Tuyển Việt Nam - Man City 1-8: Triển lãm bóng đá ở Mỹ Đình!

28/07/2015 05:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đa số CĐV đến sân Mỹ Đình tối qua (27/7) với tâm thế đi dự hội: Trước trận là màn biểu diễn của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, giữa trận sân khấu nhường cho ca sĩ Ngọc Anh. Nhưng Manchester City đến Mỹ Đình để đá bóng, biến CĐV Việt Nam thành những khán giả đi xem triển lãm thứ bóng đá của họ.

Cho đến phút 32, đội tuyển Việt Nam mới có cú dứt điểm đầu tiên từ Lê Công Vinh. Nhưng tới thời điểm đó, thì chúng ta đã để thua 0-4. Đội tuyển Việt Nam chỉ chơi hưng phấn được chừng 5 phút trước khi Man City biến trận đấu thành màn tập dượt của họ: từ thời điểm Kolarov sút phạt khiến thủ môn Tô Vĩnh Lợi “đứng hình”, cầu thủ áo đỏ chỉ biết chạy theo bóng.

Đá đùa mà như thật!

Đến lúc ấy thì chúng ta mới hiểu tại sao cầu thủ Man City không… cười. Họ đến Việt Nam để đá bóng; kiên nhẫn trong từng đường chuyền và không hề trịch thượng dù có lúc dẫn đến 8-0. Raheem Sterling, một cầu thủ đá tiền đạo cánh, giá chuyển nhượng gấp 30 lần toàn đội Việt Nam, tức tốc chạy về xoạc bóng đến bị đau sau một pha để mất bóng. Jesus Navas tránh những cú đạp, lên xuống công thủ. Tiền đạo trẻ Manu Garcia săn bóng rất chăm chỉ, có thể là vì anh muốn gây ấn tượng với HLV Manuel Pellegrini. Trận đấu trở thành một buổi triển lãm bóng đá tuyệt vời mà Man City bây giờ trở thành những ông chủ: Ông chủ về thế trận, ông chủ của trái bóng và ông chủ của bóng đá.

Chúng ta cố gắng quàng lên cổ những vị khách quá nhiều thứ, dường như là vậy. Hình như công chúng đã đòi hỏi ở họ quá nhiều trong những ngày qua, để rồi đến khi Man xanh ra sân, tất cả vỡ ra rằng đội bóng này đến đây chỉ vì đang nghiêm túc chuẩn bị cho mùa giải mới, và có lẽ, đang sốt ruột vì gặp nhiều khó khăn: các trụ cột của họ chấn thương,và thị trường chuyển nhượng thì đang dang dở.

Khi Việt Nam chỉ là điểm đến “vớt” của Man City bởi bất ổn bóng đá ở Indonesia,các vị khách dường như không coi họ là những nhà truyền giáo bóng đá ở Việt Nam. HLV Manuel Pellegrini từ chối mọi câu hỏi dạng “hãy cho bóng đá Việt Nam lời khuyên…” mà cánh phóng viên rất kiên trì đeo đẳng, chờ ông buông lời “vàng ngọc”. Chúng ta nghĩ ông lạnh nhạt, nhưng có lẽ là đúng hơn là ông không kiêu ngạo. Pellegrini nói: “Trận đấu này quan trọng vì Việt Nam là 1/2 đối thủ cuối cùng của Man City trong tour du đấu mùa Hè”. Ông chỉ nhận xét về tình hình Man xanh, các vấn đề chuyên môn, vốn thuộc trách nhiệm của HLV trưởng.

Việt Nam học được gì?

HLV Toshiya Miura thực hiện tới 9 sự thay đổi người và ngôi sao trẻ Công Phượng cũng vào sân. Đó có thể là vì ông muốn trao cơ hội cho cầu thủ trải nghiệm trận đấu mà ai cũng muốn được đá. 20 cầu thủ trên sân (triệu tập 22 người) có lẽ khó quên được những gì đã trải qua, từ sự chuyên nghiệp và thái độ hết mình của những vị khách nghiêm túc: lối chơi đan lát đẹp mắt mà bóng đá Việt Nam đã cố gắng xây dựng thời HLV Henrique Calisto nhưng sau khi ông Calisto rời ghế thì dang dở; và bây giờ, nhiều người đang tiếc, khi chứng kiến Thái Lan bật tường tanh tách.

Học hỏi sự chuyên nghiệp và cố gắng “xin” niềm cảm hứng với bóng đá của họ, có lẽ chỉ vậy thôi. Mong một sự đột phá về chuyên môn qua chỉ 90 phút là bất khả. Trong những trận gặp các đội “xịn” thế giới, lần tiếp đội Olympic Brazil năm 2008 là màn trình diễn tốt nhất của đội tuyển Việt Nam. Khi ấy chúng ta có một lứa cầu thủ tài năng bậc nhất độ 1 thập kỉ qua, và chính những con người đó, cuối năm ấy giành chức vô địch AFF Cup.

Còn với những người trên sân tối qua của đội tuyển Việt Nam, hy vọng họ gói ghém thêm được chút hành trang mang về.

1 Trong 2 trận giao hữu với 2 ông lớn của bóng đá Anh trong 2 năm gần đây là Arsenal (2013) và Man City (2015), ĐT Việt Nam đều ghi được 1 bàn thắng danh dự vào lưới đối thủ sau khi trận đấu đã gần như an bài.

2 Suốt hơn 90 phút thi đấu của trận giao hữu với Man City diễn ra tối qua, ĐT Việt Nam chỉ tạo được 2 tình huống sút cầu môn thực sự rõ nét(đều thuộc về Văn Quyết và 1 trong số này đã thành bàn).

9 HLV Toshiya Miura đã thực hiện tới 9 sự thay đổi người ở trận đấu tối qua và như vậy ông thầy người Nhật Bản đã sử dụng 20 trên tổng số 22 cầu thủ được triệu tập cho lần tập trung này.

Văn Quyết, Sterling được thưởng tiền

Trước khi trận giao hữu Việt Nam – Man City diễn ra, nhà tài trợ là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội (BSH) đã treo thưởng 100 triệu VNĐ cho cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn. Cú lốp bóng ở phút 90+1 đã giúp tiền đạo Nguyễn Văn Quyết ẵm được phần thưởng này cùng 10.000 USD cho danh hiệu Cầu thủ chơi hay nhất trận của ĐT Việt Nam. Trong khi đó, tân binh Raheem Sterling của Man City đã được nhận phần thưởng 10.000 USD cho danh hiệu Cầu thủ chơi hay nhất trận của Man xanh.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm