Tuyển Việt Nam và ám ảnh người Thái

24/05/2015 21:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trên khán đài Rajamangala tối qua đã xuất hiện một biểu ngữ, có thể coi là thông điệp cũng được, từ các CĐV Thái Lan, đại ý rằng, Thái Lan chính là ông vua đích thực của làng túc cầu Đông Nam Á.

Và người Thái không phải không có lý, sau chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, để tạm chiếm ngôi đầu bảng F, vòng loại World Cup 2018.

Tinh thần chiến đấu của các học trò HLV Miura ở Rajamangala nhận được nhiều ngợi khen, nhưng thực tế là, chúng ta vẫn chưa thôi sợ hãi khi đối đầu với Thái Lan. Bằng chứng rất dễ thấy là liên tiếp các pha vào bóng kiểu kung-fu và việc chỉ phải nhận 4 thẻ vàng (1 thẻ đỏ), là hơi ít với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta chưa thể xưng vương được.


Các cầu thủ Thái Lan thể hiện bản lĩnh và sự tinh quái hơn. Ảnh: Siam

Đã có những lưu ý sau hiệp 1, khi lần lượt Minh Châu, Huy Cường, rồi Trọng Hoàng phải nhận thẻ vàng, nhưng thầy trò HLV Miura không cho thấy họ sẽ rút kinh nghiệm. Nếu thẳng tay với cầu thủ Việt Nam, ông trọng tài người Australia hoàn toàn có thể tặng thêm Ngọc Hải, Khánh Lâm…, một đôi chiếc thẻ nữa. Người Thái cũng chẳng cần nhiều thế.

Mất Minh Châu, khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam xuất hiện nhiều hơn các khoảng trống và điều gì phải đến đã đến. Thái Lan sau thất bại với hàng loạt các miếng đánh biên, đã có những điều chỉnh về nhân sự và cả lối chơi, chọn cách đánh vỗ mặt. HLV trẻ Kistisuk cho thấy anh thừa mưu mẹo, cũng như sự am tường để đối chọi và hạ gục đội tuyển Việt Nam.

Một trận đấu, nhìn thì thấy đơn giản, nhưng đúng như đánh giá của rất nhiều các HLV Việt Nam, chúng ta vẫn còn ở một khoảng cách khá xa với Thái Lan, cả về đẳng cấp cũng như tư duy làm bóng đá.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm