Trung vệ Đại Đồng & Nỗi ấm ức về tiếng còi “nghiệt ngã”

01/04/2011 22:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Chiếc thẻ vàng ở phút 58 trận đấu thuộc vòng 9 V – League 2011 giữa chủ nhà Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T của trung vệ Đại Đồng là chiếc thẻ vàng thứ 2 mà Đồng phải nhận trong trận. May mắn là Hà Nội T&T đã giữ nguyên mành lưới đến cuối trận để giành một trận hòa quý giá trên đất khách. Nếu không, có lẽ Đại Đồng sẽ phải bứt rứt mãi.

Sau khi trọng tài Nguyễn Phi Long rút chiếc thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một thẻ đỏ phải rời sân, Đại Đồng đã đứng như trời trồng. Hậu vệ áo số 2 của HN.T&T đứng rất lâu sau tình huống đó rồi mới rời sân. Đại Đồng biết là không thể thay đổi quyết định, nhưng anh tỏ ra ấm ức ở cách xử lý của trọng tài Phi Long.

Đại Đồng (giữa, số 2) đã nhận thẻ vàng thứ 2 ở trận gặp B.BD vòng 9 V-League 2011

Sau khi rời sân, Đồng “đen” đã đứng ngồi không yên ở phía trong đường hầm sân Bình Dương để theo dõi HN.T&T chống đỡ các pha hãm thành của đội chủ nhà B.BD. Đại Đồng tưởng như sụp đổ sau pha sút bóng đi vào lưới của Vũ Phong nhưng anh đã bật dậy như “người vừa sống lại” khi thấy trọng tài biên Nguyễn Phong Vũ phất cờ không công nhận bàn thắng. Đại Đồng mừng đến vỡ òa khi trọng tài chính thổi còi hết trận và HN.T&T không bị trắng tay ở Gò Đậu.

Nhớ lại những khoảnh khắc trên sân ở vòng 9, Đại Đồng tâm sự : “ Tôi ức lắm về 2 pha xử lý rút thẻ của trọng tài Phi Long. Pha bóng đầu tiên ở phút 44, khi đó Leandro có pha chọc khe cho Joseph. Joseph chạy xuống va vào tôi ngã, vậy mà trọng tài Phi Long lại cho đội B.BD được hưởng quả phạt trực tiếp ở tầm 20m và kèm theo là thẻ vàng dành cho tôi. Tôi liền chạy lại hỏi ngay: “ Sao lại phạt thẻ vàng em thế?”. Trọng tài Long đã công nhận sai và nói với tôi: “ Anh biết nhầm rồi, thôi để pha bóng sau”.

Đại Đồng kể tiếp : “Tới phút 58, tôi chỉ túm nhẹ áo Anh Đức như các hậu vệ khác sử dụng khi kèm một tiền đạo. Ấy thế khi Đức ngã, trọng tài Long chạy tới không do dự rút ra chiếc thẻ vàng, mặc dù anh Long biết chiếc thẻ vàng ấy sẽ buộc tôi phải rời khỏi sân. Chính Anh Đức sau này tự nói với anh Long là pha đó chưa đến nỗi phải làm Đức ngã”.

Ở trận tại sân Gò Đậu, khi tiếng còi vừa dứt trận HLV Phan Thanh Hùng đã ra vẻ tức giận và nắm chặt tay vỗ lên cabin. Ông Hùng sau này mới cho biết ông bực vì sự non nớt của Đại Đồng trong khi kèm người, cũng như trọng tài đã quá nặng tay cho pha xử lý đó. Nhà cầm quân của HN.T&T cho rằng nếu đội khách không mất người thì với việc B.BD xuống sức quá nhanh đội ông có cơ hội giành chiến thắng.

Trong 6 năm thi đấu ở V-League, đây là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của Đại Đồng. Đó là điều xem ra hiếm của cầu thủ đá ở hàng phòng ngự và gần như thường xuyên được ra sân như Đại Đồng. Đáng chú ý, sau 8 vòng từ khi V – League 2011 khai cuộc, Đại Đồng chưa hề bị dính 1 thẻ vàng!

                                                       Hoàng Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm