Trọng tài Việt và tình yêu bóng đá!?

24/02/2017 05:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng tài bóng đá Việt Nam kêu than bạc bẽo, thu nhập thấp nhưng đằng tại sao vẫn có nhiều người theo nghiệp cho đến tận bây giờ?

Lại liên tưởng đến tình cảnh của Trưởng Ban Trọng tài (TT) Nguyễn Văn Mùi, và hai đứa con của ông, sao lại kiên nhẫn chịu bao áp lực, chỉ trích, để đeo đuổi nghề. Chỉ có thể là tình yêu  bóng đá, yêu nghề chăng?

Nhưng cũng nên nhớ một nghịch lý rằng, cả làng có thể chỉ trích, nhưng ông Mùi chẳng xin xỏ ai cái ghế Trưởng Ban. Khi bỏ phiếu tín nhiệm từ các Ủy viên BCH VFF, ông vẫn chiếm đa số đồng ý.

 Ông Mùi quan hệ tốt, đa mưu, túc kế, có hoạt động liên tục trong Hội đồng TT QG trước đây, nay là Ban TT. Do đó, nếu có một cơ chế tốt, môi trường bóng đá tử tế, tin rằng ông Mùi sẽ làm được nhiều điều có ích cho lực lượng TT, cho bóng đá Việt Nam.

Là người nắm quá rõ mọi ngóc ngách bóng đá nội, ông Trưởng Ban đã làm quy trình cho hai con phải nói là bài bản, có tầm nhìn xa. Trong đó, cả những tư vấn về nghề không phải TT nào cũng may mắn có được.

Cho nên, việc TT Nguyễn Trọng Thư không ít lần dính scandal nhưng vẫn sống khỏe, là dễ hiểu. Nếu không có cái bóng của bố, chắc chắn Thư khó đạt những thành tựu vang dội như thế (hai lần còi vàng). Quan trọng hơn,  giờ đây, TT này đã là một “đàn anh” thực thụ trong giới trọng tài. Từ lớn tuổi đến trẻ, ai cũng phải chờn Thư. Các đội bóng rất ngại TT lúc nào cũng cười cười, dạ dạ, vâng vâng,  nhưng không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi: 'Không khó mời trọng tài ngoại'

Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi: 'Không khó mời trọng tài ngoại'

Theo chia sẻ của Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi thì chuyện thuê trọng tài ngoại không có bất cứ khó khăn nào cả. Trong thời gian tới, nếu các trận đấu có tính chất căng thẳng, quyết định thì Ban trọng tài vẫn tiếp tục thuê

Mọi người đều biết, ngoài ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng Ban trọng tài là bố đẻ, em rể Võ Quang Vinh cũng là trọng tài, nên có nhiều vòng đấu V-League có 7 trận thì gia đình nhà Thư đã cầm còi 2 trận. Có lẽ vì thế, không ít người xâm xỉa, cho rằng Thư là trọng tài thuộc đẳng cấp trên cả FIFA, bởi “thổi một trận nhưng bắt nhiều trận”.

Rất nhiều trọng tài khi vướng scandal, hoặc bị kỷ luật phải bỏ nghề, hoặc không chịu nổi áp lực chủ động rời cuộc chơi, người như trọng tài Thư (và cả ông Mùi) là hiếm. Không ít lần trọng tài Thư bị cầu thủ, khán giả quây lại phản đối, dư luận “ném đá” tơi bời nhưng cùng lắm là Thư chỉ “nghỉ ngơi vài hôm”, rồi lại ra sân.

Mới đây, sau “sự cố Long An” anh Trần Song Hải, PCT Hội CĐV Việt Nam còn đăng đàn “Thư ơi, nghỉ đi.... em sạch hay không ấy à... đừng nói chuyện trẻ con nhé ...”. Nhưng, rốt cuộc lần nào Thư cũng chấp nhận “giơ đầu chịu báng” để tiếp tục với nghề cầm còi.

Khi mà không có bằng chứng nào, án phạt nào ngoài vài “lỗi nhận định” thuộc về chuyên môn mà Ban trọng tài đã tuyên thì rất dễ bị đánh đồng TT này đang bị oan. Trọng Thư đã gắn bó nghề trọng tài được hơn chục năm, vượt qua bao thị phi của các CLB, khán giả để đứng vững, đúng là “chỉ có thể là tình yêu bóng đá” mới làm được điều đó. Bạn có tin không?

Đông Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm