'U19 Việt Nam thắng bằng thực lực'

11/10/2013 13:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng 5-1 trước ứng viên U19 Australia, U19 Việt Nam gây cú sốc lớn cho người hâm mộ quê nhà lẫn cả làng bóng đá khu vực. Là người theo sát thầy trò Greachen Guillaume, ông Trần Song Hải không giấu được xúc động mãnh liệt trước sự trưởng thành U19 Việt Nam trên đất Malaysia.

* Xin hỏi thật, trước trận đấu, ông có tin U19 Việt Nam sẽ thắng, thậm chí thắng đậm trước đối thủ như U19 Australia hay không?

- Trong bóng đá, mọi điều có thể xảy ra. Song thú thực từ cổ động viên, chuyên gia cũng không nghĩ U19 Việt Nam sẽ thắng đậm như thế. Tôi có thể tiết lộ rằng kể cả ông bầu Đoàn Nguyên Đức cũng chỉ dám nghĩ chúng ta hòa được U19 Australia là tốt lắm rồi. Trước trận cuối cùng, bầu Đức còn gọi điện trách Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh về việc bỏ phí cơ hội thắng đậm U19 Hong Kong, U19 Đài Loan hơn nữa. Nếu có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn, U19 Việt Nam không lo bị loại dù có thủ hòa ở lượt cuối. Chính người mở lò đào tạo Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG cũng nghĩ thế, mới thấy các cầu thủ U19 Việt Nam tới trận này đã “vượt ngưỡng”. Diễn biến 90 phút trên sân nằm ngoài mọi tính toán. U19 Việt Nam đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn bằng tỉ số chênh lệch đến 4 bàn cách biệt một cách khó tin nhất.

* Có lẽ cảm xúc cổ động viên qua theo dõi trận đấu không khác gì sự kiện U16 Việt Nam từng lọt bán kết U16 châu Á cách đây 13 năm?

- Tính đến nay, tôi đã 18 năm liên tục theo dõi các giải đấu đội tuyển quốc gia lẫn các đội tuyển trẻ. Chưa giải đấu nào khiến tôi tôi bị chấn động cảm xúc như ở vòng loại U19 châu Á lần này. Phải nói là những “giây phút bất tử” trong đời cổ động bóng đá của tôi. Các em có chiến thắng để đời để lọt vào vòng chung kết U19 châu lục sau hơn 50 năm chờ đợi. 



U19 Việt Nam mang đến niềm tự hào cho đông đảo người hâm mộ

Ở vế thứ hai, U19 Australia có thể hình, thể chất đáng mơ ước. Huấn luyện viên Paul Okon có bảy cầu thủ chơi bóng ở châu Âu, đủ nói lên đẳng cấp, trình độ của họ ra sao. Vậy mà ra sân so tài cùng U19 Việt Nam, đối thủ thua tâm phục, khẩu phục. Cảm xúc từ Surabaya khi đội dự giải U19 Đông Nam Á đến sân Cheras tại Malaysia lần này đều như lần đầu vậy. Tôi cùng những cổ động viên khác hạnh phúc nhìn các em như Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Sơn… chơi bóng dưới sân. Sung sướng, tự hào khi U19 Việt Nam thắng đậm đối thủ tầm cỡ U19 Australia bằng thực lực, chuyên môn chứ không nhờ may mắn. Đó là điều các lớp đàn anh U19 Việt Nam cũng chưa làm được.

* Hẳn các thành viên U19 Australia không tin vào kì tích U19 Việt Nam đã tạo ra?

- Trước trận đấu, U19 Việt Nam chỉ thắng mới đoạt được ngôi đầu bảng. Áp lực tâm lý không nhỏ, chưa kể mặt sân không tốt, thời tiết vô cùng nóng bức. Vượt qua thử thách, các em vẫn ra sân chơi bóng tự tin, phô diễn mọi khả năng của bản thân. Vóc dáng cầu thủ mình nhỏ con, mỏng cơm, chỉ bằng 60% thể hình cầu thủ đội bạn. Nhưng U19 Việt Nam không e sợ, vẫn chơi thứ bóng đá tốc độ, uyển chuyển và hiện đại vượt khỏi tầm dự đoán đối phương.

Có thể U19 Australia chủ quan việc đánh giá năng lực chúng ta, nhưng họ cũng không biết cách nào để chống lại chúng ta. Qua quan sát của chúng tôi, từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Australia, ban huấn luyện không hiểu chuyện gì đã diễn ra trên sân. Số cầu thủ sốc nặng, hoảng loạn thật sự. Hai chân sút đang chơi bóng tại Queens Park Rangers (Anh) và Lazio (Ý) là Petro Skepatis và Chris Oikomonidis bị phong tỏa hoàn toàn với hàng tiền vệ. Mọi điểm mạnh bị triệt tiêu như thế, U19 Australia không còn là chính mình.

* Khán giả Việt Nam cũng sang Malaysia rất đông để cùng chia vui với thành công của U19 Việt Nam?

- Thành công của U19 Việt Nam có công lớn Học viện HAGL của bầu Đức. Họ đã tạo ra lớp bảo vệ đặc biệt cho cầu thủ, chính là nhận thức bài bản qua trường lớp. Bất kể trường hợp nào U19 Việt Nam vẫn chơi đúng cá tính của mình, chứ không chơi xấu đối thủ hay mắc bệnh ngôi sao. Những chiến thắng vừa qua là động lực thi đấu từ tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc. Các em cũng muốn có món quà ý nghĩa để tang đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đó là thứ tình cảm quý báu khiến khán giả Việt Nam lặn lội đến sân để ủng hộ cầu thủ thi đấu. Chúng tôi cũng tự biên tự diễn để quay video trận đấu rồi truyền trực tuyến qua máy tính kết nối 3G, để phát sóng về cho khán giả ở nước nhà cùng chia vui, ủng hộ cho đội bóng. Kết quả trời không phụ chúng tôi, khi có chiến thắng để đời và mang lại tấm vé cho U19 Việt Nam dự vòng chung kết U19 châu Á tại Myanmar vào năm sau.

Chúng tôi hãnh diện với bạn bè xung quanh từ màn trình diễn các cầu thủ U19 Việt Nam. Ba trận thắng vòng bảng cho thấy bóng đá Việt Nam không hề thua kém đối thủ nào nếu có sự đào tạo bài bản như bầu Đức. Thế mới có hình ảnh lực lượng bảo vệ sân Cheras sửng sốt trước sự cổ vũ cuồng nhiệt khán giả Việt Nam. Đến khi cổ động viên Việt Nam ra về và tổ chức ăn mừng họ mới kịp điều động lực lượng để đảm bảo an toàn.  Làm nên một chiến thắng lịch sử nhưng cầu thủ của chúng ta thể hiện sự điềm tĩnh, khiêm tốn chứ không hề quá khích. Đó là hành động phù hợp đạo lý, văn hóa mà cầu thủ chúng ta thể hiện rất rõ trên sân lẫn ngoài đời.

* Có ý kiến cho rằng nên để U19 Việt Nam dự SEA Games 2013. Quan điểm của ông ?

- Cá nhân tôi cho rằng U19 Việt Nam có tương lai xán lạn. Các em đang đi đúng hướng và chứng minh sự đầu tư đúng đắn, bài bản của bầu Đức. Nhưng các em còn hành trình dài để trở thành ngôi sao thật sự. Hội cổ động viên Việt Nam cũng chỉ mong có thêm nhiều học viện thêm nữa bên cạnh Học viện HAGL. Chưa kể cả học viện đào tạo quản lý bóng đá chuyên nghiệp cho người làm bóng đá. Tại sao bầu Đức lại có thể đầu tư lứa cầu thủ tạo tiếng vang như vừa qua trong lúc VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) lại không làm được suốt bao năm qua ? Rồi việc xây dựng học viện cho trọng tài rất cần thiết khi lực lượng trọng tài Việt Nam có quá nhiều vấn đề.

Thành công U19 Việt Nam cũng mới bắt đầu cần ủng hộ, cổ vũ nhưng không nên can thiệp quá vào cuộc sống cầu thủ. Nó làm ảnh hưởng sự phát triển bình thường của các em, khiến chính cầu thủ cũng không khỏi khó chịu. Cứ tạo niềm tin, sân chơi thì cầu thủ trẻ chúng ta không thiếu người tài. Chỉ cần vài học viện theo hướng bầu Đức sẽ làm, tôi tin những trận thắng như trước U19 Australia sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai. Đó mới là vấn đề quan trọng và thiết thực nhất cho bóng đá Việt Nam.

* Xin cảm ơn ông về cuộc nói chuyện và chúc U19 Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công ở các giải đấu sắp tới!      

Mộc Miên (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm