” của ĐKVĐ Thái Lan.

13 bàn thắng/3 trận vòng loại U23 châu Á 2018 trước các đối thủ mạnh yếu khác nhau là con số mơ ước để giải toả sức ép cho hàng công của đội tuyển U22 Việt Nam. Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Hà Đức Chinh… khi tác hợp cùng nhau thực sự tạo thành vũ khí công thành lợi hại. Đây cũng là mong mỏi của hàng triệu người hâm mộ đội bóng.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm