U19 Việt Nam và giới hạn năng lực chinh phục

15/09/2014 12:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải các trận chung kết để thua trước U19 Indonesia hay U19 Myanmar, những cuộc đối đầu với U19 Nhật Bản thực sự giúp chúng ta cảm nhận được thế nào là “giới hạn năng lực chinh phục” của nền bóng đá nói riêng và của người Việt Nam nói chung, với riêng địa hạt bóng đá.

Đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua U19 Nhật Bản (dù là các đội hình khác nhau) 3 lần liên tiếp gần đây. Lần đầu ở giải bóng đá quốc tế tứ hùng – Cúp NutiFood tại TP.HCM hồi đầu năm và mới đây nhất, là 2 trận đấu với chính đối thủ này tại giải vô địch U19 Đông Nam Á mở rộng, giải đấu được xem là bản đề mô cho VCK U19 châu Á vào tháng sau.

HLV Guillaume Graechen đã giảm thiếu tối đa mức độ ảnh hưởng sau các trận thua, đồng thời kích thích ý chí phấn đấu của người trẻ và của nền bóng đá, bằng nhận định, U19 Nhật Bản chưa hẳn đã ở một đẳng cấp khác so với U19 Việt Nam mà họ chỉ ở phía trước chúng ta. Bóng đá Việt Nam có cơ hội bắt kịp Nhật Bản?

Chiều cao trung bình của U19 Nhật Bản không hề vượt trội so với U19 Việt Nam nhưng bù lại, họ mạnh hơn và nhanh hơn. Đó là lý do chúng ta thường xuyên thua thiệt trong các pha bứt tốc hoặc tranh chấp tay đôi, mà 180 phút ở Mỹ Đình mới đây là những minh chứng thuyết phục. Đấy là chưa nói về tư duy chiến thuật và kỹ thuật.

Sự thật là bóng đá Việt Nam chưa thể chọn Nhật Bản, nền bóng đá ở đẳng cấp thế giới, làm phép so sánh, nhưng tại sao chúng ta luôn phải nhắc tới bóng đá xứ sở mặt trời mọc?! Bởi họ gần và bởi đó là mô hình lý tưởng nhất có thể để học hỏi. Và nữa, có cả sự lầm tưởng hoặc lạc quan tếu, thông qua các trận đấu với chính đối thủ này.

Bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá trẻ, rõ ràng không thể vội được, khi chưa biết đích xác mình đang ở đâu. Nên hãy tạm thời đặt chỉ tiêu vừa phải là chiếm lĩnh đỉnh cao sân chơi khu vực Đông Nam Á, bắt đầu từ lứa U19 này cũng được, trước khi đặt mục tiêu châu lục và thậm chí cao hơn.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm