U20 Việt Nam tự tin lên mà đá, như 20 phút cuối

25/05/2017 18:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước U20 Pháp, dù với tỷ số đậm 0-4, không hề là kết quả bất ngờ, đã được dự báo trước cả khi giải đấu khởi tranh, và không hề thay đổi sau khi U20 Việt Nam đá trận tưng bừng với New Zealand. Vấn đề đáng lo ngại là thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể đánh mất niềm tin vì thất bại này.

“Lực của họ mạnh thế, đẳng cấp hơn hẳn thế thì chịu thôi. Biết làm sao nữa”. Lời bình luận của ông Tuấn sau trận đã thể hiện sự bất lực. Có những đối thủ mà đẳng cấp của họ vượt trội đến mức không cho chúng ta tia hy vọng nào và U20 Pháp, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, là đối thủ như thế.

Họ cao hơn, nên dễ dàng đánh đầu ghi bàn. Họ mạnh hơn, nhanh hơn, kỹ thuật hơn nên ghi tiếp 3 bàn cũng dễ dàng. Tinh thần, bản lĩnh của họ cũng vượt trội hơn, đến mức khi chưa ghi được bàn thắng nào, tiền đạo Augustin vẫn đá penalty theo kiểu panenka. Dù bóng chạm xà và Tiến Dũng đã cứu thua, điều đó cho thấy Pháp rất tự tin vào sức mạnh của họ.

Ông Tuấn cho rằng khác biệt đẳng cấp rõ ràng như thế, thua là đương nhiên rồi. Nhưng ông vẫn cảm thấy thất vọng vì các học trò của mình đánh mất niềm tin, dẫn đến tình trạng hơn 70 phút chỉ biết “chịu đòn”. Văn Hào là điển hình cho sự mất tự tin. Chuyền bóng là hỏng. Giữ bóng không được. Hậu quả là bị thay ra ngay khi hiệp 1 chưa kết thúc.

Chú thích ảnh
U20 Pháp trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp cao hơn hẳn U20 Việt Nam. Ảnh: FIFA.

Lần đầu tiên dự World Cup rất dễ bị khớp. Gặp phải đối thủ mạnh hàng đầu giải thì càng dễ sụp đổ niềm tin. Gần như cả đội như thế, trừ Quang Hải. Trình thấp hơn, mất tự tin thì dễ dẫn đến tình trạng mất bình tĩnh, nổi nóng. Thẻ đỏ của Đình Trọng, với pha đánh cùi chỏ, đã đến như thế. Đáng lẽ trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp thay vì thẻ vàng thứ hai.

Khi Đình Trọng bị đuổi khỏi sân, có lẽ tất cả đã tưởng tượng đến kịch bản thảm bại 7, 8 bàn không gỡ. May mà U20 Pháp cũng không buông hết sức mà đá. Và may thay, ở thế 10 người, U20 Việt Nam lại chơi tốt hơn nhờ tự tin hơn, dám cầm bóng, dám phối hợp và dám tấn công. Ngạc nhiên thay.

U20 Việt Nam 0 - 4 U20 Pháp: Điểm 7 cho cầu thủ 18 tuổi

U20 Việt Nam 0 - 4 U20 Pháp: Điểm 7 cho cầu thủ 18 tuổi

U20 Việt Nam đã thất bại 0-4 trước U20 Pháp trong trận đấu thứ hai bảng E, FIFA U20 World Cup. U20 Pháp tỏ ra vượt trội về mọi yếu tố, và trong số những cầu thủ của U20 Việt Nam, Đoàn Văn Hậu là người thi đấu tốt nhất.

“Đó mới là chúng tôi, đó mới là thứ bóng đá của chúng tôi. Tinh thần của cầu thủ trong 20 phút cuối mới là điều khiến tôi hài lòng”, ông Tuấn nói với giọng điệu đầy hy vọng.

Rõ ràng, vấn đề không phải là thất bại, mà là thua như thế nào. Thua như trong hiệp 1 thì đáng lo ngại thật. Nhưng đá như gần 20 phút cuối trận thì có lý do để hy vọng.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò còn một trận đấu quyết định với U20 Honduras. Ảnh: FIFA.

Quay trở lại với trận gặp New Zealand, sở dĩ U20 Việt Nam đá tốt vì tự tin, không bị khớp, không bị tâm lý. Nên mới có những pha đập nhả phối hợp ở tốc độ cao khiến người hâm mộ bị mê hoặc.

Chúng ta bàn nhiều về sự tự tin vì đây sẽ là yếu tố quyết định đến thành bại ở trận quan trọng gặp Honduras vào ngày 28/5 tới đây. U20 Honduras vẫn được đánh giá mạnh hơn U20 Việt Nam, nhưng không quá cách lớn như khi so với Pháp. “Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội, chúng ta có thể có cả quyền tự quyết”, ông Tuấn tuyên bố.

Nhưng phải tự tin lên mà đá, như 20 phút.

FIFA U-20 World Cup diễn ra tại Hàn Quốc từ 20/5 đến 11/6/2017. Khán giả có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ giải tại FPT Play hoặc Truyền hình FPT.

Đức Lộc - Hữu Tuyên (Từ Cheonan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm