Trung vệ Quế Ngọc Hải: 'Tôi mừng quá, cứ ngỡ như mơ'

10/12/2015 12:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa khi biết số tiền đền bù cho anh Anh Khoa đã có đủ nhờ sự giúp đỡ của các bác, các chú. Qua đây tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những ân nhân đã giúp đỡ tôi để tôi có thể an tâm luyện tập và thi đấu cống hiến”.

Quế Ngọc Hải không giấu nổi xúc động khi khoản tiền 830 triệu đồng đền bù chi phí chữa trị cho Anh Khoa đã được quyên góp đầy đủ. Số tiền này được tập hợp từ 400 triệu đồng của bầu Đức, cùng với khoản đóng góp của các CĐV thông qua chương trình bán áo đấu ĐTQG của Ngọc Hải (khoảng 80 triệu đồng), và chỗ tiền còn thiếu đã được Hội đồng quản trị ngân hàng Bắc Á đồng ý chi trả.

Vì vậy, trong cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hoá vào chiều qua (9/12), Ngọc Hải cho hay: “Trong thâm tâm tôi luôn cầu mong cho anh Anh Khoa nhanh chóng hồi phục để trở lại thi đấu. Tuy nhiên, số tiền đền bù đối với tôi là quá lớn so với thu nhập của tôi nên tôi chưa biết lo liệu được từ đâu. Vì thế khi hay tin bác Đức (ông Đoàn Nguyên Đức – HAGL) ủng hộ cho 400 triệu đồng thì tôi biết ơn sâu sắc, và khi được tin Hội đồng quản trị ngân hàng Bắc Á đã đồng ý chi số tiền còn lại mà tôi vui mừng quá, cứ ngỡ mình còn như mơ.

Trung vệ Quế Ngọc Hải: 'Tôi vẫn hy vọng được lên đội U23'

Trung vệ Quế Ngọc Hải: 'Tôi vẫn hy vọng được lên đội U23'

Không có tên trong danh sách triệu tập ĐT U23 Việt Nam của HLV Toshiya Miura lần này, Quế Ngọc Hải tỏ ra tiếc nuối vì anh luôn luôn mong muốn được thi đấu và cống hiến cho ĐT U23 Việt Nam...


Qua đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bác Đức và các cô chú lãnh đạo ngân hàng Bắc Á đã quan tâm giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn. Đồng thời tôi cũng cảm ơn các bạn CĐV yêu mến SLNA đã đồng hành và ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chính các bạn đã ủng hộ động viên tôi, giúp tôi vững tin hơn và thoát khỏi ám ảnh của vụ tai nạn vừa qua”.

Và khi đánh giá về án phạt cho lỗi lầm của mình, Ngọc Hải một lần nữa lại thanh minh: “Lâu nay tôi thi đấu như thế nào thì ai cũng hiểu, nên mong mọi đừng nói tôi cố ý phạm lỗi mà chỉ là một tai nạn mà thôi. Đây không phải là phong cách thi đấu của tôi vì tôi luôn tôn trọng các đồng nghiệp khi thi đấu trên sân. Qua đây tôi cũng tự răn mình cần thi đấu bình tĩnh hơn trong mọi tình huống để đỡ dẫn tới những va chạm đáng tiếc”.

“Trong thời gian qua tôi cũng nghe nhiều đến thông tin là tôi ký hợp đồng với SLNA trước thời hạn để đền bù cho chi phí chữa trị cho Anh Khoa. Một lần nữa tôi khẳng định là không có chuyện đó vì hiện nay tôi đang còn hợp đồng đào tạo trẻ và sẽ tiếp tục cống hiến cho đội bóng đã đào tạo nên Ngọc Hải hôm nay. Hiện nay tôi sẽ chú tâm tập luyện ở SLNA và hy vọng sẽ giữ được phong độ để được gọi trở lại đội tuyển quốc gia”.

Đại Nghĩa (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm