Tuấn Anh: 'Tôi chỉ muốn thành cầu thủ giỏi, không cần nổi tiếng'

11/05/2017 17:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuấn Anh chỉ muốn trở thành cầu giỏi chứ không phải cầu thủ nổi tiếng. Sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, Tuấn Anh chọn cho mình đích đến là được đá ở nơi cho mình niềm vui và cảm hứng chơi bóng.

“Có những cầu thủ trở nên nổi tiếng nhưng em chỉ muốn trở thành cầu giỏi”, Tuấn Anh chia sẻ như vậy trên chương trình Café 24h của kênh On Sport TV.

“Em cũng có nhiều tham vọng. Vô địch V-League, Sea Games, AFF Cup nhưng mà em sẽ đá ở nơi mà em có niềm vui, tạo cho mình sự hưng phấn khi đá bóng. Hiện tại, HAGL là một nơi như vậy, rất thoải mái vì có anh em, bạn bè và môi trường tốt”, Tuấn Anh nói tiếp.

Tuấn Anh nói rất thật lòng rằng cậu rất thích truyện tranh Nhật Bản (hay còn gọi là manga – PV) và từ đó hình thành nên ước mơ được thi đấu ở “xứ sở mặt trời mọc”. Thế nhưng, bước sang tuổi 22, Tuấn Anh đã có những suy nghĩ khác: “Có thể mục tiêu, đích đến bây giờ trong em đã thay đổi. Đích đến của em là được chơi bóng ở một nơi phải được vui, cho mình cảm hứng với trái bóng. Đó là điều vui nhất”.

Tuấn Anh đang tập luyện cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm mang tên SEA Games 29. Ảnh: Hiếu Lương.

Từ một đứa trẻ giàu khát khao, ước mơ hiện tại của Tuấn Anh trở nên dung dị hơn nhiều. Cậu không muốn nổi tiếng là suy nghĩ rất phù hợp với tích cách trầm lắng của bản thân. Không những thế, Tuấn Anh đã bắt đầu có cái nhìn của một người trưởng thành khi nói về ước mơ sau nghiệp cầu thủ. “Có người nói em nên thành bác sĩ thế nhưng trở thành bác sĩ, quan trọng nhất đôi tay em phải khéo. Em không có điều đó nên không thể trở thành bác sĩ. Khi giải nghệ em muốn trở thành huấn luyện viên bóng đá”, Tuấn Anh nói về một tương lai rất xa của bản thân.

Tất cả những suy nghĩ của tiền vệ sinh năm 1995 được hình thành từ sự tung hô của công chúng đối với cậu và đồng đội lứa 1995, lò đào tạo HAGL Arsenal JMG; từ những thành công với U19 Việt Nam và cả những chuyến đi xa như một năm thi đấu cho Yokohama FC tại Nhật Bản. Đó là cả một quá trình.

Không những thế, những chấn thương đầu gối liên tiếp khiến sự nghiệp, sự phát triển của Tuấn Anh liên tục bị ngắt quãng. Tuấn Anh lỡ những giải đấu lớn nhất trong 3 năm qua, là SEA Games 28, là AFF Cup 2016.

Nói đến chấn thương, Tuấn Anh hình dung lại một tiến trình thay đổi của cảm xúc. “Khi gặp chấn thương, em cảm thấy buồn. Rồi phải lên bàn mổ, mọi người hỏi em có sợ không? Em bảo em không sợ nhưng không thích bị mổ vì nó khiến em cảm thấy lo lắng không biết sau khi hồi phục mình còn được như trước không”.

“Thế rồi em chấp nhận thực tế của việc phải lên bàn mổ. Tình thế ấy khiến mình phải quyết tâm để trở lại tốt hơn. Em nghĩ sau khi mổ, mình sẽ hồi phục thế nào và em luôn mong cả mổ thật thành công để mình trở lại với bóng đá tốt hơn”, Tuấn Anh tâm sự.

Bàn thắng đầu tiên của Tuấn Anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Nguồn: VTV.

Tiền vệ Tuấn Anh: 'Tôi đủ khả năng thi đấu trận gặp U20 Argentina'

Tiền vệ Tuấn Anh: 'Tôi đủ khả năng thi đấu trận gặp U20 Argentina'

Tiền vệ Tuấn Anh cho biết, anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Thế nhưng, tiền vệ người Thái Bình không muốn vội vàng nghĩ tới việc phải được ra sân trong trận đấu với U20 Argentina vào ngày 14/5 tới đây.

Gần nửa năm điều trị chấn thương đầu gối phải, Tuấn Anh lỡ hẹn tất cả các trận đấu với HAGL tại lượt đi V-League 2017. Hiện tại, tiền vệ gốc Thái Bình khẳng định: “Chấn thương của em đã hồi phục hoàn toàn nên HLV Hữu Thắng mới gọi em lên đội tuyển U22 Việt Nam. Em thấy khá ổn về thể trạng của mình”. Đồng thời, Tuấn Anh cũng rất thận trọng: “Em không có cảm giác rụt rè khi va chạm. Em chỉ nghĩ cần thận trọng hơn, tập trung hơn, đặc biệt trong những trận đấu nhiều va chạm. Những tình huống nguy hiểm em cần đề cao sự an toàn cho mình”.

Trong chương trình Café 24h, Tuấn Anh cũng thể hiện mình là người biết đùa, có tính cách hài hước. Đàn em Thanh Hậu được đánh giá có thể lực và sức bền tốt, Tuấn Anh nói cậu không ngạc nhiên và đùa rằng “thân hình của Hậu gầy nên có thể được gió thổi bay làm chạy nhanh hơn”. Còn khi đàn anh Nguyên Mạnh, đồng đội của Tuấn Anh tại đội tuyển Việt Nam khen “dạo này Tuấn Anh đẹp trai nhỉ?”, Tuấn Anh không ngại gửi lời đáp lại: “Em cảm ơn anh nhưng bình thường em vẫn vậy mà”.

Nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn ở Tuấn Anh, cậu đang nỗ lực để không lỡ hẹn một lần nữa với SEA Games. Ảnh: Hiếu Lương.

Tuấn Anh là một tài năng của bóng đá Việt Nam, đó là điều không cần phải bàn cãi nhưng, sự nghiệp cầu thủ của cậu đến lúc này gặp khá nhiều trắc trở bởi chấn thương. Tuấn Anh đang ao ước mình sẽ lành lặn cho đến ngày môn bóng đá nam tại SEA Games 29 khởi tranh. Bóng sẽ lăn, còn cậu là thành viên của U22 Việt Nam điều khiển trái bóng ấy tại một SVĐ ở Malaysia.

“Em sẽ cố gắng cùng toàn đội tham dự SEA Games năm nay và cố gắng hết sức của mình để thể hiện tốt nhất. Em muốn giành huy chương vàng để sau SEA Games mình không cảm thấy hối tiếc gì cả”, Tuấn Anh nói về mục tiêu tại kỳ SEA Games đầu tiên và cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm