U19 Việt Nam không kém lứa Công Phượng, Tuấn Anh

19/10/2016 06:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không được quan tâm như lứa Công Phượng cách đây 2 năm song với những gì đang thể hiện, U19 Việt Nam đã phần nào chiếm trọn niềm tin nơi người hâm mộ. Ở đó, một tập thể đúng nghĩa, phong cách chơi bóng tự tin đã giúp U19 Việt Nam gần hơn với sứ mệnh viết lại lịch sử.

Kỹ thuật + Thực dụng = Hiệu quả

U19 Việt Nam đang khiến người hâm mộ nguôi ngoai về một U19 đầy trong sáng, đẹp mắt với lối chơi tốc độ, ban bật ngắn cách đây hai năm. Đó là một làn gió mới trong thời buổi bóng đá Việt Nam đang nhiễu nhương vì những vụ bán độ, cá độ. Và U19 Việt Nam hiện tại vẫn giữ cho mình lối đá nhỏ, ban bật ngắn với tốc độ cao làm say mê lòng người như cách đây 2 năm của lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,…

Khác với lứa “đàn anh” luôn đem lại sự hứng khởi cho người hâm mộ bằng lối chơi kỹ thuật, máu lứa đậm chất Latinh mà thiếu đi yếu tố cốt căn của bóng đá là tính hiệu quả thì U19 Việt Nam hiện tại có cảm giác mang lại điều đó.

Pha một chút kỹ thuật, chất tiki-taka là những đường bóng dài sở trường cũng như khả năng đánh biên đột biến, U19 Việt Nam hiện tại có sự phong phú, đa dạng trong lối chơi khiến đối phương không kịp trở tay. HLV Hoàng Anh Tuấn đã xây dựng sự thực dụng trong cách chơi làm nền tảng đển mang lại tính hiệu quả cho đội bóng.


Đội hình U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2016 được đánh giá khá đồng đều.Ảnh: VFF

HLV gốc Khánh Hòa này thể hiện quan điểm ngay trước giải đấu rằng U19 Việt Nam bị đánh giá thấp nhất bảng đấu, là kẻ lót đường nên lựa chọn tối ưu là lối chơi phòng ngự phản công. Lối chơi có được được xây dựng trên nền tảng của một hàng phòng ngự chắc chắn, có tổ chức.

Hoa mỹ, thực dụng đúng thời điểm, U19 Việt Nam đã khiến U19 CHDCND Triều Tiên cũng như U19 UAE bất ngờ. Họ biết cách áp đặt lối chơi, buộc đối thủ phải cuốn theo mình để rồi trừng phạt với những pha lên bóng sắc lẹm.

Công Phượng chạy 8 phút, không một lần chạm bóng

Công Phượng chạy 8 phút, không một lần chạm bóng

Công Phượng đã được ra sân trong trận đấu giữa Mito Hollyhock gặp Yokohama FC tại J-League 2 vào chiều qua (16/10), nhưng chỉ với 8 phút có mặt trên sân, Phượng không để lại dấu ấn nào, thậm chí anh còn không được chạm bóng dù chỉ một lần.

Một U19 không đẹp mắt, hoa mỹ bằng lứa Công Phượng nhưng ở đó, tính tập thể là điều đã làm nên tất cả. Không có bất kỳ ngôi sao nào nổi bật cũng như không bị quan tâm một cách thái quá để dẫn đến những áp lực vô hình, U19 hiện tại đang lầm lũi tiến những bước dài trong hành trình chinh phục khán giả. Để rồi, những Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường của hai năm về trước đang dần nhạt trôi và được khỏa lấp khoảng trống.

Khoảng trống Trọng Đại

Việc Trọng Đại bị thẻ đỏ và phải nghỉ trận đấu ở lượt trận cuối cùng với U19 Iraq là tổn thất không hề nhỏ với U19 Việt Nam. Lối chơi thông minh, khả năng phán đoán tốt của Trọng Đại hợp cùng một Huỳnh Tấn Sinh có khả năng không chiến tốt giúp hàng phòng ngự U19 Việt Nam thêm phần chắc chắn.

Trung vệ của Viettel còn là thủ lĩnh về mặt tinh thần. Thế nên, sự vắng mặt của Trọng Đại là lỗ hỏng mà HLV Hoàng Anh Tuấn cần phải vá. Dẫu vậy, với một người có khả năng phát hiện ra nhiều nhân tố mới như HLV Hoàng Anh Tuấn, việc một cầu thủ đủ sức đảm đương là điều không quá khó.

Hiện tại, Tấn Tài, Tiến Dụng, Việt An hay Hữu Lâm đều có thể đá tốt ở vị trí mà Trọng Đại để lại. Tất cả sẽ chỉ được quyết định ở buổi tập cuối cùng trước trận đấu có tính chất bản lề với U19 Việt Nam.

“Cho dù Trọng Đại rất khá nhưng các cầu thủ khác vẫn có thể thay thế tốt. Tôi tin các em sẽ làm được. Với tôi, đây không phải là 1 trận đấu đơn thuần, nó mang nhiều ý nghĩa lắm nhưng tôi vẫn mong ước các em có một kết quả đẹp”, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm