U21 Việt Nam & U21 HAGL: Đã biết đâu là đá, là vàng

26/11/2015 20:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lôi cuốn, hấp dẫn, kịch tính và thậm chí là mãn nhãn, đấy là những mỹ từ mà người xem không hề có ý tiết kiệm, khi dành cho các cầu thủ trẻ của HAGL, cũng như U21 Báo Thanh Niên, sau trận bán kết giải U21 quốc tế - Cúp CLEAR Men 2015.

Chiến thắng chung cuộc thuộc về U21 HAGL, sau loạt sút luân lưu định mệnh, để rồi khán giả rời sân trong sự hoan hỉ.

Chiến thắng khá nhọc nhằn của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn, một phần được cổ vũ bởi những sai lầm trong điều chỉnh chiến thuật của đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, ông Phạm Minh Đức. Khi trận đấu mới chỉ đi qua 2/3 thời lượng và U21 Báo Thanh Niên không những đang nắm lợi dẫn 2 - 1, mà còn tạo được thế trận tốt, thì ông Đức lại thay liền tù tì 3 vị trí đang chơi rất hay. Đó là Lâm Ti Phông, Đỗ Hùng Dũng và Như Tuấn. Về cuối trận, khi Duy Mạnh bị vọp bẻ và gần như không thể di chuyển trên sân, U21 Báo Thanh Niên chơi bóng chẳng khác nào chấp người.

Thắng thua trong một trận đấu knock-out như bán kết một giải trẻ, là  chuyện bình thường. Nhưng điều bất thường là nhiều ngày trước trận đấu, HLV Phạm Minh Đức đã vội vã tuyên bố, ông sẽ không để thua U21 HAGL như giải năm ngoái, nếu có cơ hội gặp lại. Ông Đức thậm chí còn khẳng định, đội bóng của ông không có điểm yếu. Song có lẽ, điểm yếu nhất của U21 Báo Thanh Niên nằm ở cabin BHL, với những điều chỉnh thiếu hợp lý và không cần thiết?!


U21 HAGL hưng phấn và may mắn hơn trong màn đối đầu trực tiếp với U21 Việt Nam Ảnh: Thanh Hà

Cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục được khơi nguồn từ bàn thắng khá sớm của Công Phượng: Pha dàn xếp, sút phạt hàng rào hoàn hảo. Không phủ nhận những sai số của hàng phòng ngự 2 đội, trong cả 3 bàn thắng (và thua) sau đó, nhưng mặt khác phải thừa nhận rằng, những Lâm Ti Phong, Xuân Mạnh và Công Phượng (lại là Phượng) quá hay, quá chính xác. Sự khác biệt được tạo ra bởi các cá nhân biết toả sáng đúng lúc. Trong bóng đá, họ được gọi là ngôi sao.

Toàn bộ hơn 15 ngàn khán giả và CĐV đã ở lại đến phút cuối, sau các lượt sút luân lưu cuối cùng, để cổ vũ và để tưởng thưởng cho những người trẻ. U21 HAGL là những người chiến thắng cuối cùng, song có lẽ không một ai phải buồn cả, bởi cái lợi lớn nhất thuộc về nền bóng đá. Thậm chí nhà tổ chức, Ban Giám đốc SVĐ Thống Nhất..., cũng đương nhiên hưởng lợi theo.

Chúng ta đang có những người trẻ tài năng và đầy khát vọng tận hiến. Tương lai thuộc về người trẻ và hãy đứng cạnh, cổ vũ họ. Xin chúc mừng Công Phượng và đồng đội, chúc mừng "những đứa trẻ của bầu Đức"!

Nguyệt Bàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm