Tuyển thủ Olympic Việt Nam quyết 'chiến' hết mình

22/09/2014 10:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sở dĩ có chữ “nếu”, bởi một ngày trước trận gặp Kyrgyzstan, tất cả các cầu thủ Olympic Việt Nam đều chưa biết mình có được đá chính hay không.

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: "Không có chuyện giữ chân"


"Tất cả chúng tôi, từ những người đá chính ở trận gặp Iran đến những cầu thủ chưa vào sân thi đấu đều không ai biết mình có được vào sân ở trận đấu thứ 2 không. Tôi cũng chưa biết mình có được đá chính, có được đeo băng đội trưởng ở trận đấu với Kyrgyzstan không. Với cách làm của HLV Miura, tất cả đều phải rất tập trung trong các buổi tập, cơ hội luôn chia đều cho tất cả. Với HLV Miura, từ các buổi tập cho đến tất cả các trận đấu từ giao hữu đến vào giải, dù là mục tiêu, tính chất thế nào nhưng luôn phải thật tập trung, chơi với tinh thần cao nhất. Toàn đội đều sẵn sàng, vào sân là đá hết mình. Cá nhân tôi cũng luôn xác định tinh thần chiến đấu hết mình trong bất cứ thời điểm nào.

Chúng tôi đã chắc chắn vào vòng 2 và đang rất tự tin, nhưng không hề có chuyện tính toán, giữ chân giữ sức mà sẽ chơi trận gặp Kyzgystan với mục tiêu chiến thắng.

HLV Miura luôn quan tâm, lo lắng cho từng cầu thủ. Ông cẩn thận trò chuyện, trao đổi với từng người cả trong và sau buổi tập, những trận đấu, chỉ ra ưu, nhược điểm của từng người để cầu thủ biết mình nên phát huy điều gì, cải thiện điều gì".

Trung vệ Quế Ngọc Hải: "Hết trận vẫn còn sức chạy thêm 90’ nữa"


"Với HLV Miura, triết lý là vào sân để tìm kiếm chiến thắng và có dẫn trước 2-3 bàn cũng vẫn phải thi đấu thật tập trung. Phòng ngự chắc, lên bóng nhanh, kết thúc nhanh, đấy là cách đá mà ông Miura đang xây dựng.

Làm việc với HLV người Nhật này, cầu thủ trẻ chúng tôi thu được rất nhiều điều bổ ích, từ lối sống, triết lý chơi bóng, ý thức chiến thuật, kỹ năng chơi bóng và cải thiện thể lực. Ông Miura tỉ mỉ, nghiêm túc và tính toán rất chuẩn xác, mỗi buổi tập, đều phải làm việc với cường độ rất cao nhưng cũng vừa đúng đến “giới hạn” của chúng tôi, và đến lúc ra sân thì ai cũng cảm thấy rất tự tin.

Trận gặp Iran, dù đối thủ mạnh hơn, nhưng ngay từ đầu, Olympic Việt Nam đã xác định chơi là để chiến thắng. Sau trận đấu với Iran, chúng tôi đều vẫn cảm thấy rất khỏe và nói với nhau rằng có chạy thêm 90 phút nữa cũng vẫn có thể được.

Olympic Việt Nam đã chắc chắn đi tiếp nhưng chúng tôi tôn trọng đối thủ Kyrgyzstan. Tôi sẽ chơi hết mình nếu được ra sân. Chúng tôi thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì sự cổ vũ của CĐV Việt Nam.

Tiền vệ Huy Hùng: "Mục tiêu là thắng Kyrgyzstan"


"Tôi chưa biết mình có đá chính ở trận này hay không, phải đến trước giờ thi đấu mới biết, nhưng cứ vào sân là tôi sẽ chơi hết mình. Sân chơi ASIAD là nơi tập trung những cầu thủ trẻ hàng đầu của bóng đá châu Á. Sân chơi này quả thực khác xa với những giải đấu khác. Họ đều trẻ như mình nhưng thể lực rất tốt, thể hình cao to, tranh chấp mạnh mẽ và đá bóng rất nhanh.

Chúng tôi đều trẻ, lần đầu đến sân chơi này. Dù chỉ mới làm việc với HLV Miura trong 1 thời gian ngắn nhưng rất nhanh, ông đã truyền cho chúng tôi sự nhiệt huyết, quyết tâm và tự tin. Thắng thua là điều khó nói trước nhưng Olympic Việt Nam không hề cảm thấy e sợ trước bất cứ đối thủ nào. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng trước Kyrgyzstan".

Quang Thái (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm