Tuyển Việt Nam và những tiếc nuối

15/06/2017 10:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có những tiếng "ồ" pha chút tiếc nuối sau một đôi tình huống ăn bàn bị bỏ qua và cả những tiếng "ồ" tán dương sau một pha bóng đẹp mắt..., nhưng bóng đá với một trận đấu mang tính được mất như cuộc đón tiếp Jordan, bấy nhiêu đó là không đủ. Đội tuyển Việt Nam cần bàn thắng và chiến thắng..., song chúng ta chưa làm được, đấy mới là mối lo.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chơi một trận đấu đầy nỗ lực, buộc Jordan chia điểm. Trên sân Thống Nhất, khán giả được tận hưởng thứ bóng đá khá đẹp mắt mà 2 đội trình diễn và không hề tiết kiệm những tràng pháo tay, những tiếng "ồ", dù đó chỉ là một đường chuyền đơn giản có điểm đến của Xuân Trường, một pha đeo bám quyết liệt của Tuấn Anh hay đôi lần xuất tướng khép góc thành công của thủ thành Văn Lâm... Chuyện các cầu thủ thực hiện thành công các pha bóng theo đúng ý đồ là việc bình phường phải làm, nhưng với một bộ phận người xem lại cứ như... kỳ tích.

Có lẽ, chúng ta quá dễ dãi trong thưởng thức - tận hưởng trận đấu, mà quên đi mục tiêu tại chiến dịch vòng loại Asian Cup 2019: Đội bóng cần có chiến thắng để gia tăng điểm số, giành giật thứ hạng với các đối thủ còn lại trong bảng. Hôm qua, Campuchia đã vượt qua Afghanistan để leo lên vị trí thứ nhì bảng C, với 1 điểm gác Việt Nam. Người hâm mộ có thể quên, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng và các cầu thủ phải nhớ, đừng tự ru lòng mình bằng những tiếc nuối kiểu "giá như, giá mà"... Đấy là con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại của một chiến dịch đường dài.

Chú thích ảnh
Xuân Trường và đội tuyển Việt Nam thiếu một bàn thắng để tạo nên trận đấu hoàn hảo trước Jordan.Ảnh: Quang Liêm

Sự thật là hàng công của đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu không tốt. Các đường lên bóng cứ đến gần khu vực 16m50 của đối thủ là gãy. Công Phượng và Văn Quyết lạc nhau quá lâu, thậm chí cả trận họ không có một pha tung hứng mạch lạc nào. Hai cú dứt điểm trúng đích của Văn Thanh và Thanh Trung đều từ ngoài khu cấm địa, đây là một nét tươi mới trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Sút xa chưa từng là điểm mạnh của tuyển thủ, nhưng trong một thế trận bế tắc, đội bóng cần những con người đưa ra giải pháp. Việc dùng Văn Thanh đá hậu vệ dường như hơi phí phạm với năng lực của anh.

HLV Triệu Quang Hà: 'Tuyển Việt Nam xứng đáng có điểm trước Jordan'

HLV Triệu Quang Hà: 'Tuyển Việt Nam xứng đáng có điểm trước Jordan'

Dù thừa nhận Jordan sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn hơn thế nhưng HLV Triệu Quang Hà vẫn đánh giá khá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam.

Trước Jordan được đánh giá mạnh hơn (và thực sự họ cũng rất tôn trọng chúng ta), việc HLV Nguyễn Hữu Thắng bố trí 3 tiền vệ trung tâm là Huy Hùng (đá vị trí mỏ neo), Xuân Trường và Tuấn Anh là cần thiết. Tuy nhiên, cả 3 người họ đều chơi khá thấp để tổ chức bóng và không có thiên hướng dâng cao, xộc vào khu vực cấm địa đối thủ hoặc dứt điểm tuyến 2. Tuấn Anh chơi xông xáo, nhưng cũng nhiều lần làm hỏng tình huống, do mới trở lại sau chấn thương kéo dài. Tại Thống Nhất, sở dĩ học trò của ông Thắng có không gian chơi bóng và chơi được ở một vài thời điểm, cũng bởi đối thủ Jordan không chủ động pressing.

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 4 trận hoà gần nhất tại các trận đấu - giải đấu chính thức, điều đó chứng tỏ, Ban Huấn luyện quá thiếu các phương án tác chiến. Đa phần các tuyển thủ tập trung lứa này sẽ đá vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 2017, trong tháng 7 và 8 tới đây. Nhưng hiệu suất của hàng công chưa có biểu hiện được cải thiện. Các chiến dịch tưởng dễ hoá ra lại khó. Chúng ta lại vẫn chỉ đá bằng tinh thần, thì có thể kỳ vọng không? Phải hay thì mới cầu may, đấy là chưa kể, mục tiêu giành vàng SEA Games 29 còn tuỳ thuộc vào thái độ của người Thái.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm