Trung Quốc 3-0 Việt Nam: Công tồi, thủ yếu, ĐTVN thua trận giao hữu

08/06/2012 17:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) -Cú đúp của Gao Lin cùng pha lập công của Feng Renliang giúp tuyển Trung Quốc hạ tuyển Việt Nam 3-0 trong trận đấu giao hữu diễn ra tối ngày 8/6/2012. Đây là thất bại cần thiết để ĐT Việt Nam nhìn ra các vấn đề cần khắc phục, Một thất bại dễ hiểu vì chúng ta phòng ngự sơ hở trong lúc các tiền đạo lại dứt điểm quá tồi khi không thể ghi bàn trong 3 tình huống đối mặt thủ môn Zeng Cheng của Trung Quốc.

Diễn biến trận đấu

Phút thứ 2: CẢN PHÁ! Tuyển Việt Nam có pha tấn công nguy hiểm với pha lên bóng nhanh kết thúc bằng cú sút chân phải của Công Vinh trong thế đối mặt buộc thủ môn Trung Quốc đẩy bóng cứu thua

Phút thứ 5: Bật Hiếu phạm lỗi với thủ quân Zheng Zhi của đội bạn bên cánh phải nhưng cú đá phạt của Trung Quốc không thành công do cầu thủ chủ nhà rơi vào thế việt vị

Phút thứ 7: Gao Lin có pha tung móc trong cấm địa của tuyển Việt Nam nhưng bóng đi nhẹ và không chính xác

Phút thứ 9: BÀN THẮNG!Sau nhiều pha hãm thành liên tiếp, Trung Quốc mở tỷ số bằng quả đánh đầu của Gao Lin từ quả đá phạt của đồng đội bên cánh trái

Phút thứ 11: Việt Nam phản công nhanh kết thúc bằng pha vẩy bóng bằng má ngoài chân phải của Công Vinh nhưng thủ thành Trung Quốc Zeng Cheng đã bắt gọn

Phút thứ 17: CỨU THUA!Gao Lin tung ra cú sút chân phải như búa bổ từ khoảng cách 17m buộc thủ môn Mạnh Dũng tung người đẩy bóng cứu thua

Phút thứ 23: Sau khi liên tiếp bị Trung Quốc ép sân, tuyển Việt Nam vừa có pha dứt điểm từ khoảng cách 20m của Văn Quyết nhưng bóng đi vọt xà ngâng khung thành đội chủ nhà

Phút thứ 28: Từ đầu trận đấu đến giờ, cánh trái của tuyển Việt Nam liên tục bị xuyên thủng, khiến khung thành của Mạnh Dũng bị đe dọa khá nhiều

Phút thứ 30: CẢN PHÁ!Một lần nữa Mạnh Dũng phải đẩy bóng cứu thua cho tuyển Việt Nam sau quả đánh đầu khá căng từ khoảng cách 7m của một cầu thủ chủ nhà

Phút thứ 32: Văn Quyết dứt điểm vọt xà trong vòng cấm Trung Quốc

Phút thứ 33: Châu Lê Phước Vĩnh vào thay Bật Hiếu bên phía tuyển Việt Nam

Phút thứ 35: BÀN THẮNG!Từ đường chuyền dài của đồng đội, Feng Renliang đột phá trong vòng cấm Việt Nam, sút qua 2 chân thủ thành Mạnh Dũng và dù đã bọc lót nhưng trung vệ Minh Đức vẫn không cản phá thành công

Phút thứ 40:Đối mặt với đội chủ nhà hơn hẳn về thể hình, thể lực và tốc độ, chúng ta thực sự gặp khó khăn trong việc tổ chức phản công trong lúc hàng phòng ngự bị chọc thủng khá dễ dàng. Vấn đề là các tiền vệ của Việt Nam không cầm được bóng và các tiền đạo Công Vinh, Văn Quyết không có nhiều bóng để dứt điểm.

Phút thứ 44: Mạnh Dũng lại vừa trổ tài cứu thua cho tuyển Việt Nam. Có thể nói anh chính là cầu thủ Việt Nam chơi hay nhất từ đầu trận dù đã 2 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Phút thứ 45: Hiệp 1 có 1 phút bù giờ nhưng không có thêm tình huống đáng chú ý nào được tạo ra. Trung Quốc tạm dẫn 2--0.

Phút thứ 47: Sóng gió lại vừa nổi lên trước khung thành tuyển Việt Nam sau pha đánh đầu của Gao Lin dù bóng đi ra ngoài khung thành Mạnh Dũng

Phút thứ 52: NGUY HIỂM!Công Vinh vừa có pha thoát xuống rất nhanh và đối mặt thủ thành Zeng Cheng của Trung Quốc nhưng dứt điểm bất thành do xử lý bóng ở tốc độ cao và Zeng Cheng cũng đã lao ra rất nhanh.

Phút thứ 56:Tấn Tài vừa có pha xử lý khá tối, làm hỏng pha phản công nhanh của tuyển Việt Nam khi anh đá bóng thẳng vào người hậu vệ đội bạn ngay trước vòng cấm

Phút thứ 61:Sau khi đẩy cao tốc độ trận đấu trong khoảng hơn 10 phút đầu hiệp 2 thì lúc này tuyển Việt Nam đã không còn duy trì được nhịp độ thi đấu đó nữa và lại bị Trung Quốc gây sức ép.

Phút thứ 64: BÀN THẮNG! Từ quả phạt góc bên cánh trái, Gao Lin thoải mái đá vô lê tung lưới Mạnh Dũng từ khoảng cách 7m mà không bị cầu thủ Việt Nam nào áp sát.

Phút thứ 66: Ngọc Duy vào thay Văn Quyết bên phía tuyển Việt Nam

Phút thứ 71: Chỉ còn khoảng 20 phút nữa là kết thúc trận đấu nhưng Việt Nam vẫn chưa cho thấy bất kỳ sự khởi sắc nào trong lối chơi. Vừa rồi, Minh Đức có pha xử lý bóng quá mạo hiểm khiến khung thành Mạnh Dũng lại chao đảo.

Phút thứ 73: Việt Thắng vào thay Công Vinh bên phía Việt Nam

Phút thứ 75: NGUY HIỂM! Yu Dabao vừa có pha đánh đầu đập đất đi vọt xà ngang khung thành Việt Nam rất nguy hiểm.

Phút thứ 76: Trọng Hoàng vào thay Sỹ Cường bên phía tuyển Việt Nam

Phút thứ 81: Có lẽ ngay mục tiêu ghi bàn danh dự của tuyển Việt Nam cũng khó có thể thực hiện được. Chúng ta dường như chỉ đang cố gắng không để đội bạn ghi thêm bàn thắng.

Phút thứ 85: BỎ LỠ!Tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội vàng để ghi bàn danh dự. Trong tình huống phản công nhanh, 2 chống 1 mà Ngọc Duy lại sút bóng đúng vị trí của thủ thành Zeng Cheng dù anh có đầy đủ thời gian, không gian để xử lý bóng và trước mắt chỉ còn đúng thủ môn đội bạn mà thôi.

Phút thứ 87: BỎ LỠ!Thật khó tin là trong những phút cuối cùng, tuyển Việt Nam lại có tới 2 cơ hội rõ rệt để ghi bàn. Lần này là Việt Thắng nhưng cú sút của anh vẫn không thắng nổi Zeng Cheng.

Phút thứ 89: Anh Đức vào thay Thành Lương bên phía Việt Nam

Phút thứ 90:Hiệp 2 có 2 phút bù giờ nhưng không có thêm tình huống đáng chú ý nào. Trung Quốc thắng chung cuộc 3-0.

Đội hình thi đấu

Trung Quốc: Zeng Cheng, Zhang Linpeng, Feng Xiaoting, Zhao Peng, Sun Xiang, Zhao Xu Ri, Qi Sheng, Hao Junmin, Zheng Zhi, Yu Hai, Gao Lin.

Việt Nam: Mạnh Dũng, Quang Thanh, Minh Đức, Bật Hiếu, Hồng Tiến, Thanh Hưng, Sỹ Cường, Tấn Tài, Thành Lương, Công Vinh, Văn Quyết.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm