U19 Việt Nam: Người trẻ cần phải lớn!

15/09/2014 15:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không dưới 3 lần ở trận chung kết với U19 Nhật Bản, đội trưởng Công Phượng phản ứng lại các quyết định của trọng tài, đồng thời tỏ rõ thái độ không hài lòng với chính mình, sau các pha bóng không diễn ra như ý muốn.

“Bóng đá chỉ đẹp khi chúng ta giành chiến thắng”, phát biểu của HLV Graechen. Đúng, suy cho cùng, bóng đá là thành tích.

Hỉ, nộ, ái, ố mới là bóng đá

Các cầu thủ U19 Việt Nam đã rút kinh nghiệm sau trận thua 2 – 3 ở vòng bảng, trận đấu mà chúng ta sớm có bàn vượt lên dẫn trước. Cụ thể, HLV Graechen chủ động chơi với một đội hình tương đối thấp, hòng đảm bảo hệ số an toàn và kỳ vọng vào những đợt tổ chức tấn công nhanh.

Đội tuyển U19 Việt Nam chủ động phá lối chơi của đối thủ trước khi đưa ra những con tính cho mình. Và cơ bản, thầy trò HLV Graechen đã thành công trong khoảng hơn 2/3 thời gian thi đấu chính thức, với việc cầm chân đối thủ trên cơ và đứng trước cơ hội đưa trận đấu đến chấm đá luân lưu. Sự khác biệt chỉ thực sự được tạo ra, khi HLV trưởng  U19 Nhật Bản có những điều chỉnh hợp lý về mặt chiến thuật, cũng như con người, thời điểm mà cầu thủ chủ nhà xuống sức trông thấy.

Khác với phần lớn các trận đấu – giải đấu mà U19 Việt Nam từng tham dự trước đây, cầu thủ đã biết phạm lỗi hoặc quyết liệt khi cần, trong các pha bóng có thể dẫn tới bàn thắng, hoặc đôi khi chỉ là phá các mắt xích liên lạc của đối thủ. Đó là chiến thuật chuẩn bị được đề ra. Học trò Guillaume Graechen không thể chơi pressing, nhưng vị trí đứng trên sân là rất khoa học.

Bơi ra những đấu trường lớn hơn

Đến một giai đoạn nào đó, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…, sẽ không còn là U19 nữa, và lúc đó, họ phải bơi ra những đấu trường lớn hơn, với môi trường chơi bóng cũng sẽ khắc nghiệt hơn. Nhẹ là V-League còn cao hơn là các giải vô địch quốc gia hàng đầu. Cũng chưa có gì đảm bảo, họ sẽ giữ được nguyên đội hình từng ăn tập cùng nhau suốt 7 – 8 năm qua, để chơi cùng nhau trong màu áo mới, đó là chưa kể tới tỷ lệ đào thải khắc nghiệt.

Thế nên, bắt buộc họ phải lớn và phải hoàn thiện hơn, tinh quái hơn. Xét về từng cá nhân trong đội hình U19 Việt Nam lúc này, Tuấn Anh và Xuân Trường là những người được đánh giá cao về khả năng tác chiến độc lập ở môi trường mới, chứ không hẳn là Công Phượng. Một chừng mực nào đó, Văn Toàn cũng sẽ dễ thích nghi hơn, nếu buộc phải tự bơi tại một đội bóng không phải là U19 Việt Nam. Nhiều người sẽ ngạc nhiên về nhận định này, khi Phượng đang là thần tượng.

So với các đồng đội tại Học viện HA.GL Arsenal JMG nói riêng và U19 Việt Nam nói chung, Công Phượng nổi bật nhất (về tài năng và sức hút), cũng là cầu thủ được kỳ vọng lớn nhất của nền bóng đá trẻ. Phượng được xây dựng làm trung tâm, khi lần lượt “đoạt” cả chiếc băng đội trưởng từ tay Tuấn Anh hay Xuân Trường. Trong mọi phương thức vận hành chiến thuật của U19 Việt Nam, tiền đạo người xứ Nghệ là trường hợp duy nhất được đặc cách: Làm gì cũng được. Tuy nhiên…

Sức ép tự tạo hoặc sự tâng bốc có phần thái quá của một bộ phận truyền thông và người hâm mộ, hoặc cả 2, khiến Phượng không thể hiện được nhiều, thậm chí là còn mang nhiều phản ứng phụ. Đấy không phải là vấn đề của riêng Phượng nữa. Khi đáng ra, người lớn phải nhắc nhở anh điều này, thì họ lại a dua, thậm chí là bao bọc. Công Phượng sinh ra trong nghèo khó, ở Nghệ An, may mắn có điều kiện phát triển và điều tối thiểu là, đừng gọi Phượng là Messi Việt Nam, bởi nghe hài hước lắm!

Sáng qua, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và tập thể đội tuyển U19 Việt Nam đã đến thăm và thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng Đại tướng số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội). Chiều cùng ngày, đội đã di chuyển vào TP.HCM và sáng nay sẽ bay lên Gia Lai để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2014.


Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm