Tuyển Việt Nam đưa tay chịu trói

13/10/2015 21:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không cần mất quá nhiều mô hôi, Thái Lan vẫn có điều mình cần, đấy là 3 điểm sau một trận thắng nhàn, để lại nỗi thất vọng cho đối thủ, đồng thời là chủ nhà Việt Nam.

Đúng như tiên đoán, HLV Miura đã lại đảo đội hình, cả về sơ đồ xuất trận lẫn chiến thuật tác chiến khi lâm trận so với trận hoà Iraq. Thuyền trưởng người Nhật Bản quyết định chơi với 3 trung vệ giăng ngang, cùng 2 hậu vệ chạy cánh khác, sẵn sàng chuyển từ 3-5-2 thành 5-3-2, khi tấn công hoặc phòng ngự, khi có bóng hoặc mất bóng. Ông cất cả Trọng Hoàng và Huy Toàn, những người chơi rất tốt ở trận đấu trước, trên băng ghế dự bị.

Thông thường, các chiến lược gia chỉ thay đổi, khi cái cũ chưa vận hành tốt. Nhưng HLV Miura không nghĩ thế, hay không nhất thiết phải làm thế, khi đối thủ "chỉ" là Thái Lan?! Từ AFF Cup 2014, đến SEA Games 2015 và tại chiến dịch vòng loại World Cup 2018, ông Miura vẫn đảo đội hình liên tục.

Đội tuyển Việt Nam dồn lên đá pressing ngay từ đầu và thực tế, các học trò của HLV Miura đã làm khá tốt trong khoảng 25 phút đầu trận. Tuy nhiên, khi Hồng Quân bỏ lỡ cơ hội ngon ăn từ đường chọc khe không cần quan sát của Văn Quyết, người ta cảm nhận được sự bất ổn. Và thật, chỉ 5 phút sau đó, Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng sau cú nã tầm xa từ khoảng cách đến 27m của Kroekrit Thawikan.


Những xáo trộn đội hình cùng tâm lý ăn thua khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại. Ảnh: V.S.I

Đội tuyển Việt Nam đã có thể chịu thêm các bàn thua ngay trong hiệp 1, mà không cần phải đợi đến 45 phút sau đó, thời điểm chúng ta hoảng loạn, nếu Nguyên Mạnh không chơi xuất thần. Khi sức kháng cự yếu đi, cùng những điều chỉnh về chiến thuật lại không đồng bộ với các phương án thay người (Công Phượng, Huy Toàn và Thành Lương lần lượt được tung vào sân trong hiệp nhì), các bàn thua đến một cách tự nhiên.

Hoảng loạn trong tổ chức phòng ngự, trong khi lại thiếu các ý tưởng khi lên bóng, với rất nhiều các đường chuyền dài không điểm đến, đội tuyển vỡ vụn và chịu thảm bại. Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng đã được nhắc nhở, thậm chí là tiên liệu được, nếu HLV Miura chủ ý chơi công đối công với đối thủ mạnh hơn mình một bậc. Lý là bởi đội tuyển Việt Nam muốn chủ động giành quyền phán xét, thay vì để người Thái điều tiết cuộc chơi. Thực ra, HLV Kiatisuk và cầu thủ của ông đã điều được cuộc chơi, khi dụ thành công người chủ nhà vào cái bẫy giăng sẵn.

Ngay tại Mỹ Đình, Thái Lan đã chơi thứ bóng đá trình diễn, thừa cống hiến và hiệu quả, đỉnh cao là màn đập nhả trước khu vực cấm địa, đem lại bàn thắng thứ 3 (dù người dứt điểm việt vị). Trong khi,các học trò của ông Miura lại mỗi lúc lại thực hiện nhiều hơn những pha tắc bóng, ra cùi chỏ và gầm giầy xấu xí, cùng với đó là các... bàn thua quá dễ.

Câu hỏi là tại sao tuyển Việt Nam lại thiếu ổn định đến thế. Vừa mới có trận hoà trên thế thắng trước Iraq giờ lại thảm bại trước Thái Lan. Nếu không phải do những xáo trộn của ông Miura thì là nguyên nhân gì?

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm