Từ khi có Calisto, VFF chỉ… lỗ

02/11/2008 19:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&V) - Theo một thống kê chưa đầy đủ, từ ngày HLV Calisto trở thành HLV trưởng ĐTVN, ngân quỹ của VFF đã thâm thủng nghiêm trọng, ngoại trừ thương vụ thành công duy nhất với Olympic Brazil hồi đầu tháng 8, nhưng trong cú áp-phe này, thầy trò ông Calisto chỉ đóng vai phụ.

Tâp huấn trong nước tốn kém hơn nước ngoài

Ngay sau khi nhậm chức, HLV Calisto đã làm mát lòng các quan chức VFF với quan điểm không cần đưa ĐTVN đi tập huấn nước ngoài mà chỉ cần rèn quân ở trong nước là đủ. Tuy nhiên, nếu tính toán kỹ lưỡng thì hoá ra những ngày rèn quân trong nước ấy thậm chí còn tốn kém chẳng khác gì một chuyến tập huấn tại nước ngoài.

Nếu không tính 2 trận giao hữu trên sân khách với Indonesia và Olympic Trung Quốc, thì bắt đầu từ trận “ra mắt” với Olympic Brazil tại Hà Nội, ĐTVN chưa một lần sử dụng cơ ngơi của các Trung tâm HLTTQG như các đời HLV ngoại trước đó.

Chẳng hạn như ở trận giao hữu với Brazil, ĐTVN đã có 5 ngày đóng quân tại khách sạn 5 sao Sheraton và được hưởng chế độ ăn ngủ như các siêu sao bóng đá Brazil. Tính sơ sơ thì quãng thời gian tập trung ngắn ngủi này của ĐTVN cũng khiến VFF tốn mất gần 40.000 USD (chế độ ăn ở 1 ngày tại khách sạn Sheraton vào khoảng 200-250 USD/người mà ĐTVN có xấp xỉ 30 thành viên).

Sau đó, ở lần tập trung kế tiếp vào đầu tháng 9, HLV Calisto lại yêu cầu VFF cho ĐTVN tập trung tại Trung tâm TDTT Hàm Rồng ở Pleiku (Gia Lai) thay vì Trung tâm HLTTQG TP.HCM. Mặc dầu bầu Đức đã miễn phí cho ĐTVN toàn bộ chuyến tập huấn tại đây, nhưng khi xuống Trung tâm TDTT Thành Long (TP.HCM) để chuẩn bị cho Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, và lúc ra khách sạn Tây Hồ (Hà Nội) để chuẩn bị cho T&T Cup thì ĐTVN đã tốn làm VFF tốn thêm một khoản kha khá nữa.

Tuy nhiên, khách quan mà nói, yêu cầu phải cho các tuyển thủ được hưởng chế độ ăn ở tốt nhất của HLV Calisto là hoàn toàn hợp lý, và rõ ràng trong trường hợp này ông đã nghĩ cho các cầu thủ nhiều hơn là cho mình.

Ở 2 đời HLV ngoại gần đây nhất là Tavares và Riedl, 2 ông thầy này đều không ở cùng ĐTVN tại Nhổn mà cư trú tại khu nghỉ dưỡng Sedona cực kỳ sang trọng, và chỉ có HLV Calisto mới 3 cùng (cùng ăn, cùng ở và cùng ngủ) với các học trò.

Đá giải nào lỗ giải đó

Không những thế, đúng với tôn chỉ các giải đấu giao hữu chỉ là nơi để thử nghiệm và cọ xát đội hình, HLV Calisto đã sử dụng Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM và T&T Cup để kiểm tra khả năng tiếp thu của các học trò với những bài tập của ông.

Về mặt chuyên môn thì điều này là rất chính xác, nhưng do đang trong quá trình thử nghiệm nên ĐTVN đã không có được kết quả như số đông CĐV mong muốn tại 2 giải đấu giao hữu gần đây nhất, và hậu quả là giải sau lỗ nặng hơn giải trước, mặc dù qua 2 giải đấu, ĐTVN đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt.

Bên cạnh đó, do điều kiện thời tiết năm nay diễn biến bất thường, cả Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM lẫn T&T Cup đều bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mà đỉnh điểm là việc trận đấu Việt Nam-Thái Lan bị hoãn lại sau 2 tuần vì trời mưa. Chỉ riêng “phi vụ” này cũng sẽ khiến VFF phải chịu thiệt hại lên tới hàng chục nghìn USD vì phải tốn thêm một khoản ngoài mong đợi để đưa ĐT Thái Lan trở lại VN.

Như vậy, dù chưa kết thúc nhưng T&T Cup cầm chắc lỗ nặng, bởi chưa có một giải đấu quốc tế nào được tổ chức tại VN trước đây mà BTC phải 2 lần thông báo khán giả được quyền hoàn lại 100% tiền mua vé như tại T&T Cup. Tính tổng cộng sau 2 trận đã đấu của T&T Cup 2008, chưa có tới 10.000 khán giả tới sân, tức là chưa bằng ¼ sức chứa của sân Mỹ Đình.

Thật khó nói rằng thầy trò HLV Calisto vô can trong những phi vụ lỗ nặng của VFF, nhưng cũng sẽ là không công bằng nếu đổ lỗi cho họ, bởi thực ra HLV Calisto đang xây dựng một lộ trình dài hơi cho AFF Suzuki Cup nên ĐTVN không tránh khỏi va vấp trong quá trình chuẩn bị, còn nắng mưa thì đúng là chuyện của Trời nên VFF chắc chỉ còn biết đổ lỗi cho yếu tố may rủi mà thôi.
 
Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm