B.Bình Dương rộng cửa vô địch, HAGL giành 3 'điểm vàng' trước Đồng Nai

28/08/2015 13:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đã giành chiến thắng không tưởng 2-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đồng Nai trong khi XSKT Cần Thơ thua SHB Đà Nẵng 1-3 khiến cuộc đua trụ hạng thêm phần kịch tính. Ở chiều ngược lại, B.Bình Dương chạm tay vào chức vô địch khi hạ FLC Thanh Hóa 5-2.




Kết quả vòng 23

16h30 QNK Quảng Nam - Hải Phòng: 5-0 (KT)

17h00 SHB Đà Nẵng - XSKT Cần Thơ: 3-1 (KT)

17h00 Đồng Nai - Hoàng Anh Gia Lai: 1-2 (KT)

17h00 Than Quảng Ninh - Đồng Tâm Long An: 3-1 (KT)

17h00 Becamex Bình Dương - FLC Thanh Hóa: 5-2 (KT)

17h30 Sông Lam Nghệ An - Đồng Tháp: 1-0 (KT)

18h00 Hà Nội T&T - Sanna Khánh Hòa: 3-0 (KT)

...

Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-2 nghiêng về đội chủ nhà Bình Dương.

90+2'. VÀO! Ngay lập tức Bình Dương có lời đáp trả khi Tăng Tuấn đánh đầu đẹp mắt hạ gục Tô Vĩnh Lợi.


90+1'. VÀO! Thanh Hóa có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 sau tình huống đệm bóng đẹp mắt của Lê Văn Tân.


Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. Chiến thắng đang ở rất gần với đội chủ nhà.

84'. Mai Tiến Thành vào sân thay cho Tấn Tài.

75'. Cơ hội! Lê Văn Tân vừa có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm Bình Dương nhưng hậu vệ đội chủ nhà đã kịp thời giải quyết tình huống.

73'. Tấn Tài nhận thẻ vàng.

71'. Quang Vinh thế chỗ Trọng Hoàng.

68'. Trọng Hoàng nhận thẻ vàng.

Ngay sau khi có bàn thắng thứ 4, đội chủ nhà Bình Dương đã chủ động chơi chậm lại. Đội khách Thanh Hóa cũng đã bị xuống tâm lý sau khi nhận bàn thua. Vì vậy, trận đấu đã không còn hấp dẫn như những phút trước đó.

62'. Tấn Đạt bên phía Thanh Hóa nhận thẻ vàng.

59'. VÀO! Bàn thắng thứ 4 cho Bình Dương! Cầu thủ ghi bàn vẫn là Abass sau tình huống dứt điểm quyết đoán bằng chân trái.


Hàng thủ Thanh Hóa đang gặp vấn đề trong những phút vừa qua khi liên tục để hàng tấn công đội chủ nhà thoái mái dứt điểm về phía khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Nếu chắt chiu hơn thì bàn thắng thứ 4 đã đến với Bình Dương.

55'. Tiếp tục là cơ hội cho Bình Dương! Lần này cầu thủ đã có pha đánh đầu hiểm hóc là Anh Đức và một lần nữa Vĩnh Lợi là người chiến thắng.

54'. Cơ hội! Abass tiếp tục là người uy hiếp khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi sau tình huống sút xa khá căng. Tuy nhiên, người gác đền bên phía đội khách đã chơi tập trung.

50'. Quốc Phương vào sân thay cho Văn Thanh.

Ngay từ thời điểm đầu hiệp 2, đội khách Thanh Hóa đã tổ chức những pha tấn công về phía khung thành thủ môn Tấn Trường.

Hiệp 2

45+1'. Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu.

41'. VÀO! Pape Omar nhen nhóm hi vọng cho đội khách sau tình huống dứt điểm nhẹ nhàng ngay trước vòng cấm đội chủ nhà Bình Dương.


39'. KHÔNG VÀO! Abass vừa có một cơ hội không thể ngon ăn hơn để nâng tỉ số lên 4-0. Tuy nhiên, cầu thủ này đã dứt điểm ra ngoài rất đáng tiếc trong tư thế đối mặt với Tô Vĩnh Lợi.

30'. VÀO! Abass vừa có một tình huống ghi bàn bằng lưng sau pha che chắn khéo léo ngay sát đường biên ngang của Thanh Hóa. Cũng phải nói trong tình huống này hàng thủ đội khách đã chơi không tốt, đặc biệt là thủ thành Tô Vĩnh Lợi.


27'. QUÁ ĐÁNG TIẾC! Hậu vệ Đức Tuấn bên phía FLC Thanh Hóa vừa có cú sút bằng chân trái trúng cột dọc thủ thành Tấn Trường.


21'. KHÔNG VÀO! Lê Văn Tân vừa sút bóng trúng vọt xà ngang đầy đáng tiếc ở cự ly 5m.

17'. VÀO! Trọng Hoàng nâng tỉ số trận đấu lên 2-0 sau tình huống dứt điểm nhẹ nhàng bằng chân trái từ đường chuyền thuận lợi của Abass.


9'. Nguy hiểm! Công Vinh vừa có một pha xử lý khá gọn gàng bên phía cánh phải. Tuy nhiên bóng đi vọt xà rất đáng tiếc.

5'. VÀO. Anh Đức đã có một pha đá phạt cực kỳ đẹp mắt ở cự ly 20m vào lưới thủ thành Tô Vĩnh Lợi


5'. Cầu thủ nhận thẻ vàng là Đào Văn Phong

Ngay từ phút đầu tiên trận đấu, đội khách FLC Thanh Hóa đã có một pha lên bóng rất nguy hiểm.

Hiệp 1

B.Bình Dương: Tấn Trường, Văn Hoàn, Michal  Nguyễn, Đặng Văn Robert, Moses, Trọng Hoàng, Abass, Anh Đức, Tấn Tài, Xuân Thành, Công Vinh.

FLC Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Tấn Đạt, Van Bakel, Văn Thanh, Quý Sửu, Duy Nam, Văn Tân, Văn Phong, Đức Tuấn, Fave, Đình Tùng.

Đội hình xuất phát


  

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-2 nghiêng về đội khách HAGL.

84'. Đông Triều vào thay Trần Vũ                                                                                                        ............

67'. Thanh Tùng vào thay Văn Toàn,

66'. Tiền đạo Hải Anh bên phía Đồng Nai nhận thẻ vàng.

61'. VÀO! HAGL có bàn thắng nâng tỉ số lên thành 2-1 từ pha đá phạt đẹp mắt của Bùi Trần Vũ.


58'. Hải Anh đá hỏng penalty. Rất đáng tiếc cho đội chủ nhà Đồng Nai khi tiền đạo này sút bóng trúng xà ngang.


50'. Đức Thắng vào thay Thế Hưng

Hiệp 2

45+2'. Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu.

37'.  Khánh Thành vào thay Trường Xuyên.

17'. VÀO. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Tcheuko Minh san bằng tỉ số cho đội chủ nhà Đồng Nai sau tình huống tận dụng tốt pha bóng lộn xộn trước khung thành HAGL.


9'. VÀO. Từ đường chuyền của đồng đội bên phía cánh trái, tiền đạo Văn Toàn đã đánh đầu chính xác giúp đội khách vượt lên dẫn trước.


Hiệp 1

Đồng Nai: Thanh Diệp, Trường Xuyên, Thế Hưng, Đức Nhân, Jose, Hải Anh, Văn Pho, Thành Trung, Henry, Nguyễn Hoàng Tcheuko Minh.

HA.GL: Văn Tiến, Văn Long, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Trần Vũ, Tiến Dũng, Franklin, Sanogo.

Đội hình xuất phát


Không khí trên sân Đồng Nai trước trận đấu



DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

Đồng Nai đang nắm trong tay lợi thế sân nhà và kết quả đối đầu. Chỉ cần không thua là thầy trò HLV Trần Bình Sự tiếp tục xếp trên HAGL trên bảng xếp hạng nhưng ở trận đấu không khoan nhượng này, họ còn muốn làm được nhiều điều hơn thế.

Giải ngân 7 tỷ đồng tiền thưởng, treo thưởng thêm 900 triệu đồng, trong đó có 100 triệu từ tiền túi của HLV Trần Bình Sự, Đồng Nai làm tất cả những gì để đả thông tư tưởng cho các cầu thủ.

Bản thân các cầu thủ Đồng Nai cũng xác định trận đấu này có ý nghĩa quan trọng với tập thể và họ xác định không được để thua và phải giành chiến thắng bằng bất cứ giá nào.

Với HAGL, ý nghĩa trận đấu "chung kết ngược" cũng quan trọng không kém nếu chẳng muốn nói là hơn. Lần hiếm hoi kể từ đầu giải, HAGL áp dụng quy định cấm trại, tịch thu điện thoại của các cầu thủ một ngày trước trận đấu.

HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định: "Đối với đội bóng của chúng tôi, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng chuẩn bị cho trận đấu này, từ thể lực, chiến thuật đến tâm lý. Nếu có Công Phượng, chúng tôi sẽ có nhiều phương án tấn công hơn.Tuy nhiên, dù vắng cậu ấy, HAGL cũng đã có những đấu pháp riêng cho trận đấu gặp Đồng Nai”

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm