U21 Việt Nam - U19 HA.GL 0-0 (luân lưu 3-4): Nỗi đau của chiến thắng!

26/10/2014 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U19 HA.GL đã đánh bại U21 Báo Thanh Niên Việt Nam (U21 Việt Nam) trên loạt luân lưu để giành quyền vào chơi trận chung kết giải U21 quốc tế 2014. Nhưng chiến thắng ấy có phải là tất cả? Khi một đội bóng Việt Nam chơi xấu một đội bóng Việt Nam khác, chiến thắng đã không còn là việc quá quan trọng.

Hàng trăm người hâm mộ đã vây kín các đường hầm sân Cần Thơ, hàng nghìn “fan” khác đã có mặt ở khách sạn chờ đội U19 HA.GL trở về. Không khí lễ hội xuất hiện trên các khán đài (và cả đường phố) ngay sau cú sút hỏng ăn của Phi Sơn. Một đội bóng Việt Nam bại trận, một đội bóng Việt Nam khác chiến thắng. U19 HA.GL vào chung kết nhưng bóng đá Việt Nam đã phải nhận một nỗi buồn mênh mang.

Buồn lắm! Buồn lắm khi chứng kiến U21 Việt Nam chơi xấu những người đàn em kém mình 2 tuổi. Buồn lắm khi Hồ Văn Thuận đốn ngã Tuấn Anh, buồn lắm khi Phi Sơn đá xấu đối thủ, buồn lắm khi Mạnh Hùng, cựu tuyển thủ U23, cầu thủ đá chính cho SLNA tại V-League, diễn đủ trò trước cầu môn U19 HA.GL trước khi sút bóng lên trời một cách cẩu thả.

CĐV hay bị xem là những người có tình cảm nhất thời. Trước trận đấu, họ giăng băngrôn kêu gọi tình hữu hảo, đòi hỏi sự đoàn kết. Nhưng trong trận đấu, họ chỉ gọi tên U19 HA.GL, họ chỉ nhớ tới Công Phượng. Họ quên Phi Sơn, quên Quách Tân, những người hùng ở ASIAD 17.

Sân Cần Thơ hôm nay, một bên là U19 HA.GL với rất nhiều cầu thủ là nòng cốt của U19 Việt Nam, một bên là U21 Việt Nam. Lẽ ra 2 đội bóng phải cống hiến một trận cầu tuyệt vời, phải chơi thật đẹp, phải trao nhau những nụ cười, những cái bắt tay. Nhưng ngược lại, 90 phút tại Cần Thơ chỉ chứng kiến sự cay cú, chỉ có máu ăn thua.

U21 Việt Nam của ông Phan Công Thìn đã vứt đi lối chơi tấn công rực lửa ở vòng bảng. Trước người đàn em kém mình 2 tuổi, họ chọn cách đá phòng ngự tiêu cực, triệt hạ đối thủ, ngăn chặn lối chơi của U19.

Mạnh Hùng không dưới một lần vào bóng bằng cả 2 chân, còn bộ đôi Khắc Ngọc - Văn Thuận giống như 2 đao phủ ở tuyến giữa. Có cảm giác như các cầu thủ U21 Việt Nam chỉ muốn “ăn chân” những người đàn em của mình.

Chúng ta giận dữ khi chứng kiến những pha vào bóng thô bạo và ác ý ấy của U21 Việt Nam. Nhưng chúng ta càng đau lòng hơn khi nhận thấy các tuyển thủ U19 HA.GL đã bắt đầu đáp trả đối thủ.

Không ít lần Văn Sơn và Đức Lương, 2 hậu vệ cánh của U19 HA.GL, đã có hành động trả đũa, còn Công Phượng không ngần ngại đẩy người. Số 10 cũng đá mạnh vào biển quảng cáo sau một tình huống bỏ lỡ cơ hội. Tờ giấy trắng đã vương những giọt mực đen. Và thật đau đớn khi những vết đen ấy tới từ chính những người anh em mang cùng dòng máu.

Thái độ thi đấu rất thiếu kiềm chế ấy sẽ làm dấy lên rất nhiều lo lắng cho tương lai của thế hệ HA.GL JMG tại V-League. Ở đấu trường số một của bóng đá Việt, không thiếu những người chơi bóng như Mạnh Hùng hoặc Văn Thuận. Nếu đối phương tiếp tục chơi bóng theo cách ấy, U19 HA.GL liệu còn giữ được mình, hay họ sẽ đá xấu để tự bảo vệ, sẽ xù lông, sẽ trả đũa?

Đây không phải là lần đầu tiên Công Phượng và các đồng đội gặp vấn đề với những người đàn anh hơn tuổi. Trước đó, tại giải U19 quốc tế hồi tháng 1, đã có một số bình luận quá khích của những đàn anh U23 Việt Nam về đội U19.

Sự quan tâm đôi lúc là quá mức của nhiều người đã vô tình khiến U19 cho được đặt ở một địa vị cao hơn các đội tuyển khác. Một cách hết sức tự nhiên, những chàng trai của bầu Đức trở thành “cái gai” trong mắt của phần còn lại.

Nếu U23 Việt Nam có thể nói xấu đàn em, U21 Việt Nam có thể chơi xấu đối thủ, lấy gì đảm bảo một hay nhiều đội tuyển khác sẽ không làm điều tương tự với U19 Việt Nam, nếu họ có dịp gặp nhau?

Hôm nay, chúng ta vui với U19. Nhưng ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa, nền bóng đá sẽ chịu những vết cứa. Đau lắm.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm