Tuyển Việt Nam: Tưng bừng nhưng vẫn có chút lo

29/11/2014 11:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 3 cú nã đại bác của Hoàng Thịnh, Minh Tuấn và Thành Lương đều đã được chuyển hoá thành 3 bàn thắng đẹp. Chúng ta để Philippines gỡ lại 1 bàn từ pha tổ chức lên bóng khá đơn giản sau đó, nhưng thầy trò HLV Miura vẫn bảo toàn được chiến thắng 3-1 chung cuộc. Cho đến lần thứ 3 xuất trận ở kỳ AFF Cup 2014 trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã cống hiến cho khán giả một trận cầu có thể nói là mãn nhãn.

Các đường bóng tấn công rất nhanh, mạnh, dứt khoát và quan trọng là cực kỳ hiệu quả. Những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp được lặp lại với người đặt dấu ấn lớn nhất là tiền vệ trẻ Ngô Hoàng Thịnh. Ngoài cú sút xa từ khoảng cách đến 35m để mở tỷ số, Thịnh còn là tác giả của đường chuyền rất thông minh cho Minh Tuấn thoát xuống, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam ở đầu hiệp hai.

Người ta không lạ khi Minh Tuấn và Hoàng Thịnh đã tự điền tên mình lên bảng điện tử bằng những cú găm bóng bằng mu bàn chân sở trường, nhưng với Phạm Thành Lương là một điều rất thú vị. Thành Lương không giỏi dứt điểm, chứ đừng nói là sút xa, nhưng động tác ra chân kiểu “mắt lác” từ ngoài khu cấm địa không chỉ đánh lừa được thủ thành Philippines mà còn khiến tất cả ngỡ ngàng.

Có thể cảm nhận được hạnh phúc vỡ oà qua cách ăn mừng bàn thắng của Thành Lương ở Mỹ Đình tối qua, bởi tiền vệ nhỏ con người Hà Tây (cũ) đã phải đợi đến 6 năm để có pha lập công thứ 3 cho đội tuyển Việt Nam tại các kỳ AFF Cup. Ở AFF Cup 2008 diễn ra tại Thái Lan, hình ảnh Thành Lương ăn mừng với lá cờ nhỏ giấu trong ống quyển đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với người hâm mộ.   

“Đấy mới là bóng đá, là hình ảnh ĐTQG mà chúng ta chờ đợi”, rất nhiều ý kiến đồng tình như thế sau trận thắng Philippines của đội tuyển Việt Nam để qua đó đoạt ngôi nhất bảng A. Nếu còn có điều gì bất ổn thì đó là việc các tiền đạo vẫn chưa tìm thấy nhau. Từ cặp Hải Anh – Văn Quyết (trận đấu với Indonesia), đến Công Vinh – Anh Đức (gặp Lào) và Công Vinh – Văn Quyết (cuộc đối đầu với Philippines) chỉ có rất ít sự bổ sung cho nhau.

Đội bóng của HLV Miura đã tích luỹ được 8 bàn thắng, nhưng trong số 5 tiền đạo của đội tuyển Việt Nam được sử dụng cho đến thời điểm này (bao gồm cả Mạc Hồng Quân), mới chỉ có Công Vinh ghi bàn. Song bản thân Vinh cũng đã bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn vào tối qua và cũng tựa như Quyết, cảm giác như Vinh đã có biểu hiện nôn nóng. Một mối lo không hề mơ hồ, khi trọng trách (ghi bàn) dồn lên vai các tiền vệ quá lớn.

Họ đã nói

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: “Tôi thực sự rất hạnh phúc khi là người mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Trước trận đấu này, các cầu thủ đều đặt quyết tâm rất cao để có thể đánh bại được Philippines giành lấy ngôi ngôi đầu bảng, qua đó có lợi thế được thi đấu trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình. Và cuối cùng, chúng tôi đã làm được điều đó.

Thực sự, không khí mà khán giả tạo ra hôm nay quá tuyệt. Nó là nguồn động lực giúp các cầu thủ cháy hết mình trên sân. Tôi xin dành tặng bàn thắng này cho ông nội của tôi. Thật tiếc lúc này ông lại đang phải nằm viện vì sức khỏe không được tốt”.

Tiền vệ Phạm Thành Lương: “Không biết phải diễn tả cảm xúc của tôi như thế nào nữa khi cú sút của tôi làm tung lưới thủ môn Philippines nâng tỷ số lên thành 3-0. Cảm xúc lúc đó quá tuyệt vời. Rõ ràng, với những gì mà Philippines đã thể hiện qua 2 trận đấu ở vòng bảng thì họ là đối thủ rất khó chơi và trong những lần gặp nhau gần nhất, đội tuyển Việt Nam đều chịu thua.

Chính vì thế, anh em trong toàn đội đã rất quyết tâm thi đấu một trận thật tốt để có thể giành chiến thắng trước đối thủ khó chơi Philippines. Tôi nghĩ rằng chỉ có chiến thắng mới là món quà ý nghĩa nhất để dành tặng CĐV.

Cho dù trận đấu với Philippines, SVĐ Mỹ Đình không chật kín khán giả nhưng sự cổ cũ cuồng nhiệt của người hâm mộ đã giúp chúng tôi có thêm sức mạnh chiến đấu. Từ tận trái tim tôi xin gửi lời cảm ơn tới CĐV.

Đã vào bán kết thì cơ hội chiến thắng chia đều cho 2 đội. Dù gặp Thái Lan hay Singapore ở bán kết thì đó đều là những đối thủ đáng gờm và đầy duyên nợ với đội tuyển Việt Nam. Dù sao, chúng ta cũng có chút lợi thế khi được thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục tới sân và cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam”.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm