U22 Việt Nam chưa mặn mà học hỏi?

16/05/2017 15:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam “phơi áo” 0-5 trước U20 Argentina không chỉ phản ánh sự chênh lệch trình độ giữa 2 nền bóng đá mà nó còn cho thấy những vấn đề nổi cộm của U22 Việt Nam.

Hàng thủ ngô nghê, hàng công kém “sắc”

U20 Argentina tấn công như 'thêu hoa dệt gấm' cùng cú dứt hiệu quả của các cầu thủ là điều đã sớm biết trước. Thế nhưng, nhìn cách U22 Việt Nam chơi phòng ngự và để thua chóng vánh là điều khiến người hâm mộ khó có thể chấp nhận.

Nói như chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, hàng thủ của U22 Việt Nam chơi bóng thiếu quyết liệt, như bất động trên sân và để cho các chân sút U20 Argentina thoải mái ghi bàn. Từ vị trí của thủ thành Minh Long cho tới cặp trung vệ Duy Mạnh, Văn Khánh và hậu vệ Văn Kiên, Văn Khánh đều mắc những sai lầm khiến U22 Việt Nam phải trả giá bằng những bàn thua.

Trong khi Minh Long có một trận đấu đáng quên khi anh bắt bóng thiếu sự chắc chắn. Duy Mạnh, Văn Khánh ở lần đầu kết hợp đã không cho thấy sự ăn ý và bọc lót tốt cho nhau. Còn Văn Kiên và Văn Thanh chuyền sai, chuyền hỏng và tạo cơ hội tấn công cho U20 Argentina.

Khi còn là một cầu thủ, HLV Hữu Thắng nổi tiếng là một trung vệ chơi chắc chắn và thi đấu máu lửa. Thế nhưng, các học trò của ông lại trình diễn một lối đá mong manh, dễ vỡ đến khó tin trước U20 Argentina.

Bên cạnh đó, hàng công U22 Việt Nam với những Công Phượng, Tuấn Anh, Thanh Bình, Ti Phông… để lại sự thất vọng lớn. Tuấn Anh đã không có sự trở lại như mong đợi sau thời gian dài chấn thương. Cùng với Công Phượng, Tuấn Anh “chìm nghỉm” nơi hàng tiền vệ và chỉ để lại trong trí nhớ của người hâm mộ với những đường chuyền hỏng vô duyên. Thanh Bình dù rất nỗ lực nhưng tiền đạo của U22 Việt Nam tỏ ra lạc nhịp và cô đơn trên hàng công. Có thể nói rất khó để tìm ra một đường tấn công bài bản của U22 Việt Nam trước U20 Argentina.

HLV Lê Thụy Hải: ‘SEA Games là U22 Việt Nam phải ăn thua, không phải nơi đá đẹp’

HLV Lê Thụy Hải: ‘SEA Games là U22 Việt Nam phải ăn thua, không phải nơi đá đẹp’

U22 Việt Nam đã thua U20 Argentina 0-5 trong trận giao hữu mới nhất và theo quan điểm cá nhân của HLV Lê Thụy Hải, nếu để chuẩn bị cho một giải đấu có tính ăn thua như SEA Games thì phải có cách chơi để ăn, thua, đá đẹp là không phù hợp.

U22 Việt Nam tự trách mình

Trước trận đấu với U22 Việt nam, U20 Argentina có đẳng cấp ra sao, sức mạnh như thế nào thì có lẽ ai cũng đã thấy rõ sau cuộc đối đầu với U20 Việt Nam trên SVĐ Thống Nhất ngày 10/5. Thế nhưng có cảm giác, thầy trò HLV Hữu Thắng đã không có sự chuẩn bị tốt trước các vị khách đến từ Nam Mỹ.

Trước cuộc đối đầu với U20 Argentina, HLV Hữu Thắng trả lời một cách rành rọt những điểm mạnh của đối thủ và ông nói sẽ có cách để hạn chế sức mạnh của ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch U20 World Cup. Thế nhưng, với những gì diễn ra trong trận đấu thì có vẻ thầy trò HLV Hữu Thắng không làm được những điều như đã nói.

Chẳng thế mà, sau trận đấu, không chỉ đội trưởng Công Phượng, Tuấn Anh cảm thấy thất vọng về màn trình diễn của bản thân mà ngay cả HLV trưởng U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng thừa nhận rằng, ông không buồn về tỷ số nhưng cách thua của các học trò khiến chiến lược gia người Nghệ An cảm thấy không hài lòng.

Rõ ràng, U22 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi bạc nhược và thiếu sức sống trước U20 Argentina. Thế nên trước khi đổ lỗi cho U20 Argentina quá mạnh thì U22 Việt Nam sẽ phải tự trách mình bởi thầy trò HLV Hữu Thắng đã không có sự chuẩn bị tốt về tâm lý, thể lực cũng như yếu tố kỹ chiến thuật cho trận đấu này.

Các cầu thủ cần hiểu rằng, chúng ta đã phải bỏ quá nhiều tiền cho hai trận đấu tập huấn. Vậy mà, U22 Việt Nam đã nhập cuộc với thái độ rất đáng phê bình.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm