U22 thất bại vì bị động

05/07/2012 10:30 GMT+7 | Các ĐTQG

Nguyên nhân khiến U22 Việt Nam thua cả 4 đối thủ trực tiếp là Hàn Quốc, Malaysia, Myanmar và Đài Loan (Trung Quốc) bắt nguồn từ sự bị động trong việc chọn HLV trưởng

Đặt rất nhiều kỳ vọng với lứa Văn Quyết, Bửu Ngọc, Hoàng Thịnh, Quốc Phương... khi tham dự vòng loại Giải U22 châu Á lần đầu tiên được LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức nhưng đội U22 Việt Nam lại thất bại nặng nề, thua 4/5 trận. HLV Lư Đình Tuấn không hoàn thành nhiệm vụ nhưng căn nguyên sâu xa bắt nguồn từ sự bị động của VFF trong việc chọn lựa HLV trưởng U22 Việt Nam.

Nếu như việc chọn HLV Phan Thanh Hùng cho đội tuyển Việt Nam là một tất yếu, được dư luận và giới chuyên môn trong nước ủng hộ thì việc bổ nhiệm HLV Lư Đình Tuấn cho U22 thay cho HLV Mai Đức Chung (chưa đủ điều kiện cầm quân vì thiếu bằng B HLV) lại không nhận được nhiều sự ủng hộ. Chỉ trong một thời gian ngắn làm việc với các cầu thủ vốn đã nhiều năm tập luyện dưới sự chỉ bảo của HLV Triệu Quang Hà, người đang dẫn dắt Thanh Hóa, tân HLV Lư Đình Tuấn đã không thể xây dựng được một lối chơi hợp lý, dẫn đến thất bại nặng nề trước các đối thủ chính trong bảng như Myanmar, Malaysia, Hàn Quốc hay cả Đài Loan.



Nhiều cầu thủ trụ cột như Văn Quyết chơi tốt ở V-League nhưng lại gây thất vọng trong thành phần U22 VN

Hai năm trước ở vòng loại Giải U16 châu Á, quá ấn tượng với những gì các cầu thủ U16 Việt Nam thể hiện khi hòa Hàn Quốc 3-3, thua sát nút CHDCND Triều Tiên 1-2, thắng Thái Lan 1-0, LĐBĐ Qatar đã quyết định mời thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sang tập huấn giao lưu với lứa trẻ của họ. Chuyến đi do phía Qatar đài thọ toàn bộ đã giúp HLV Hoàng Văn Phúc có cơ hội tiếp cận với những điều kiện sinh hoạt, luyện tập và phong cách đào tạo thuộc loại hàng đầu thế giới. Trở về, trong buổi lễ mừng công, ông Phúc đề xuất ý tưởng xây dựng kế hoạch dài hơi cho dàn cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn trong tay và sẽ theo sát họ trong vài năm như mô hình đào tạo trẻ mà Qatar đã làm. Nhiều lãnh đạo VFF bày tỏ thái độ rất ủng hộ nhưng chỉ trong thời gian ngắn, ý tưởng đó nhanh chóng... chìm vào quên lãng.

Thay vì tiếp tục giao cho HLV Hoàng Văn Phúc, VFF quyết định tuyển HLV mới cho U16 Việt Nam, dẫn đến thất bại tan nát ở Giải U16 Đông Nam Á 2011. Ông Phúc lại được mời trở lại giống như một giải pháp tình thế. Người tiếc nuối nhất thời điểm đó là Falko Goetz bởi HLV người Đức này ngoài thời gian huấn luyện tuyển Việt Nam, hễ chiều rảnh là ra sân trực tiếp xem U16 Việt Nam tập luyện. Chính ông cũng đề nghị xây dựng hệ thống đào tạo trẻ giống với ý tưởng của đồng nghiệp Hoàng Văn Phúc.

Về thất bại của đội U22 Việt Nam, nhiều người tin rằng nếu đội được dẫn dắt bởi HLV Triệu Quang Hà, tình hình có khi đã tốt hơn. Nòng cốt của đội U22 dự Giải châu Á vừa rồi chính là lứa cầu thủ do Triệu Quang Hà đào tạo nên và đã gặt hái được rất nhiều thành công với chức vô địch U19 Đông Nam Á, Giải U21 quốc tế 2010 cho đến tấm vé dự VCK U19 châu lục. Với một loạt cầu thủ đã được đá chính ở V-League, lẽ ra U22 Việt Nam phải chơi tốt hơn mong đợi nhưng đáng tiếc, khi không có người đã trực tiếp xây dựng nên lối chơi của đội, còn HLV Lư Đình Tuấn quá mới, thất bại là điều không thể tránh khỏi...

Dĩ nhiên, không thể không nhắc tới tâm lý của các cầu thủ đã có phần chủ quan khi gặp những đối thủ mà chúng ta quá quen thuộc, cũng như việc U22 Việt Nam đã có những trận giao hữu đạt kết quả tốt trước khi bước vào vòng loại. Một số đối thủ khác thì chúng ta lại quá thiếu thông tin. Đó rõ ràng cũng là một bất lợi đối với U22 Việt Nam.

Như đã nói, thất bại này không của riêng ai. Đây là một dịp bổ ích để U22 Việt Nam trải nghiệm và rút ra bài học cho SEA Games 2013. Chắc chắn rồi đây U23 VN, với lứa cầu thủ này là nòng cốt, sẽ dày dặn, bản lĩnh hơn mỗi khi đối đầu với thử thách lớn.

Theo Người lao động, bongdaplus

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm