U20 Việt Nam và cảm xúc đặc biệt trong lần đầu dự World Cup

18/05/2017 20:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/5 tới, đội tuyển U20 Việt Nam mới đá trận đầu tiên của vòng bảng, trận đấu có tính quyết định đến cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8, trước đối thủ là New Zealand. Nhưng từ hôm nay 18/5, đội bóng đã làm nên lịch sử bóng đá Việt Nam đã bắt đầu tận hưởng cảm giác World Cup.

“Pháp dù thiếu Kylian Mbappe vẫn là ứng viên nặng ký. Bồ Đào Nha cũng đáng sợ. Uruguay đủ sức vô địch. Chủ nhà Hàn Quốc, Zambia, Mỹ, Mexico hứa hẹn sẽ trở thành "ngựa ô" của giải. Trong khi đó, đừng quên chào đón 2 tân binh: Vanuatu và Việt Nam. Riêng Việt Nam, đây là lần đầu tiên họ tham dự một VCK của giải đấu FIFA dành cho sân 11 người”.

Đó là phần tóm tắt bài viết tổng quan về giải U20 thế giới 2017 đăng trên trang FIFA.com. “Lần đầu tiên”, “dành cho sân 11 người”, vâng, rất cụ thể. Để phân biệt với kỳ tích của đội futsal Việt Nam.

 

Chú thích ảnh
Xe bus với trang bị hiện đại chở đội tuyển U20 Việt Nam trong suốt những ngày thi đấu World  Cup U20 2017 tại Hàn Quốc.Ảnh: VFF

Với sự tôn trọng cao nhất dành cho futsal Việt Nam, “sân 11 người” vẫn mang cảm giác rất khác. “Sân 11 người” dành cho U17, rồi dành cho Olympic. Và đỉnh cao là đội tuyển quốc gia. Một số người có phần cực đoan cho rằng sân 11 người mới là bóng đá đích thực, dù sân 5, sân 7 lại mang tính phổ biến hơn, đi vào đời sống hàng ngày hơn.

Ngay cả một đồng nghiệp cũng cảm nhận sự khác biệt đó, khi thốt lên đầy tự hào: “Trước giờ World Cup chỉ đi viết về Brazil, Italy, Đức, Anh, Argentina... Giờ mới được được viết bài đưa tin về đội của mình”.

Xuyên suốt lịch sử, World Cup chỉ là khái niệm qua tivi đối với người Việt. Giờ thì được nhìn thấy, sờ thấy. Sờ theo đúng nghĩa đen: Trong lúc đón đội U20 đến khách sạn ở Cheonan sau 10 ngày tập huấn ở Mokpo, người ta tranh thủ sờ vào chiếc xe bus.

 

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U20 Việt Nam sung sức trong buổi tập đầu tiên tại Cheonan.Ảnh: VFF

Thực ra, giờ nhiều đội ở V-League sở hữu xe bus sang chảnh, trông chuyên nghiệp lắm, như đội bóng của Công Vinh; nhưng đây là xe bus chính thức do FIFA cấp nên nó khác lắm, nó mang tính... lịch sử lắm. Mãi đến hôm qua FIFA mới cấp xe bus, nên ở khía cạnh nào đó, World Cup đã bắt đầu với bóng đá Việt Nam từ ngày 18/5.

Rồi còn chuyện trang phục nữa. Có nhà tài trợ hẳn hoi. Khi các cầu thủ lần lượt xuống xe bus, trông họ bảnh bao như những chàng trai của tuyển Italy, tuyển Đức mà chúng ta thường thấy... trên tivi. Đây là Nesta. Kia là Veratti. Đằng kia là Oezil. Tất nhiên khen thế thì quá lời rồi. Đến mức một thành viên của đội bóng cũng phải ngượng ngùng giải thích khi nhận được lời khen: “Người đẹp vì lụa mà các anh”.

Khi đội U20 Việt Nam thua tâm phục khẩu phục trước U20 Argentina, sự háo hức, chờ đợi, niềm tin của người hâm mộ có vẻ giảm sút. Rồi các chuyên gia lần lượt bảo được dự World Cup là vui rồi.

U20 Việt Nam và niềm hy vọng Văn Hậu

U20 Việt Nam và niềm hy vọng Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu là một trong số cầu thủ nổi bật giúp U19 Việt Nam làm nên 'cơn địa chấn' VCK U19 châu Á 2016 và giành quyền tham dự World Cup 2017...

Tất nhiên là vui rồi. Nhưng đã có mặt ở đây, ở Cheonan, trên đất Hàn Quốc, cả đội bóng không có vẻ gì chỉ dừng cuộc vui ở lại đó. Nhìn sự tập trung trên sân tập vào hôm qua là đủ biết.

Cái gì rồi có lần đầu tiên.

Rồi FIFA.com sẽ lại đăng bài viết: “Ngay lần đầu tiên tham dự giải đấu 11 người, đội U20 Việt Nam đã vượt qua vòng bảng”?

Tại sao không cơ chứ?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, thành tích của U20 Việt Nam tại World Cup 2017 là như thế nào?

 

Đức Lộc (Từ Cheonan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm