Từ việc Minh Phương được mời quay lại ĐTVN: "Ăn mày dĩ vãng"

05/09/2012 11:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Không ai ngạc nhiên khi VFF và BHL ĐTVN thống nhất mời Minh Phương trở lại ĐTVN để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012, bởi gần 2 năm sau ngày tiền vệ này tuyên bố chia tay ĐTVN, có đào nát sân cỏ VN bây giờ cũng không tìm thấy một cầu thủ sở hữu những phẩm chất kỹ thuật như Minh Phương. Giới chuyên môn từng đánh giá sau khi tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn treo giày nghỉ thi đấu, chỉ có Minh Phương là người xứng đáng được xem là truyền nhân của Hồng Sơn ở kỹ năng điều khiển quả bóng cũng như dẫn dắt cuộc chơi.

Thế nên, việc BHL ĐTVN tha thiết mời mọc Minh Phương quay lại ĐTVN cũng là chuyện bình thường, vì ĐTVN hiện nay tuy dư thừa chuyên gia chạy cánh hoặc tiền vệ trung tâm, nhưng lại thiếu vắng hoàn toàn mẫu cầu thủ có khả năng dẫn dắt thế trận đồng thời là chân chuyền và cây sút phạt cực tốt như Minh Phương. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, việc BHL ĐTVN dành nhiều sự kỳ vọng như thế cho một cầu thủ đã ngoài 30 tuổi, và kể cả khi còn ở đỉnh cao phong độ cách đây vài năm cũng không có nền tảng thể lực sung mãn, thực sự là một nỗi buồn cho tương lai bóng đá nước nhà.

Minh Phương đúng là một tiền vệ tài năng, một cầu thủ có đẳng cấp hiếm hoi của bóng đá VN, nhưng nếu bảo rằng sự trở lại của Minh Phương sẽ giúp ĐTVN có thêm cơ hội chiến thắng tại AFF Suzuki Cup 2012 thì sẽ chẳng có mấy ai tin vào điều đó. Lý do? Cũng với Minh Phương và HLV ngoại thành công bậc nhất trong lịch sử bóng đá VN, Henrique Calisto, ĐTVN đã thất bại ở AFF Suzuki Cup 2010, và trong màu áo SHB.ĐN ở V-League 2 năm vừa qua, không phải lúc nào Minh Phương cũng thể hiện được phẩm chất và phong độ như thời kỳ còn khoác áo ĐT.LA.



Sự trở lại của Minh Phương là niềm vui trước mắt nhưng nỗi buồn lâu dài cho BĐVN. Ảnh: V.S.I

Thậm chí, nếu nhìn nhận từ góc độ chuyên môn thuần tuý thì HN.T&T của HLV Phan Thanh Hùng mới là đội bóng đang sở hữu hàng tiền vệ mạnh nhất của bóng đá VN hiện tại, và ai cũng biết việc HN.T&T không thể vô địch V-League năm nay chủ yếu là do sự sa sút của chính họ chứ chẳng phải bởi SHB.ĐN đã chơi hay hơn HN.T&T. Vì thế, sẽ là rất viển vông nếu cho rằng khi ĐTVN xuất trận ở AFF Suzuki Cup 2012, Minh Phương sẽ “trở lại và lợi hại như xưa”.

Rất lạ là HLV Phan Thanh Hùng được VFF ký hợp đồng với thời hạn không ngắn (16 tháng) và ông Hùng còn được VFF ưu ái tới mức không phải từ bỏ công việc ở CLB HN.T&T mà vẫn dẫn dắt đồng thời cả ĐTVN lẫn ĐT U23 VN, nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông Hùng lại không xây dựng ĐTVN dựa trên nền tảng hiện có hoặc tìm kiếm các tài năng trẻ khác cho khoảng trống ở tuyến giữa, mà phải trông chờ vào sự trở lại của một cầu thủ từ cách đây 4 năm đã không còn đủ thể lực để đá chính thường xuyên như Minh Phương?

Phải chăng HLV Phan Thanh Hùng sợ rằng chiếc ghế của mình sẽ không được bảo toàn cho tới khi mãn hạn hợp đồng với VFF nếu chẳng may ĐTVN thất bại ở AFF Suzuki Cup 2012, nên HLV Phan Thanh Hùng buộc phải tổng động viên toàn bộ lực lượng, kể cả việc huy động cả những “lão tướng về hưu” như Minh Phương, để tự tạo cho mình cảm giác yên tâm tương đối trước khi bước vào thử thách đầu tiên, và không loại trừ khả năng là thử thách cuối cùng, trên cương vị HLV trưởng ĐTVN?

Cách đây 2 năm, HLV Calisto cũng từng thực hiện một cuộc huy động nhân sự khổng lồ như thế để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010, nhưng dù triệu tập bao nhiêu cầu thủ thì khi chính thức vào giải, ĐTVN của HLV Calisto cũng không thể che giấu sự cũ kỹ về mặt lối chơi cũng như con người, và kết quả tất yếu là không thể bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ.

Thế nhưng, có vẻ như ánh hào quang do chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 mang lại vẫn còn ám ảnh nhiều người, nên thất bại của ĐTVN ở AFF Suzuki Cup 2010 không khiến một số nhân vật có trách nhiệm cảm thấy “tỉnh ngộ”. Bởi thế, người ta vẫn cứ dành niềm tin rất lớn vào những “di sản” mà HLV Calisto để lại, và cho rằng đây sẽ là nhân tố chủ chốt để mang Cúp vàng AFF trở về VN.

Cả nền bóng đá còn chịu ảnh hưởng nặng nề của tư duy “ăn mày dĩ vãng” như vậy thì việc Minh Phương được mời chào tha thiết để trở lại ĐTVN suy cho cùng cũng chẳng có gì lạ. Tương lai là cái mà người ta không thể biết trước, quá khứ lại càng không thể thay đổi, vậy thì cứ làm tất cả cho hiện tại mà chẳng cần quan tâm sau này sẽ như thế nào có khi lại là lựa chọn thông minh nhất!

Thăm dò ý kiến

Theo bạn ai sẽ là đội trưởng của ĐTVN?


Xuân Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm