Trung vệ Hoàng Vissai (V.NB): “Siêu quậy” sắp lên xe hoa

17/07/2012 14:57 GMT+7 | V-League

Đánh nhau, bỏ tập và “bay” thâu đêm tại các sàn nhảy, Hoàng Vissai từng là cái gai trong mắt những người làm bóng đá ở V.NB. Tuy nhiên, thời gian gần đây trung vệ này đã tu tỉnh và được đội bóng cố đô Hoa Lư gia hạn hợp đồng. Niềm vui với Hoàng Vissai còn được nhân đôi khi anh chuẩn bị lên xe hoa với một cô gái đất Tràng An.

BÍ MẬT NHỮNG LẦN “MẤT TÍCH”

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2012, Hoàng Vissai bỗng nhiên mất tích khỏi đại bản doanh của V.NB. Lãnh đội, BHL đội bóng cố đô Hoa Lư tá hỏa tìm cách liên lạc để yêu cầu Hoàng Vissai về tập trung nhưng không được, bởi trung vệ này tắt máy điện thoại di động. Tìm hiểu thì được biết, Hoàng Vissai tranh thủ kỳ nghỉ Tết vào TP.HCM. Ham chơi đến độ quên mất lịch tập trung trở lại cùng đội bóng, Hoàng Vissai ngập ngụa trong những chuyến “bay đêm” tại các quán bar ở đất Sài thành. 



Hoàng Vissai sẽ còn gắn bó nhiều hơn với V.NB và BĐVN

Rong chơi suốt gần nửa tháng, đến khi trở lại V.NB, Hoàng Vissai bị nhận án kỷ luật treo giò nội bộ, anh chỉ tập luyện mà không được xếp vào danh sách thi đấu của đội chủ sân Ninh Bình. Tình hình chỉ thay đổi với Hoàng Vissai khi Gia Từ dính thẻ phạt, Như Thành bị rối loạn tiêu hóa nên V.NB bất đắc dĩ phải xếp trung vệ gốc Nigeria này vào thi đấu kể từ trận gặp CLB Hà Nội ở lượt đi.

Sau quãng nghỉ “né” EURO 2012 vừa qua, Hoàng Vissai lại trở thành đề tài nóng khi anh không trở lại tập luyện cùng CLB. Đã có thông tin cho rằng, Hoàng Vissai “tái phát bệnh cũ”, vào TP.HCM để bù khú với bạn bè. Nhưng thực tế là trước khi rời Ninh Bình, anh đã xin phép lãnh đội lên Hà Nội để làm… thủ tục đăng ký kết hôn.

VÌ SAO HOÀNG VISSAI ĐƯỢC V.NB “TRÓI CHÂN”?
Hết giai đoạn 1 mùa giải này, V.NB gây ngạc nhiên khi đồng ý gia hạn hợp đồng với Hoàng Vissai thêm 3 năm nữa. Bản hợp đồng cũ của Hoàng Vissai với V.NB phải đến hết mùa 2013 mới đáo hạn, bây giờ khi được ký hợp đồng mới, anh sẽ gắn bó với đội bóng của bầu Trường đến cuối mùa 2016.

Sau những lần vô kỷ luật của Hoàng Vissai trong quá khứ, thì việc V.NB gia hạn hợp đồng với cầu thủ này gây nên sự ngạc nhiên lớn với nhiều người. Sở dĩ có chuyện này là bởi, Hoàng Vissai đang cần tiền để lập gia đình nên chủ động đề đạt nguyện vọng được ở lại sân Ninh Bình lâu hơn. Trong khi đó, V.NB đã lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho tương lai. Cụ thể, Như Thành được tạo điều kiện để đầu quân cho đội bóng khác. Trung vệ Thanh Tùng thì đã có tuổi, khó tiếp tục thi đấu đỉnh cao. Vì lý do đó, cộng với việc không muốn mất đi cầu thủ mà mình tốn nhiều thời gian để nhập tịch, nên V.NB quyết định dốc hầu bao để “trói chân” Hoàng Vissai.

So với những trung vệ nội tại V-League, Hoàng Vissai có lợi thế là thể lực sung mãn cùng khả năng tranh chấp tay đôi rất tốt. Dù vậy, lúc này, Như Thành đang quyết tâm lấy lại phong độ trước khi ra đi, và Gia Từ cũng chững chạc hơn so với tuổi 23, nên “cửa” được đá chính của Hoàng Vissai ở V.NB chưa nhiều. Trận gặp HN.T&T vừa qua, Hoàng Vissai phải ngồi ghế dự bị và chỉ được vào sân khi lợi thế về bàn thắng đang nghiêng về V.NB.

Mài đũng quần trên ghế dự bị, nhưng ngạc nhiên là Hoàng Vissai vẫn vui vẻ: “Tôi còn chơi cho V.NB đến năm 2016, cơ hội còn nhiều, không đá lần này thì lần sau sẽ được đá. Điều tôi lưu tâm nhất lúc này là vẫn được BHL quý mến, tin dùng ở những thời điểm cụ thể”.

LÊN XE HOA VÀ MƠ VỀ NHỮNG ĐỨA TRẺ
So với các cầu thủ nhập tịch Việt Nam đang thi đấu tại V-League như Phan Văn Santos, Huỳnh Kesley, Hoàng Max, Hoàng La, Nguyễn Rogerio… trước đây Hoàng Vissai không quá coi trọng việc lập gia đình. 

Cụ thể, cuối năm ngoái, tưởng như anh sẽ lên xe hoa, nhưng cuối cùng vì sở thích vẫn muốn được tự do nên anh nửa đường đứt gánh với một mối tình. Tuy nhiên, thời gian gần đây Hoàng Vissai đã phải “chịu trói” trước vẻ đẹp của một cô gái người Tràng An. “Lần đầu mới gặp, tôi đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp của cô ấy. Chúng tôi yêu nhau đã được vài tháng. Vì cô ấy làm việc ở Hà Nội nên sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ mua nhà tại Hà Nội để cô ấy tiện sinh hoạt”, Hoàng Vissai bộc bạch.

Muốn cầu thủ của mình được thoải mái tư tưởng, mặt khác Hoàng Vissai cũng phải lên Thủ đô để hoàn tất các thủ tục chứng nhận anh chưa lập gia đình, nên sau trận đấu với HN.T&T, trung vệ này được BHL đặc cách cho ở lại Hà Nội một thời gian. “Sau mùa giải này, tôi sẽ làm đám cưới. Rong chơi quá nhiều rồi, giờ tôi phải tính đến chuyện có gia đình riêng. Được đưa những đứa con đi chơi sau mỗi trận đấu, điều đó quá thú vị với tôi”, cầu thủ sinh năm 1985 này nhoẻn miệng cười khi nói về tương lai.

Theo bongdaplus

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm