U21 Báo Thanh Niên 3-0 U21 Singapore: Thắng mà chưa đã!

19/10/2014 20:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 3-0 của đội tuyển U21 Báo Thanh niên trước U21 Singapore dường như vẫn là chưa đủ với người hâm mộ Cần Thơ. Họ vẫn đang chờ một đội tuyển khác, chờ một trận đấu khác.

Chỉ có khoảng 1 vạn khán giả tới sân trong chiến thắng 3-0 của U21 Báo Thanh Niên ở loạt trận mở màn bảng A giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh niên 2014 diễn ra chiều qua 19/10. Sự có mặt của những tuyển thủ Olympic hay U19 vẫn chưa thể lôi cuốn đông đảo người hâm mộ. Sân Cần Thơ với sức chứa hơn 40 ngàn chỗ ngồi chỉ lấp kín được khu khán đài B và một phần khán đài A. Hai khán đài C và D gần như bỏ trống.

Với người Cần Thơ, chiến thắng “3 sao” của U21 Báo Thanh Niên vẫn là chưa đủ. Màn trình diễn đáng khen của đội bóng, nhất là trong hiệp 2 xem ra chỉ có ý nghĩa với các nhà chuyên môn.

Trở lại với diễn biến trận đấu, U21 Báo Thanh Niên đã nhập cuộc khá tốt khi liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm trong nửa đầu hiệp 1. Ngay phút thứ 10, tuyển thủ U19 Việt Nam Văn Long đã có một pha đi bóng khiến cả sân Cần Thơ ồ lên. Văn Long cầm bóng trước vòng 16m50, đẩy qua một hậu vệ Singapore trước khi băng lên thực hiện cú dứt điểm cực tốt buộc thủ thành Redzuan phải vất vả cản phá.

Đó là tình huống điển hình cho trận đấu của U21 Việt Nam chiều 19/10, các cá nhân tỏa sáng nhưng lối chơi tập thể không cho thấy sự gắn kết. Ngoài Văn Long, Phi Sơn, Văn Thuận, Ngân Văn Đại và đặc biệt là Giang Trần Quách Tân cũng đã chơi rất hay nhưng họ chỉ hay với tư cách từng cá nhân. Khi lắp vào lối chơi chung, những cầu thủ giỏi này đều chưa cho thấy sự ăn ý. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi U21 Báo Thanh Niên mới tập trung được chưa đầy một tuần, HLV Phan Công Thìn có quá ít thời gian để “thổi hồn” vào đội bóng, đúng như những gì ông đã nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

U21 Singapore chỉ thi đấu ngang ngửa với chủ nhà trong khoảng 15 phút cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, khi U21 Báo Thanh Niên tăng tốc, hàng thủ đội bạn đã vỡ vụn. Phút 51, Mạnh Hùng có tình huống đá phạt tinh quái mở tỷ số cho U21 Báo Thanh Niên.

Bàn thắng giải tỏa giúp Mạnh Hùng và các đồng đội càng chơi càng hay. Đội chủ nhà còn có lợi thế lớn khi Bin Salleh nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi với Quách Tân. Tiền vệ của SHB. Đà Nẵng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận khi tiếp tục góp công vào cả hai bàn thắng còn lại của U21 Báo Thanh Niên.

Phút 65,  Quách Tân  băng xuống dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt sau đường chuyền của Phi Sơn. Sau đó 3 phút, lại là Quách Tân chuyền bóng rất đẹp cho Ngân Văn Đại đệm bóng cận thành ấn định thắng lợi 3-0.

Những phút cuối chứng kiến ưu thế vượt trội của U21 Báo Thanh Niên. Sự có mặt của Hồ Tuấn Tài cũng mang tới những nét tươi mới cho hàng công áo đỏ. Trước đó, liên tiếp ở các phút 39 và 40, Phi Sơn có những tình huống dứt điểm hỏng ăn ở cự ly gần, trong tư thế không bị kèm. 

Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm