Trước vòng 14 Eximbank V-League 2011: Chân nhân

15/05/2011 11:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không phải là trận cầu tâm điểm của vòng 14, nhưng cuộc chạm trán giữa SLNA và K.KH trên sân Vinh vẫn rất được chú ý. Trong suốt thời gian vừa qua, đã có rất nhiều luồng dư luận khác nhau xung quanh chức vô địch lượt đi cũng như khả năng giành ngôi quán quân chung cuộc Eximbank V-League 2011 của SLNA.

Trong khi một số ý kiến cho rằng SLNA đạt được thành tích như vậy là do chơi quá rắn và sẽ không kéo dài được lâu, thì một số khác lại phản bác dữ dội với lý do SLNA không phải là đội bóng duy nhất ở V-League chơi rắn, và kết quả hiện tại của SLNA xuất phát từ năng lực thực sự của cả một tập thể.

Chính bởi thế, trận đấu chiều nay với K.KH sẽ là cơ hội để SLNA dẹp bỏ những ý kiến bất lợi nhắm vào đội bóng xứ Nghệ. K.KH tuy không phải là đối thủ rắn mặt ở V-League, nhưng để đánh bại thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không phải nhiệm vụ đơn giản.

Năm ngoái, K.KH là đội bóng hiếm hoi quật ngã SLNA ngay tại sân Vinh với tỷ số 4-2, và hồi đầu mùa giải này, SLNA cũng đã trắng tay trong chuyến làm khách tại Nha Trang. Nói thế để thấy sẽ không dễ dàng để  SLNA vượt qua K.KH, và cái cách mà SLNA thi đấu ở trận đấu chiều nay sẽ là lời đáp xác đáng cho câu hỏi liệu SLNA đã hội đủ điều kiện để trở thành nhà quán quân V-League mùa bóng năm nay.

Giống như SLNA, 2 đối thủ đáng gờm nhất của đội bóng xứ Nghệ trong cuộc đua đến chức vô địch mùa này là HN.T&T và SHB.ĐN cũng phải đối mặt với những thử thách khó lường (Thanh Hóa và V.NB), và năng lực giải mã đối thủ của họ sẽ khiến người ta ít nhiều phán đoán được về khả năng thách thức SLNA của HN.T&T và SHB.ĐN.

Người xưa vẫn hay nói "Chân nhân bất lộ tướng", nhưng ở V-League thì không phải như thế, chỉ cần lượt trận chiều nay cũng đủ để nhìn ra phần nào diện mạo của nhà vô địch V-League 2011.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm