U19 HA.GL lên ngôi theo cách xúc động nhất

29/10/2014 06:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U19 HA.GL đã chiến thắng trước U21 Thái Lan trong trận chung kết giải U21 quốc tế Cúp báo Thanh Niên 2014 theo cách thuyết phục nhất, ấn tượng nhất và xúc động nhất.

Đội bóng của HLV Guillaume Graechen bước vào trận chung kết giữa rất nhiều lo lắng và hoài nghi. Chiến thắng khó nhọc trong trận bán kết với U21 Việt Nam, trận thua thất vọng trước U21 Sydney và thắng lợi sát nút trước U21 Malaysia đã củng cố sâu hơn quan điểm về sự suy giảm thể lực của U19 HA.GL sau gần một năm chinh chiến khắp các mặt trận.

Tâm lý thi đấu và sự lì lợm trên đỉnh cao của đội bóng này cũng bị đặt dấu hỏi. Bằng chứng là 3 thất bại của nhóm cầu thủ trụ cột trong 3 trận chung kết khi khoác áo U19 Việt Nam.

Trước ngày giải đấu khai cuộc, chính HLV Graechen cũng phải thừa nhận thể lực là nhược điểm lớn nhất cho đoàn quân của ông vào lúc này. Nhìn cách đội bóng này hoàn thành từng buổi tập đầy nặng nhọc, chúng ta hiểu rằng họ đã bước tới những giới hạn cuối cùng của thể lực và tinh thần.

Nhưng từ những giới hạn ấy, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... đã bùng cháy. Họ chơi một trận cầu bùng nổ, khiến tất cả bất ngờ và buộc chúng ta phải đặt câu về giới hạn thực sự của thế hệ này. Câu hỏi ấy từng được đặt ra khi U19 Việt Nam ghi 5 bàn vào lưới U19 Australia hồi năm ngoái, từng được lật lại sau 2 màn trình diễn kinh điển trước Nhật Bản và Trung Quốc ở giải U19 châu Á và một lần nữa được gọi tên ở trận đấu trên sân Cần Thơ.

HLV Abdul Rungruang của U21 Thái Lan từng nói ông nghiên cứu rất kỹ đối thủ U19 HA.GL. Nhưng có lẽ chính ông cũng phải bất ngờ. Đội bóng này nhập cuộc như thể trên đôi chân chưa hề có gánh nặng của 40 trận cầu đã qua, nhảy múa như thể không hề có áp lực của 50.000 con người.

Trước sự chứng kiến của toàn bộ Ban chấp hành VFF, trước hàng triệu người hâm mộ xem truyền hình, họ đã chiến thắng. Trở về từ Cần Thơ, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi chắc sẽ phải suy nghĩ rất nhiều.

Hình ảnh U21 Thái Lan từng ngược dòng kỳ diệu trước U21 Malaysia đã hoàn toàn biến mất. Cần Thơ hôm qua là sân khấu riêng của Công Phượng và các đồng đội.

Màn trình diễn của đội bóng áo trắng bắt đầu ở phút 15 khi Công Phượng có tình huống đột phá qua 3 cầu thủ đội khách. Hậu vệ U21 Thái Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phạm lỗi. Từ chấm 11m, Văn Sơn lạnh lùng mở tỷ số cho chủ nhà.

Khoảnh thời gian còn lại chứng kiến sự thận trọng từ cả 2 phía, kịch hay chỉ thực sự đến trong hiệp 2 khi U21 Thái Lan buộc phải dồn lên tấn công.

Trước đó, đội khách đã đứng vững sau hàng loạt đợt công thành của chủ nhà. Thời gian càng trôi về cuối, khi cách biệt chỉ là một chữ số mong manh, người hâm mộ không khỏi liên tưởng tới màn ngược dòng của U21 Thái Lan trước Malaysia. Nhưng U19 HA.GL không phải là Malaysia.

Lần đầu tiên tại giải đấu này, đội bóng của ông Graechen thể hiện được ưu thế về thể lực trước đối thủ trong những phút cuối trận theo cách cực kỳ khó tin. Họ từng bị Malaysia quần tơi tả về cuối trận, thua tâm phục khẩu phục Sydney ở phút 87.

Vậy mà giờ trước đối thủ Thái Lan, họ ghi 2 bàn trong 18 phút cuối. Phút 76, Công Phượng có pha đột phá tuyệt vời trước khi dứt điểm qua đầu thủ môn Thái Lan mở tỷ số. Đến phút 90+2, anh hoàn tất cú đúp sau một pha đệm bóng đơn giản.

Thắng lợi 3-0 trước U21 Thái Lan chính thức đưa U19 HA.GL tới chức vô địch đầu tiên trong lịch sử. Đội bóng của ông Graechen cũng đánh chiếm hàng loạt danh hiệu cá nhân với giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải cho Tuấn Anh và đồng Vua phá lưới cho Hồng Duy, Công Phượng.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm